Ren bất ngờ lao vào giữa trận chiến vung búa mạnh tay hướng về phía Long, hiệu quả đã tới nhanh chóng do lượng mana cô đổ dồn vào là rất lơn khi chứng kiến cảnh vừa rồi của Ella!Long hứng chịu hoàn toàn đòn vừa rồi và bị đẩy lùi đi 1 đoạn khá xa, chưa kịp phản ứng lại, Ren và Gander lại cùng nhau xông tới bồi thêm 1 đòn chí mạng khác khiến hắn phải khụy gối!
“Cơ hội kìa! Kiana, tiến lên nào!”
Phải, với tình thế như trước mắt thế này, không khác gì Long đang mời gọi 3 người còn lại lao tới kết liễu hắn nhanh gọn, nhưng ngay khi Ren kịp bước vào vùng cấm, Long đã vươn tay về phía cô ấy và rồi chỉ trong chốc lát, Ren đã hét lên đau đớn mà ngã quỵ xuống nền đất, may măn thay là đã được Gander bế trở lại về khu vực an toàn!
“Chờ đã…có gì đó! Mau lùi lại đi!”
“Phán đoán nhanh nhạy lắm đấy! Không ngờ lại có kẻ nhận ra nhanh như vậy?”
“Ngươi…đã hút sinh mệnh của cô ấy sao?”
“Ra là ngươi có biết về nó sao? Ta đoán đó cũng là đặc thù của Scorpio thôi nhỉ? Ta đã chủ quan khi cho rằng thế hệ thời đại này chỉ là lũ nhóc cầm kiếm múa may lung tung mà không biết cách tận dụng quyền năng của mình rồi! Quả là thất lễ quá!
Nhưng đáng lẽ đòn vừa rồi phải đủ để làm con nhỏ đó kiệt quệ không thể gượng dậy nổi nữa! Vậy mà nó vẫn có thể đứng lại nhanh chóng như vậy! Thật là phi thường! Thế thì không chừng là đóa hoa nhỏ trong bụng nó đã không cánh mà bay rồi chăng?”
Long chỉ khẽ mấp máy mấy lời cuối cùng, nhưng chỉ với việc đọc khẩu hình của Long cũng đủ để Kiana nhận ra hắn đang cố ám chỉ điều gì, sắc mặt cô ngay lập tức trở lên lo lắng!
“Không thể nào…chờ đã, Ren! Cô…cảm thấy thế nào rồi? Đau bụng? Tức ngực? Nói rõ mọi triệu chứng hiện giờ mà cô đang có đi!”
“Hể? Sao cô lại cuống cuồng lên vậy? Ta hoàn toàn ổn mà?”
“Không…tôi biết đòn vừa rồi của hăn! Đó là kỹ năng mà lớp thần thú như hắn đã học lỏm được từ ứng dụng quyền năng của Scorpio, nó có trong những tài liệu ghi chép từ xa xưa, và bản thân tôi cũng đã từng thử nghiệm nó rồi! Không thể nào mà cô sẽ bình an sau khi bị hút đi ngần ây sinh lực cả! Trừ khi…”
Nghe đến đây cả Ren và Gander đều trở lên nghiêm trọng mà gào lên thảm thiết! Xem ra họ đã nhận ra vấn đề! Điều đó khiến Ren 1 lần nữa trở lên mất bình tĩnh mà liều mình lao tới đối chọi với Long.
“Tên khốn! Ngươi dám! Ngươi dám!!!
*Metallurgis Crash!*”
“Cuồng loạn lên nào! Haha, cho ta thấy những gì mà ngươi có đi!”
Ren chỉ liên tục vung búa tới tấp, nhưng mọi đòn chỉ đánh được đến trúng dư ảnh của Long, hăn thì nhởn nhơ không 1 vết xước cười nhạo trên nỗ lực của cô, sau 1 hồi đuổi bắt không có kết quả tốt đẹp hắn cuối cùng cũng trở mình mà vung đòn chí mạng!
“Chán quá đấy! Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thôi được rồi! Ta không còn việc với ngươi nữa! Cũng nên kết thúc nhanh thôi trước khi hình thái này của ta bị suy yếu!
*DragonBlast!*”
Hấp tâp đã khiến cho Ren nhận trái đắng, cô bị đánh bật bay ra về phía sau, tiếp đó là đến lượt của Kiana và Gander, họ tuy có chút nỗ lực chống trả nhưng kết cục sau cùng vẫn là chịu cái đắng mà bị Long thổi bay!
“Giờ thì đến con nhỏ mồm mép lung tung này thôi nhỉ? Thật tình, mày đã làm ta phải lo lắng xem liệu mày đã đạt đến trình độ thức tỉnh chưa, rốt cuộc thì chỉ là lo bò trăng răng!
Ta đã có cuộc vui đủ rồi! Chuyện nên kết thúc ở đây thôi!
*DragonClaw!*”
Long giơ tay lên, định vung 1 đòn cực mạnh vả thẳng tới mặt của Ella nhưng đã bị vô hiệu hóa bởi Emoto vẫn còn đang loay hoay bay xung quanh người của Ella! Nó gầm gừ ráo riết đuổi Long đi, dù đã có cố gắng muốn bảo vệ Ella đến cùng nhưng bản thân vẫn bất lực mà bị Long kết liễu!
“Thứ nhiều chuyện, ta đã cảm thấy thứ hạ đẳng đáng thương nhà mày đủ phiền phức rồi, ta đã định tha cho mày mà xem xét chăm sóc mày như 1 đối tượng tiềm năng cho vị trí làm thân xác mới của ta nhưng mà giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa! Mày phải chết ở đây và giao mảnh linh hồn đó ra cho ta!
*DragonRage!*”
Ngay lúc Long định vươn tay ra đoạt mạng của Emoto thì 1 cánh tay khác lại vươn ra nắm lấy Long và 1 chiêu đẩy bay hắn đi!
“Cuộc chơi chưa kết thúc đâu tên khốn! Giờ thì bỏ nó ra!”
…