Đến nội dung chính

Chương 292: Gặp gỡ ở dòng suối

admin 1.069 Chữ Cài Đặt

Ngay trước khi trời bắt đầu tối, 2 anh em nhà Zwillinge đang hướng về phía 1 thành phố gần đó để nghỉ ngơi qua đêm, họ đã có 1 cuộc gặp gỡ với 1 người lạ mặt khác!”Cậu nói là cậu có trách nhiệm trông coi nơi này sao? Và cậu biết chúng tôi?”

“À thì 1 vài người quen trước đó đã chỉ cho tôi cách nhận dạng các Celestial và tôi thấy trên tay cô đang phát sáng kìa!”

“Được rồi, cậu có vẻ không phải là 1 người mờ ám, thế tại sao cậu lại ở đây? Nói trước là việc lấy nước ở đây chúng tôi đã được cho phép rồi, lời nhắn từ chính nữ hoàng đã ký cho đấy! Nếu cậu là người có trách nhiệm trông coi nơi này thì muốn xem để xác nhận cũng được!”

“À không sao đâu, tôi hiểu mà tôi cũng không định làm khó 2 người! Chỉ là…”

“Chỉ là?”

“À thì…chỉ có 2 người tới đây hôm nay thôi sao?”
“Um? Chuyện đó thì sao?”

“Hahh… tệ thật…cậu ấy không tới đây chung sao, mình đã mong ngóng được gặp lại cậu ấy từ sớm khi hay tin đoàn Celestial đã trở lại Feurgott mà!”

Người bí ẩn kia cứ thì thầm thủ thỉ vài dòng khó hiểu mỗi khi có được câu trả lời của Ella, trong khi đó phản ứng của Kai lại còn vướng chút phòng bị hơn, nhận thấy hành động và lời nói của cậu ta có chút đáng ngờ, Kai đã rút kiếm ra và chĩa về phía người lạ kia!

“Cậu…có vẻ hiểu tình hình ở đây đó nhỉ? Xin lỗi nhưng tôi có cảm giác cậu có hành động mờ ám gì đó ở đây rồi! Hơn nữa việc cậu nói về việc mình là người quản thúc nơi này, tôi chưa có thứ gì từ người cậu để xác minh cả!”

“À phải rồi, tôi xin lỗi vì thô lỗ, tôi chỉ mải tập trung vào chuyện cá nhân mà quên mất! Tôi là Capher Roleswap! Về vai trò thì giống như là lãnh chúa của Juwel vậy, đây là mọi thứ tôi có để chứng minh thân phận của mình! Giờ thì cậu có thể hạ kiếm xuống được rồi chứ?”
Sau khi xem xét và kiểm chứng, Kai cuối cùng cũng đã thả lỏng được, nhưng điều khiến 2 người bất ngờ hơn là…

“Cậu…là con gái á? Thật đấy à?”

“À thì tôi cũng thường hay bị hỏi thế nhưng quả thật là vậy! Xin lỗi vì ngoại hình kì quặc này…nhưng tin tôi đi, đây chỉ là phong cách ăn mặc khi tôi còn trong nhiệm vụ thôi! Khi ngoài giờ làm tôi thường ăn mặc nữ tính hơn nhiều…”

“À thì chúng tôi không thật sự bận tâm về cuộc sống của cô đâu nhưng cô đã lên làm lãnh chúa ở 1 tuổi đời khá trẻ đó nhỉ? Và chẳng phải việc 1 lãnh chúa tự thân đi tuần tra thế này có hơi bất thường sao?”

“À thì chuyện là…”

Sau đó Capher chỉ kể lại về những mong muốn được gặp lại Gander khi cô hay tin về việc sẽ có người đến đây để lấy nước tinh khiết về, vậy nên cô đã khẩn trương chủ động đến gặp mọi người ở đây nhưng kết quả không được như mong đợi!
“Nghe thì giống như cô ấy…có tình cảm với Gander đó nhỉ? Anh nghĩ sao anh hai?”

“Nó quá rõ ràng rồi, chỉ là…hình như chuyện về thân thế của cậu ta, cô ấy chưa có nắm rõ thì phải…hoặc ta có lẽ không nên tọc mạch hơn nữa có thể…có thể thôi nhưng sẽ không có Gander từ nay về sau nữa, như lời cô Ren đã nói!”

“Chúng ta phải xử lý sao với tình huống này đây?”

“Cố đánh trống lảng và để cô ấy quên nó đi!”

Trong lúc 2 anh em đang thì thầm to nhỏ thì phía khác Capher đã lên tiếng mời họ về nhà của cô ấy để nghỉ ngơi qua đêm và 2 anh em đã đồng ý! Ít lâu sau, họ đã trở về đến dinh thự của Capher! Vẫn là căn dinh thự cũ nằm giữa rừng không mông quạnh đó nhưng giờ đây nó đã khang tranh thêm 1 chút, và điều đó đủ để làm 2 anh em nhà Zwillinge có ấn tượng ban đầu!

“Không ngờ lại thật sự có người xây căn dinh thự ngay giữa lòng rừng núi thế này đấy! Nói sao nhỉ?”

“Có chút ấn tượng khó phai luôn rồi đó! Nhưng thôi dẫu sao cô ấy cũng mời chúng ta nghỉ ngơi qua đêm rồi, không nên thất lễ như vậy!”

Bước vào bên trong, khung cảnh không có gì quá đặc biệt để mô tả! Sau đó họ cũng được chuẩn bị bữa tối và trò chuyện vui vẻ, tận hưởng không khí bữa ăn! Cứ như thế họ đã có 1 ngày dài thoải mái và hoàn thành tốt nhiệm vụ!

“2 người cũng thấm mệt rồi nhỉ? Tôi sẽ dẫn 2 người đi lên phòng nghỉ ngơi đây! Nào theo tôi!”

Nói rồi Capher đã dẫn 2 anh em lên lầu trên để kiếm phòng trống nghỉ ngơi, đó là 2 căn phòng cuối hành lang, ngay bên cạnh phòng nghỉ của Capher! Và khi họ đi qua phòng của Capher thì 1 âm thanh kì lạ đã phát ra từ bên trong phòng của cô ấy khiến 2 anh em có chút tò mò!

“Này tiếng động vừa rồi là?”

“À…tôi cũng không rõ nữa, có thể là từ quả trứng tôi đã nhặt được ở cạnh con suối kia không lâu trước đây! Thỉnh thoảng nó cứ kêu lên vài tiếng như thế trong ngày nhưng tôi không rõ nó là sao nữa? Hay thậm chí liệu nó có phải là trứng không vì tôi không thấy nó có dấu hiệu gì như sắp nở cả!”

Và chỉ những điều như thế lại dễ dàng khơi gợi sự tò mò của Ella, cô ấy có tình yêu lớn đối với động vật thân cận với con người nên nghe về 1 tình huống kì lạ thế này, cô không giữ lại chút bình tĩnh nào mà yêu cầu Capher cho mình được chiêm ngưỡng!

“Có thể cho tôi xem qua chút được không?”

“Cô hứng thú sao? Được thôi, nó vẫn đang ở trong phòng tôi! Vậy thì cùng vào nhé!”

…