Đến nội dung chính

Chương 249: Kết thúc ở Landarina

admin 1.020 Chữ Cài Đặt

“Cảm ơn mọi người! Nhờ công sức của mọi người mà chúng ta đã đẩy lùi được 1 trong những con ác quỷ mạnh nhất, thất chủng tượng ma nhân của binh đoàn ác quỷ đã bị hạ gục! Giờ thì để kiểm chứng cho suy đoán của tôi thì chúng ta cũng mau xem xét chân thể của ả ta nữa.”Nghe đến đây, Tarrant vẫn sững người chưa hiểu chuyện gì. Với anh ta đây là điều mới lạ, rồi Shion đã phải dừng lại giảng giải về mọi thứ liên quan đến ác quỷ cho Tarrant!

“Vậy là ta vẫn phải giải quyết cái thứ kí sinh trên người vật chủ sao? Vậy mà tôi lại dứt khoát 1 đòn chí mạng như thế thật thấy có lỗi quá!”

“Đừng lo, nếu có gì đó xảy ra thì em có thể lo liệu với The Saint này được mà!”

Mọi người bắt đầu tiến lại gần thân xác của Elefaten đã gục ngã đằng xa. Khoảnh khắc quan trọng đã chực chờ trong đầu của Lance từ lúc bắt đầu trận chiến cuối cùng cũng đã tới! Elefaten có dấu kí sinh ở ngay trên ngực, vết đâm của Tarrant cũng vô tình đâm trúng nó nên chân thân đã lộ diện rõ ràng, lúc này mọi người cũng đã nhận ra nhưng Lance vẫn muốn chắc chắn mọi chuyện nên đã tiến lại gần hơn để quan sát khuôn mặt ấy!
“Đó thật sự là cô ấy! Lachesys!”

Ôm lấy cô ấy trong vòng tay, người đàn ông ấy đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, Cellia đã giúp chữa trị nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ sẽ cần chút thời gian để ý thức của cô ấy có thể ổn định sau 1 thời gian dài bị chiếm hữu!

“Và giờ việc còn lại là phải phá hủy thứ này nữa nhỉ! Vậy thì…”

“Không có chuyện đó đâu! Ả vẫn còn có giá trị với bọn ta lắm nên là chưa phải lúc đâu!”

Bỗng từ đâu Orcas vút qua giữa bao con người, trong tay đã kịp nắm giữ lại mảnh tượng kí sinh của Elefaten! Nhưng dù vậy tốc độ của hắn vẫn chưa giảm sút lại, hắn đang lao tới phía của Myleid đã kiệt sức và nằm nghỉ ở phía sau!

“Giờ thì sao nào Libra? Đòn này cũng để trả lại cho lũ bây vì mất cảnh giác thôi! Haha!”

“Tên khốn! Hắn cũng đã chờ cơ hội ra tay sao!”
“Với tình thế này chẳng có lợi cho ta chút nào, các ngươi đã đánh bại được cả Elefaten và thậm chí con ả Cancer cũng đã thức tỉnh, việc tiếp tục 1 cuộc chiến sẽ không đem lại kết quả gì tốt đẹp cho ta cả! Ta sẽ hài lòng với những gì có được ở đây vậy! Con ả này cùng với mảnh linh hồn Pisces là 1 thành công lớn rồi, vả lại ta vẫn còn có thể hồi sinh Elefaten với thứ này! 1 chiến thắng tuyệt đối!”

Nói xong Orcas bỗng hòa mình vào màn trời đã tối dần, biến mất lặng lẽ để lại cho những chiến binh 1 thứ cảm giác bất lực và cay độc. Trận chiến này họ đã phải tốn công sức biết bao nhiêu, 1 người đã ngã xuống 1 người bị bắt cóc, thứ đoạt lại được chỉ có thân xác của Elefaten hay chính là Lachesys, người vợ của Lance!

…

Sau 1 hồi hoàn hồn và lấy lại bình tĩnh, những người còn lại bắt đầu tụ họp để định hướng cho những kế hoạch tương lai!
“Em nghĩ trước hết ta vẫn nên quay trở lại Zyra và báo lại tin xấu cho phía nhà thờ nữa…”

“Còn với Seit thì sao? Ta cũng nên báo cáo với phía gia đình của cậu ta chứ nhỉ? Anh biết gì về Seit rồi Tarrant? Nếu gần ta có thể tới viếng thăm quê hương của anh ta cũng được!”

“Bản thân tôi cũng không rõ nữa…tôi đã gặp nhiều chuyện xảy ra rồi chúng tôi đã có cuộc gặp mặt trong hoàn cảnh kì lạ nữa?”

Mọi người đều tỏ ra tò mò về những gì được nghe về phía Tarrant, anh cũng dành nhiều thời gian ra để kể cho họ nghe về toàn bộ hành trình của anh ta trong thời gian qua, cả về thông tin mà Tarrant đã hứa với Seit! Họ đã bắt đầu bàn luận về Kai! Nghe đến đây mọi người đều tỏ ra bất ngờ với những hành động như vậy, họ tỏ ra ngờ vực nhưng cũng đặt nghi vấn. Shion đã sớm biết có điều gì đó kì lạ xung quanh mình!

“Tuy có nhiều ngờ vực nhưng ta có thể tạm tin vào nghi vấn này, không phải mới đây đâu nhưng ta đã để mắt đến Kai từ lâu rồi, nhất là từ lần cậu ta xông xáo bước vào lễ đường và cản trở thi hành, ta đã nhận ra có gì rất khác từ cậu ta!

Hơn nữa…mọi người chắc ít nhiều cũng để ý mà phải không? Gemini luôn xuất hiện bất thình lình ở những nơi mà có chiến trường cam go như thể luôn để mắt đến tất cả chúng ta vậy? Điều đó càng làm chắc chắn thêm luận điểm của ta về việc Gemini thật sự là 1 ai đó luôn ở rất gần với chúng ta! Nhưng những giả thuyết thì chỉ nên dừng lại ở đó thôi vì Kai và Ellalis là 2 anh em sinh đôi, với việc Ellalis là 1 chiến binh Celestial Taurus thì hẳn là Kai cũng thuộc dòng dõi Taurus rồi!”

“Dù vậy nhưng tôi mong mọi người vẫn luôn cảnh giác với những gì đã được nghe vừa rồi!”

Tarrant vẫn quả quyết muốn tin vào những lời của Seit trước kia!

Sau khi thống nhất ý kiến từ cuộc họp nội bộ, cả nhóm đã quyết định sẽ trở lại Zyra để báo cáo lại nhà thờ và sau đó tiến hành lên đường đến Feurgott để kiểm chứng sự thật về Kai!

…