Đến nội dung chính

Chương 10

admin 513 Chữ Cài Đặt

Ngu Lệ Hành nhắm mắt lại, thực ra hắn thà rằng họ hận hắn còn hơn.

Vừa mới đến nhà tre, thì đã có một nam nhân và một nữ nhân mang theo đồ đạc lên.

Hai người này vốn dĩ đều là những người có dung mạo rất đẹp, nhưng bây giờ, nữ nhân lại có một vết sẹo dài ngoằn ngoèo trông rất đáng sợ trên mặt, còn nam nhân thì bị mất một cái tai, khiến vẻ đẹp của hắn ta giảm đi rất nhiều.

Họ đặt đồ xuống rồi chạy đi ngay, sợ làm cho Ngu Đinh Đinh sợ hãi.

Nhưng Ngu Đinh Đinh lại bước những bước chân ngắn ngủn, nhanh chóng chạy tới chắn ngang đường họ.

Cô bé ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ: “Đại ca ca, đại tỷ tỷ, tối nay các người đừng ra ngoài nhé!”

Dạ Nhất và Tinh Nhất nghi hoặc nhìn về phía Ngu Lệ Hành: “Điện hạ… cái này…”

“Nghe lời con bé.” Ngu Lệ Hành sắc mặt nghiêm túc: “Trước đây con bé theo Phong Hòa đạo trưởng, có thiên phú về việc này.”
Ngu Đinh Đinh được phụ thân khen ngợi, lập tức ưỡn thẳng lưng nhỏ.

Nếu như con bé có đuôi, chắc chắn lúc này đuôi đã vẫy đến mức xuất hiện tàn ảnh rồi.

“Nhưng mà… tối nay nếu chúng ta không đi, bên hoàng thượng…”

Ngu Lệ Hành nói: “Ta sẽ để hoàng huynh tìm người khác đến.”

“Không được đâu, ai cũng không thể qua đó. Bọn họ đã bày trận huyết sát, bất cứ ai vào cũng sẽ bị kích động ác niệm trong lòng, chém giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người sống sót.”

Ngu Lệ Hành nghe vậy, hiểu ngay rằng trận pháp này nhằm vào hắn.

Xem ra có người muốn đặt vững danh hiệu sát thần lên đầu hắn.

Trước đây hắn nghĩ rằng những chuyện xảy ra trong quá khứ có vấn đề ở hắn, giờ đây mới thấy rõ ràng có người cố tình gài bẫy.

Hắn nói với Ngụy Đinh Đinh: “Ta vào cung một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây.”
“Tinh Nhất ở lại chăm sóc nàng, Dạ Nhất đi điều tra Phong Hòa và Đàm gia.”

Hắn muốn biết nữ nhi của Phong Hòa đạo trưởng đến từ đâu, tại sao phải đổi Ngu Đinh Đinh đi, sau khi đổi lại không đối xử tốt với nàng.

Cũng muốn biết tại sao vị hôn thê lại dùng mạng để hại hắn!

Tinh Nhất nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ, căng thẳng không thôi, không biết tay chân nên đặt đâu.

Ngu Đinh Đinh nghĩ nàng sợ, giống như một người lớn nhỏ an ủi: “Tỷ tỷ không cần sợ, chỉ cần các người không đến đó sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”

Tinh Nhất: “…”

Đây là bảo bối ngoan ngoãn của thần tiên nào thế này, không sợ nàng, cũng không chê nàng xấu xí, lại còn an ủi dễ thương như vậy…

Một bảo bối ngoan ngoãn như thần tiên, mẫu thân của nàng chắc chắn cũng rất dịu dàng!

“Tiểu tiểu thư, mẫu thân của người đâu?”