Đến nội dung chính

Chương 308: Mối thiếu xót

admin 1.014 Chữ Cài Đặt

Nhìn vào từng khuôn mặt còn đang hoài nghi và bất ngờ còn vướng lại, hắn lại cười phá lên 1 lần nữa! Cảm giác thỏa mãn và nụ cười đã trở nên ngờ nghệch, hắn chỉ khẽ đứng lên thôi cũng tỏa ra khí tức của kẻ mạnh!

Hết lời qua tiếng nọ, từng người trong đoàn đều hướng những ánh mắt nghi ngờ ấy về phía Shion – người đã có cái phát ngôn kì quái và khó tin đến vậy! Nhưng cô cũng không cần làm gì hơn 1 cái gật đầu lần nữa để khẳng định điều ấy! Nhất là khi biểu hiện về sức mạnh và khí tức hiên ngang ấy là quá cách biệt!

“Shion! Chị…chị hoàn toàn chắc về điều đó sao? Có lẽ nó đã giống với những gì chúng ta đã dự liệu trước về Kai nhưng mà cái chuyện vừa rồi thì không thể đùa được đâu?”

“Um…”

“Không thể nào? Kai chính là…vị thần Zodiac sao?”
“Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện vào lúc thế này?”

Giữa lúc tâm điểm của sự chú ý vẫn là những nghi vấn về câu nói của Shion, thì 1 lời phát biểu đơn giản của Frei trong lúc cao hứng lại làm đánh mất đi sự tập trung của mọi người, họ thẫn thờ ra và 1 lần nữa hướng những ánh mắt ngây thơ ấy về phía Shion.

Nhưng chưa cần đến câu trả lời của Shion, bản thân kẻ mạnh kia đã chủ động đứng lên giải đáp những nghi vấn ấy!

“Phải rồi nhỉ? Tại sao ta lại xuất hiện vào thời điểm này sao? Ta đoán là các ngươi ít nhiều cũng sẽ có người nghĩ như vậy?

Từ xưa, ta đã luôn có 1 mục tiêu cao cả, luôn hành động cẩn thận tỉ mỉ cho cái mục tiêu ấy nhưng…

Chuyện đâu có đơn giản như thế nhỉ? Bản thân những vị thần như ta đâu có thể nào mà tác động trực tiếp vào thế giới quan Wish dễ dàng như vậy? Tất nhiên là có những hạn chế…và ta luôn dành thời gian, trong suốt nhiều thời đại, thiên niên kỷ để hòng phá vỡ đi cái rào cản hạn chế đó!
Và các ngươi có biết nó là ý gì không?”

Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa liếc qua đến từng người mà cười thầm, xem ra Shion cũng đã nhận ra được chút ý đồ của hắn mà buột miệng.

“Là quyền năng của thần sao…”

“Xem ra dù cho là ở thời đại nào đi chăng nữa thì kẻ tiên phong cho tri thức vẫn luôn là Virgo nhỉ? Tốt lắm!

Phải…chính là những quyền năng! Thứ mà ta luôn nhắm đến lúc đầu chỉ có: Taurus, bản thân ta, Virgo, Scorpio, Capricorn…nhưng…

Thời điểm 600 năm trước, khi cuộc chiến của đôi bên chúng bây đã sắp ngã ngũ, ta đã tưởng chừng rằng lần này mình đã thành công thu thập đủ những điều kiện cần thiết nhưng kết quả thì vẫn là thất bại!

Tuy nhiên đó là lần đầu tiên ta nhận ra vấn đề lớn nhất trong kế hoạch của mình, thứ sai lầm thiếu xót khiến ta luôn thất bại trong mọi lần thử nghiệm trước đây! Biến cố lớn nhất khiến cho thế cục của cuộc chiến 600 năm trước giữa đôi bên các ngươi đã đảo chiều!”
Sự hồi hộp căng thẳng trong từng lời nói câu chữ của hắn khiến không gian như trở lên tĩnh lặng, nó ngột ngạt đến khó diễn tả nổi! Giống như tất cả chỉ đều có thể hướng sự chú ý của mình đến từng lời hắn nói! Cho đến khi hắn ngập ngừng mà liếc ánh mắt đáng sợ ấy về phía của Ren! Điều đó cũng khiến mọi người dễ dàng nhận ra điều mà hắn đang cố ám chỉ!

“Ta biết, các ngươi đã gặp cô ta rồi – Aquarius của 600 năm trước trong chính cái mê cung ấy?”

“Này chuyện đó là sao vậy chị Shion?”

“Ta cũng không rõ, cô thì sao Ren? Ý ngài ấy là sao chứ? Chẳng lẽ có 1 người khác sống vượt qua thời đại giống như chú Lance đây sao?”

“Um…ta đoán là vậy…cô ta cũng bị hóa đá nhưng theo 1 cách kì lạ hơn, khi trở ra cô ta đã tự nhận bản thân chính là Aquarius, hơn nữa chúng ta cũng phát hiện sau dưới bên trong mê cung, đó cũng là nơi tồn tại điện thờ của Aquarius!

Giờ nhớ lại…con ả đó đã đột nhiên biến mất? Ngươi…không lẽ ngươi đã làm gì sao?”

“Chuyện đó thì tất nhiên rồi? Mà có đúng vậy không nhỉ? Lúc đó ta đã sử dụng thân xác của ngươi mà? Chỉ cần 1 cái bùm và ả ta đã hóa 1 bãi cát trắng xóa ha?”

“Ngươi lại có thể sẵn sàng ra tay tàn nhẫn như vậy sao?”

Hắn lại cười phá lớn lên 1 lần nữa, ánh mắt nghiêm nghị cay độc rồi điều chỉnh giọng nói 1 lần nữa mà cất tiếng!

“Chuyện đó thì sao chẳng được? Điều quan trọng là nhờ phát hiện ra con ả mà ta cũng đã khám phá ra điều thiếu xót nhất trong kế hoạch của mình!

Và lần này ta đã đặc biệt để mắt đến ngươi đấy Aquarius!”

“Ta sao? Tại sao chứ?”

“Trong mọi cuộc thử nghiệm trước đây của ta, các yếu tố luôn tập hợp hoàn chỉnh và nhờ những tác động dù nhỏ nhoi nhưng thiết yếu của ta mà mọi chuyện trong kế hoạch đều suôn sẻ…chỉ có duy nhất 1 điều…cơ thể mà ta luôn tận dụng ấy không thể sống quá thọ cho đến khi điều ước lớn được hoàn thành…

Nhưng giờ thì sao…haha, Aquarius nhà ngươi…ta lại không ngờ thứ quyền năng của kẻ tiền bối 600 năm trước của ngươi lại có thể khám phá ra điều phi thường như vậy!

Nhờ có ngươi mà 1 cơ thể bất tử không còn là điều gì xa vời nữa!”

…