Wish — viên ngọc trong trẻo giữa vũ trụ vô biên — sau khi được 13 vị thần định hình, chìm vào giấc ngủ dài hàng vạn kỷ nguyên.
Trên mặt đất ấy, trật tự vận hành hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Mọi dòng năng lượng ma lực đều chảy đúng nhịp, mọi nguyên tố hòa hợp, mọi sinh vật tuân theo bản năng mà không bao giờ vượt qua giới hạn.
Một thế giới “hoàn hảo” đến mức tẻ nhạt.
Gemini ngồi trên đỉnh cao nhất của tầng khí quyển Wish, đôi mắt hắn phản chiếu ánh bạc của các vì sao. Hắn là kẻ duy nhất không ngủ, vì nhiệm vụ của hắn là đảm bảo mọi thứ vẫn trong khuôn khổ.
Nhưng qua hàng triệu năm, hắn bắt đầu tự hỏi:
” 1 thế giới không tồn tại sai lầm….thật nhạt nhẽo, các ngươi thật sự có thể sống trong 1 thế giới như vậy sao?”
…..
Trải qua hàng dài thiên niên kỷ, nhiều tầng lớp thời đại thay da đổi thịt, nhiều thể loại chủng tộc rồi chủng loài đã lần lượt thống trị cõi hành tinh này nhưng kết quả là đều bị thứ gọi là “cân bằng hoàn hảo” ấy bài triệt!
Suốt từ thuở sơ khai, chủng thần long mạnh mẽ với kích thước khổng lồ rồi cả khả năng tối ưu ma thuật nguyên tố tuyệt đỉnh nữa! Đáng lẽ chúng cũng đã có thể sống vươn lên mạnh mẽ như cách mà chúng thể hiện! Ấy vậy mà khi cuộc biểu quyết ý kiến của 13 vị thần kẻ không ngần ngại thẳng tay lên tiếng hi sinh tạo vật huy hoàng ấy của mình lại chính là cha đẻ của chúng – Taurus và Capricorn! Và rồi đến Leo cùng Virgo cũng lên tiếng vì sự mất cân bằng sinh thái cũng như độ thẩm thấu ma lực vượt khỏi ngưỡng kiểm soát môi trường! Thậm chí là kẻ vốn dễ tính như Scorpio cũng lắc đầu ngao ngán khi số mệnh của chúng quá lớn….nếu chỉ dừng lại ở phiếu thứ 5 thôi thì có lẽ chúng đã có 1 số phận khác…
“Nếu con số dừng lại ở 5 thôi thì có lẽ cuộc biểu quyết thanh trừng chủng loài sinh vật này vẫn còn nên xem xét! Có lẽ cuộc họp đã có thể kết thúc ở đây rồi!” – Lúc đó ta thật sự cảm thấy có chút hài lòng về kết quả này, dẫu sao ta cũng đã để mắt đến chúng trong suốt thời gian dài lịch sử từ thuở sơ khai của chúng đến hiện tại! Có lẽ với 1 kẻ có tâm hồn hướng nghịch như ta thì đám thần long bất phá này mới như giữ lại được 1 chút thiện cảm trên hành tinh “hoàn hảo” này trong ta 1 chút!
“Hm…ta nghĩ lại rồi! Ta cũng xin góp 1 phiếu đồng ý nhé?”
Ngay khi toàn bộ mọi người đã đứng lên khỏi bàn họp, ngay khi tâm trạng của ta vừa mới có chút cảm giác thoải mái hơn thì những lời cuối cùng ấy như trảm thẳng qua lớp màng nhĩ đập đến tai ta…Ngoảnh đầu lại, kẻ mà ta không ngờ tới nhất lại là kẻ đứng lên phán quyết cho lá phiếu cuối cùng ấy!
“Tại sao ngươi lại…chẳng phải điều này có chút đi ngược lại tâm ý vốn đã định hình lên thế giới này của ngươi sao? Ophiuchus?” – Ta lớn giọng vảng lại…có lẽ trong ta đã có chút mất tỉnh táo vào lúc đó! Hiển nhiên là mọi người đều bất ngờ với thái độ của ta, họ luôn tin rằng ta với kẻ nắm giữ vai trò ít tác động nhất kia sẽ chỉ luôn làm theo chỉ thị đã được đưa ra sẵn!
“Ngươi đang hiểu lầm gì đó à? Đúng là ta luôn nghiên cứu và tò mò về quá trình tiến hóa của từng loài, nhưng cũng chính vì thế nên ta mới phải đứng lên trong vụ này! Không chỉ riêng thần long hay toàn bộ chủng loài liên quan của chúng, ta luôn khao khát theo dõi quá trình phát triển tiến hóa của toàn bộ sinh vật tồn tại trên hành tinh này! Và 1 chủng loài áp đảo như thần long đang phá hủy nó! Dù có chút tiếc nuối nhưng ta sẽ cho chúng hi sinh vì đại sự!”
Kết quả là 6 phiếu, vừa đúng 1 nửa và theo luật đã được sự thống nhất dựa vào việc biểu quyết thì ta sẽ phải đứng ra lên kế hoạch sắp xếp sự thanh trừng cho chúng theo cách mà không để hành tinh này bị méo mó bằng những quyền năng thừa thãi!
“Đã rất lâu rồi ta không làm chút gì đó khuấy đảo nhỉ? Vậy thì vụ lần này để ta tham gia được không?” – Libra vui vẻ tiến lên, nhưng ta đã thoáng lướt thấy chút gì đó nham hiểm qua nụ cười của hắn! Nhưng cũng chẳng có gì đáng bàn cả, và mọi người cũng đồng ý mà để hắn thực hiện sự thanh trừng chỉ là…cách mà hắn can thiệp cũng đã quá tay do kỷ băng hà rồi cả thiên thạch do Aries trợ giúp! Sau cùng sự thanh lọc đã thành công nhưng cũng không chỉ dừng lại ở mỗi thần long mà gần như là toàn bộ hệ sinh thái trên hành tinh này!
Khi nghe được những tin ấy, ta lần đầu tiên được cười lớn 1 trận sảng khoái như vậy sau 1 quãng thời gian dài, có lẽ ta đã thật sự mong đợi 1 sự việc đi lệch khỏi cái quỹ đạo hoàn hảo này quá lâu rồi! Nhưng sắp tới sẽ bận lắm đây…có lẽ việc xây dựng lại hệ sinh thái sẽ mất nhiều thời gian đôi chút nữa!
…