Dẫu có chuyển biến tốt nhưng đấy là chuyện chỉ xảy ra nếu sắp xếp mọi chuyện chu toàn, việc quan trọng bây giờ là liệu họ có đủ sức gắng gượng để câu giờ cho Tarrant?”Ta không biết đám các người vẫn cứ thích to nhỏ chuyện gì nhưng mà nó sẽ không hiệu quả đâu! Từ bỏ đi, với thân thể mình đồng da sắt này việc xâm phạm nó là bất khả thi! Trừ khi anh vẫn muốn chủ động kèo trên thôi chồng yêu à!”
Elefaten vẫn liên tục dậm những cú dậm hủy diệt mặt đất đi kèm những lời khiếm nhã khích đểu phía các chiến binh, nhưng quả thật thế trận hiện tại đang quá 1 chiều cho phía Elefaten, ả tung hoành ngang dọc mặc cho sự chống trả có phần quyết liệt của Shion và Cellia!
“Đừng có nói bằng cái giọng đó với ta! Ngươi không xứng đáng đâu! Cứ giữ gìn bản thân cho thật tốt đi! Vì nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đòi lại cô ấy! *The Metal order: Hallofblade!*”
Lance xem ra vẫn cự tuyệt những lời mời gọi của Elefaten, những đòn công kích đã có công hiệu hơn khi sử dụng quyền năng đi kèm thánh thuật, Elefaten quả nhiên đã có phản ứng lại! Nghi vấn lúc này cũng đã có phần chắc chắn, điều đó dấy lên những trần trừ trong lòng của Shion và Cellia.”Ta đoán là ta có lẽ đã hiểu chút tình hình hiện tại rồi, ả đó…không lẽ đang nắm giữ 1 người quan trọng, 1 người thân của chú sao?”
“Bản thân tôi cũng không rõ…sự thật là trong trận chiến cuối cùng đó tôi đã không sát cánh bên cạnh mọi người mà chiến đấu 1 mình ở 1 phía, phần lớn các chiến binh Celestial năm đó đã tử trận nên tôi cũng không đành lòng nghĩ tới việc cô ấy còn sống…nhưng những giọng điệu giễu cợt kiểu đó…tôi đã thấy nó trước đây, mỗi khi ả chiếm lấy thân xác của 1 người thân thuộc với ai đó như tôi chẳng hạn…
Khả năng cao rằng ả đang nắm giữ thân xác của Lachesys là sự thật!”
Đứng trước loạt chiêu liên hoàn của Elefaten giáng xuống mặt đất, phía các Celestial thì lại có biểu hiện lưỡng lự phản công khi nghe những lời buột miệng của Lance.
“Chú…không dao động chút nào sao? Nếu đó thật sự là vợ chú thì chẳng phải…?”
“Tôi có nên cứu cô ấy hay không sao? Dĩ nhiên là nếu có thể…nhưng ngay từ đầu khi đã định hình được mình bị lưu lạc tới thời đại này, tôi vốn dĩ đã không còn mơ mộng đến những thứ từ quá khứ nữa, kể cả cô ấy, bản thân tôi cũng cho rằng cô ấy đã nằm xuống trong trận chiến năm xưa rồi không chừng! Vậy nên đừng kiêng nể gì nữa! Hãy dồn toàn lực đẩy lùi ả để câu giờ cho Tarrant nào!
Hãy dồn thêm thánh thuật vào công kích nữa đi Shion! Cellia! *The Metal order: Hallofblade!*”
“Hiểu rồi!”
Hiểu được giới hạn, Lance Shion và Cellia đã liên tục đáp trả những đòn công kích khảm thánh thuật, Elefaten đã chịu không ít thương tổn nhưng sức chống chịu của ả so với những đòn vừa rồi chỉ đủ làm xước chút da ngoài tuy vậy với bản tính nóng nảy ả đã có chút căm phẫn với những sát thương phải gánh chịu.
“Này này này…đau rồi đấy nhá! Ta chỉ muốn có chút không khí mặn nồng với người tình lâu năm chưa gặp thôi! Đừng có cản trở thêm nữa! *Trunkwhip!*”
“Nhanh quá…cái này…”
Elefaten vung 1 cú quật vòi cực nhanh nện mạnh xuống mặt đất, xung kích lớn hơn hẳn những cú dậm chân nhẹ nhàng vừa rồi, ả đã phát cáu với trò rượt đuổi của mấy người Celestial, nghiêm túc 1 chút thôi, sát thương nhận về bên phía Celestial đã gánh chịu không ít.
“Không ổn chút nào, cứ thế này thì liệu có kịp để câu giờ cho Tarrant hoàn thành nó không vậy? Xem ra cậu ta cũng có bị tác động bởi xung kích vừa rồi nữa!”
“Trò chơi nên kết thúc ở đây là đủ rồi! Giao con ả kia cho ta!!! *Trunkwhip!*”
“Không xong rồi…!!!”
Ngay trước lúc nguy cấp, chiếc vòi ấy đã gần chạm tới mặt đất, 1 điều kì lạ đã xảy ra ngay khoảnh khắc đó…
“Xem ra cậu đã thành công rồi nhỉ Tarrant? Thật may là kịp lúc!”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta còn đang định chồng lên 1 đống phép phòng thủ ấy mà…chờ đã, ả khổng lồ đó đâu…đằng đó sao? Trở lên nhỏ lại rồi? Bằng cách nào?”
“Cái trò đùa khốn kiếp kiểu gì đây? Là tên nào hả? Tác động quyền năng được đến mức này…rất mạnh! Hay lắm…!”
Trong lúc Shion và Cellia có phần ngạc nhiên và lấy làm lạ với những diễn biến đang diễn ra thì phía Elefaten lại nở 1 nụ cười tự mãn hài lòng.
“Cảm ơn đã chờ đợi! Xem ra nó đã thành công rồi nhỉ Lance? Cảm ơn vì lời khuyên của chú!”
“Được rồi mọi người! Xin lỗi vì đã làm mọi người bối rối, nhưng từ giờ thế trận đã có phần thuận lợi hơn cho chúng ta rồi! Tiến lên phản công nào!”
…