Đến nội dung chính

Chương 5: Tòa nhà

admin 882 Chữ Cài Đặt

Các tòa nhà khác trong thị trấn đều chỉ cao từ một đến hai tầng, duy chỉ có tòa kiến trúc sẫm màu kia là không những rộng lớn hơn hẳn khi nhìn bằng mắt thường, mà phong cách kiến trúc cũng khác biệt hoàn toàn so với số còn lại, rõ ràng là một sự tồn tại tựa như biển chỉ đường vậy.

Trong một nhiệm vụ sơ cấp hoàn toàn chẳng có bất kỳ gợi ý nào thế này, không cần thiết phải đưa ra quá nhiều những suy đoán dư thừa.

“Mau đi thôi.” Giang Ngọc vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt sải bước chạy nhanh lên.

Cuộc rượt đuổi giữa ánh sáng và bóng tối đang diễn ra, đám streamer chẳng nói chẳng rằng, vội vã chạy thục mạng về phía tòa kiến trúc màu đen kia. Ngay khi người cuối cùng bước chân qua cửa lớn của tòa nhà đen kịt một cách bình an vô sự, màn đêm cũng vừa vặn buông xuống.
Lâm Tiểu Đao, Mã Lục cùng mấy người đàn ông khác hợp lực kéo cánh cửa lớn đóng sập lại, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Căn thời gian chuẩn đấy, chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thôi là chúng ta không kịp rồi.”

Cậu thanh niên mặt trắng trẻo với vẻ mặt khép nép đi ở cuối hàng nãy giờ bị dọa cho sợ hãi còn hơn cả tất cả phái nữ có mặt tại đây, cậu ta rụt cổ lại, lí nhí hỏi: “Thế này là xong rồi ạ? Chúng ta cứ ở đây đợi đến ngày thứ bảy thôi sao?”

“Hừ.” Giang Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Dường như để ứng nghiệm cho lời Giang Ngọc vừa nói, phía bên ngoài cửa lớn và cửa sổ bỗng vang lên những tiếng động sột soạt vụn vặt. Sự giao thoa của các giác quan khiến những âm thanh đó nghe như từng khối gỗ đang cọ xát, lại giống như đang va chạm vào nhau, tiếng động tuy rất mơ hồ nhưng lại khiến người ta bất giác nổi lên một tầng da gà gai ốc.
Cô gái xinh xắn đáng yêu kia là người có phản ứng mạnh nhất, cô dè dặt tựa sát vào vách tường, đôi môi căng mọng mấp máy: “Đây là tiếng gì vậy? Cảm giác như ngay ở bên ngoài căn phòng…”

Câu nói này đã thức tỉnh Giang Ngọc, cô lập tức ra hiệu cho Lâm Tiểu Đao cùng bọn họ đi kiểm tra lại toàn bộ cửa sổ trong nhà, mà những người đàn ông khác trong đội cũng lục tục đi theo. Lâm Tiểu Đao vốn mang lòng riêng, cánh cửa đầu tiên hắn ta kiểm tra chính là ô cửa ở ngay cạnh cô gái xinh đẹp kia.

Hắn ta giống như một con công đực đang xòe đuôi khoe sắc, cố ý đi đi lại lại bên cạnh cô gái, mượn danh nghĩa làm việc mà ngẩng cao cằm, phô diễn tư thế oai hùng của bản thân. Thế nhưng hắn ta lại quá đắm chìm vào việc đó, hoàn toàn không chú ý tới ý cười thoáng qua trong đôi mắt màu nâu nhạt của cô gái.
Cho đến khi hắn ta dùng dư quang nơi khóe mắt liếc thấy trên nền đất ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người đang lảo đảo, màn tự phô diễn đắm đuối này mới chịu kết thúc.

Cùng với những tiếng động sột soạt vụn vặt, cái bóng hình người đang lảo đảo dưới ánh trăng kia tiến về phía căn nhà với một tư thế vô cùng quỷ dị. Sắc mặt Lâm Tiểu Đao tức khắc biến đổi, hắn ta chẳng thèm suy nghĩ mà ngồi thụp xuống nấp dưới bệ cửa sổ. Hắn ta cũng không quên hạ thấp giọng, hốt hoảng gọi khẽ một tiếng: “Chị Ngọc!” rồi vẫy tay ra hiệu đối phương mau chóng ngồi xuống.

Đa số streamer ở đây đều là những người có kinh nghiệm, mọi người vẫn luôn căng thẳng thần kinh chưa từng thực sự thả lỏng, vừa nhìn thấy hành động này của Lâm Tiểu Đao, bọn họ cũng vội vàng tìm chỗ ẩn nấp mà trốn đi.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cộp… cạch…”

“Cộp… cạch…”

Tiếng động mỗi lúc một gần, nhịp tim của mọi người cũng ngày càng trở nên dồn dập. Lâm Tiểu Đao dồn toàn bộ sự chú ý vào những âm thanh bên ngoài cửa sổ, nhưng rồi lại bỗng nhiên phát hiện ra những động tĩnh đó đã im bặt. Hắn ta mang theo chút nghi hoặc, chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên trên.

Chính cái liếc mắt này đã khiến hồn vía Lâm Tiểu Đao suýt chút nữa là bay mất xác!

Những con rối đứng san sát trên đường phố của thị trấn hiện đang đứng ngay ngoài cửa sổ, chúng chen chúc sát rạt vào nhau, dùng đôi đồng tử đen kịt được vẽ lên kia mà xuyên qua lớp kính nhìn trộm vào trong phòng!

Mà đúng lúc này, nơi cửa lớn đột ngột truyền đến một tiếng động lạ cực lớn…

Tác giả có lời muốn nói:

Công đại lão giả gái X Cường thụ lính đánh thuê

Xông lên!!