Đến nội dung chính

Chương 7

admin 484 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng chưa đầy ba phút sau.

Cảnh Khâu Khâu đứng dậy đi lấy đồ uống thì thấy một tốp người hùng hổ đi tới, có năm người, xuất hiện ở cửa nhà hàng nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng hành động.

Trong đó hai người mặc cảnh phục, đi thẳng về phía người đàn ông đang hút thuốc, ba người còn lại mặc thường phục, nhưng mục tiêu còn rõ ràng hơn, đi thẳng về phía bàn của Thẩm Ly.

Cảnh Khâu Khâu ngẩn ra.

Vội vàng đi lại gần.

Chỉ thấy người đàn ông hút thuốc kia đứng dậy, nhìn đi nhìn lại tấm thẻ cảnh sát mà hai người kia đưa ra, vẻ mặt ngơ ngác gãi đầu, sau đó nhìn kỹ lại, liền cười xun xoe cúi đầu nhận lỗi.

Một cảnh sát lấy ra một tờ giấy, bắt người đàn ông điền ngay tại chỗ, rồi quét mã.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh.

Cảnh Khâu Khâu mừng rỡ, đến đồ uống cũng không lấy nữa, định chạy về chỗ Thẩm Ly thì thấy ba người mặc thường phục đang nói chuyện với anh, Thẩm Ly cũng cười nói vài câu với họ, đều là những lời hỏi thăm lịch sự, và giục họ mau chóng quay về.
“Được rồi, chuyện nhỏ như con thỏ, vốn định để Tiểu Lâm một mình qua xem là được rồi, các em làm rùm beng thế này, không ảnh hưởng công việc à?”

Một nữ cảnh sát mặc thường phục nói: “Không ảnh hưởng ạ, khu này gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp, chúng em đang đi tuần tra cùng cảnh sát khu vực, vừa hay đi ngang qua thôi. Với lại anh đã lên tiếng rồi, làm gì có chuyện không qua xem thử!”

Một người khác nói: “Đúng đó đội trưởng Thẩm, những ngày anh đi rồi, chó nghiệp vụ của đội mình còn chạy khắp nơi đánh hơi tìm anh nữa là bọn em!”

Còn một người nữa nói: “Khụ, đúng rồi ha, người cũ của anh cũng đến đây mấy lần rồi đó.”

Thẩm Ly cười lắc đầu, nhanh chóng kết thúc chủ đề: “Được rồi, đừng trêu anh nữa, các em mau chóng ai làm việc nấy đi. Lâm Khiết, phiền em nhé, mai đến đón Khâu Khâu.”
“Ây da, không phiền đâu, con bé ở mấy hôm là nhập học được rồi, phiền gì chứ.” Lâm Khiết nói: “Vậy chúng em đi nhé! Hahaha, mai em nghỉ nhất định sẽ xem show thực tế livestream của anh, em nói thật với cả nhà em rồi đấy, cái người thường đẹp trai nhất trong show chính là đội trưởng cũ của chúng ta! Người thầy lừng lẫy của em!”

“Biến biến biến, suốt ngày chỉ có mấy cái lũ quỷ này là giỏi.”

“Nhưng mà thầy ơi, anh với người kia tái hôn thật ra cũng tốt mà, dù sao nhẫn cưới anh vẫn còn…

“… Có biến không?”