“Lance…không thể nào…””Tiếp theo sẽ là các ngươi đấy! Nếu không muốn bị như vậy thì trao trả con bé kia cho ta! Thứ sức mạnh đó! Ta cần phải điều tra thêm!”
Shion quay đầu lại, đưa mắt hướng về phía xa ra, dường như đang ám hiệu chuẩn bị 1 điều gì đó, vừa kịp lúc Cellia đã kịp hoàn thành việc chữa trị cho Seit. Dù Lance đã gục ngã phía trên nhưng Shion vẫn nở được 1 nụ cười tự mãn…
Elefaten vẫn chậm rãi từng bước lê lết về phía Shion, mọi nỗ lực bây giờ xem ra là vô ích khi Lance đã ngã xuống.
“Sợ quá mất vía rồi à? Thôi nào, ta đang tạo cơ hội cho bọn bây đấy! Mau biết điều mà nhận lấy đi chứ! Nào…!”
Bỗng chốc ả bứt tốc lên lao nhanh tới phía Myleid, bàn tay đầy máu cố gắng vươn ra với tới nhưng lại bị chặn lại…
Dù chỉ mới tỉnh dậy sau cơn mơ hồ nhưng Seit vẫn nhận ra được tình hình thế trận hiện tại, anh vùng dậy hắt tay ả qua 1 bên, phản ứng nhanh đến nỗi Cellia và Shion đều phải ngỡ ngàng kinh ngạc khi trông thấy, thậm chí việc Cellia đã ở ngay bên cạnh Seit cũng chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
“Đừng có hòng động bàn tay nhuốm máu của ngươi vào những người ở đây thêm nữa!”
“Ngông cuồng thật đấy?”
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Shion và Cellia liên tục yểm trở đẩy lùi Elefaten về phía sau. Dù người chi chít những vết thương lớn nhỏ nhưng ả Elefaten vẫn quá mạnh so với những người còn lại, ả dễ dàng vượt qua mọi kỹ năng tung thẳng vào mà không xê xát gì nhiều, không mất nhiều thời gian để tiếp cận trở lại vị trí của Seit!
“Ta đã cảnh báo rồi đấy! Giờ thì chấp nhận số phận luôn rồi ha? Chết điiiii!!!!”
“Kẻ phải chết là ngươi mới đúng đấy!!!”
“Cái gì vậy…có thứ gì đó…đau…ta thấy đau sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Ả cảm nhận được tiếng thở dốc từ phía đằng sau, ngước xuống dưới ngực, ả thấy máu chảy đầm đìa, ả cũng nhận phải 1 phát đâm chí tử…
“Tên khốn! Mày dám!!!”
“Hah…ta đã phải chờ khoảnh khắc ngươi mất cảnh giác đến vậy đấy! Ngươi luôn rất tự mãn trước khi ra đòn quyết định, quên mất sự hiện diện của ta sao, sai lầm ngớ ngẩn thật đấy?”
Tarrant đã thành công! Việc ẩn nấp suốt thời gian qua để hồi phục lại 1 phần nào thánh lực và ra đòn kết liễu khi ả mắc sai lầm lúc mất cảnh giác.
“Tên khốn, Libra sao…ngươi đã ở đâu…à ra vậy sao, luôn ẩn nấp để chờ thời cơ cho 1 đòn chí mạng này à? Quả là lối đánh bẩn thỉu của đám sát thủ đó nhỉ? Haha, hay lắm hay lắm, có lẽ ngươi đã thành công rồi đấy! Chỉ trừ việc…!!!”
Elefaten bỗng bất động, cảm nhận được nguy hiểm Tarrant đã nhanh chóng thoát ly! Quả nhiên ả đã không từ bỏ đến phút cuối, 1 vụ nổ lớn phát ra từ cơ thể của Elefaten, nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực, ngoài Tarrant ra hầu như mọi người đều bị kéo theo vào với vụ nổ nhưng người đã phải hứng chịu toàn bộ sát thương khi đứng ở khoảng cách gần với ả như vậy chính là Seit!
“Con ả khốn khiếp đến lúc lâm chung vẫn quyết kéo theo người đi cùng sao! Seit! Seit! Cậu sao rồi? Cố gắng lên! Này cô gái hồi phục sư, mau mau lên, cứu lấy bạn tôi! Cố gắng lên Seit!”
“Không, chúng ta vẫn nên ưu tiên Lance trước! Chú ấy vẫn còn hi vọng!”
Giữ 2 luồng ý kiến từ phía Tarrant và Shion, Cellia đang do dự, cô không còn nhiều thánh thuật đến vậy vì dẫu sao đó cũng chỉ là thánh thuật vay mượn được truyền lại từ Myleid, và giờ đây Myleid cũng đã phải đổ gục vì quá tốn sức xuyên suốt trận chiến. Việc phải cứu lấy Lance hay dang tay vớt lấy người đàn ông trước mặt, Cellia đang quá bối rối và không thể tự đưa ra quyết định được!
“Đừng lo lắng cho tôi những việc thừa thãi như vậy! Lúc này cậu phải làm điều đúng đắn hơn Tarrant! Bản thân cậu cũng nhận thức được rõ mà phải không? Người đàn ông che chắn phía trước kia sẽ cần hồi phục hơn tôi! Ngài ấy và cậu cùng mọi người ở đây sẽ trở nên vĩ đại hơn! Đừng để vì 1 kẻ vô danh như tôi làm cản bước chân của mọi người! Đừng do dự nữa, mau cứu lấy anh ta đi!”
“Nói gì vậy chứ Seit? Sao anh lại có thể hạ thấp bản thân mình như vậy được? Làm sao mà tôi có thể chấp nhận được chuyện này chứ…”
Seit cố gắng gượng dậy, dùng hết sức bình sinh còn lại cuối cùng để ghì chặt đôi bàn tay yếu ớt của mình lên vai Tarrant…
“Cậu phải hiểu rõ nhất chứ Tarrant? Cậu và anh ta sẽ còn nhiều việc phải lo liệu hơn nữa, thời gian dành cho tôi như vậy là đủ rồi! Chỉ cần, hãy nhớ kĩ lời hứa của chúng ta…”
“Seit…nếu anh đã quyết tâm như vậy thì…um tất nhiên rồi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh!”
Nói xong Seit cũng vừa kịp nhắm mắt xuôi tay, hành trình của anh đến đây là chấm dứt.
Gạt lấy giọt nước mắt khẽ vương trên đôi mắt, Tarrant gật đầu ra hiệu cho Cellia để nhanh chóng tức tốc đến chữa trị cho Lance!
…