Đến nội dung chính

Chương 216: Trước buổi đấu giá

admin 941 Chữ Cài Đặt

Vậy là đã phát sinh ra vấn đề mới, chàng trai Walford cũng nhanh chóng trở lại hội họp với nhóm Frei!”Cái gì cơ? Cô ấy là 1 nô lệ và sắp bị bán đi á?”

Quả nhiên là Frei cũng sẽ phản ứng như vậy nhỉ?

“Chuyện chưa dừng lại ở đó mà hơn hết anh đã được nhắc khéo rằng giá trị của cô ấy nếu muốn chuộc ra cũng sẽ không nhỏ…nhưng vấn đề kinh tế với anh giờ đây thì…”

“Nhưng chẳng phải anh là 1 quý tộc bậc cao ở Wissen sao? À phải rồi ha, em xin lỗi em không có ý định gợi lại chuyện cũ đâu!”

“Anh hiểu mà, chỉ là phải, đúng vậy! Gia tộc Netsui giờ đây cũng không còn người để vận hành nữa, có lẽ trong tương lai mà anh không để lại người nối dõi thì chắc hẳn là cũng sẽ sớm mà lụi tàn thôi!

Nhưng lần này anh đã quyết tâm rồi!”

Trong suy tính của Walford có gì đó?

“Anh tính làm gì vậy?”
Lúc này, Frei không mong đợi 1 câu trả lời rủi ro cao siêu gì đó từ phía Walford, cô ấy cũng sẵn sàng đứng ra ứng 1 khoản lớn cho chàng trai trong trường hợp cậu ấy mở lời nhưng…

“Dẫu sao thì ở đó cũng không còn lại ai ngoài anh nữa, anh định sẽ thế chấp toàn bộ tài sản trong nhà Netsui nếu cần thiết!”

“Heeeeeeeeeh? Chờ đã anh có hiểu mình đang nói cái gì không vậy? Việc dính líu tới cô gái đó quá mức cần thiết đã là 1 việc gì đó thừa thãi rồi đó vậy mà anh thậm chí còn đâm lao sâu đến vậy sao? Tại sao chứ?”

Không chỉ mỗi Frei, hẳn là ai cũng sẽ thấy khó hiểu khi hành động của Walford lại có phần quyết đoán với 1 người xa lạ mới quen như vậy nhưng…!

“Em biết đấy, anh đã lớn lên trong 1 gia đình có quyền lực khá lớn trong vương quốc! Lớn lên trong hoàn cảnh luôn có nhiều áp lực đè nặng lên vai nhưng cũng nhờ những điều ấy mà anh trưởng thành và mạnh mẽ được như vậy, nhưng quả nhiên là ai cũng cần có lúc phải giải tỏa hết mối vương vấn nặng nhọc mà phải không?
Bạn bè, người thân, gia đình, có lẽ đó sẽ là những điểm tựa lớn nhất để ta có thể dựa vào mỗi khi có những chuyện không mấy suôn sẻ diễn ra với ta! Nhưng nhìn lại phần anh thì cha mẹ đã bỏ anh đi từ rất sớm, bạn bè thì đã không thể giao lưu hòa hợp được nữa kể từ khi anh phải tiếp bước những công việc còn dang dở của gia đình, thậm chí là Kai và Ella mà anh đã có quãng thời gian giao lưu từ sớm rồi cũng không dựa dẫm hơn được nữa khi giờ đây Kai cũng đã có 1 gia đình nhỏ cho riêng cậu ấy rồi! Mới đây thậm chí cả người em gái nhỏ, người thân gia đình duy nhất còn sót lại của anh giờ đây cũng đã bỏ mặc anh mà đi!

Anh không muốn trách mắng ai gì về việc này cả vì có lẽ đó chỉ đơn giản là những gì anh phải gánh chịu thôi! Nhưng giờ đã khác đi 1 chút! Anh có 1 cuộc gặp gỡ với 1 cô gái luôn nhiệt tình vui vẻ và pha chút tinh nghịch nữa! Hơn hết là cô ấy đã sẵn sàng làm 1 điểm tựa khi anh cần, vậy thì anh cũng nên…”
Frei chỉ mới tham gia vào đoàn Celestial Party này chưa bao lâu nên gia cảnh của mỗi người, cô bé cũng chưa nắm rõ được hết nhưng trong thân tâm cô bé cũng định hình được trong số tất cả mọi người thì hẳn là ở đó Walford luôn là người phải chịu nhiều áp lực nhất, điều đó càng được khẳng định rõ hơn khi cô ấy được trông thấy Walford kể chuyện bằng 1 ánh nhìn cam chịu sau đó là ấm áp nữa, có lẽ là cô bé đã hiểu phần nào!

“Quả thật, anh vực dậy tinh thần sau mọi chuyện nhanh chóng thật đấy! Thật đáng ngưỡng mộ, hay đó là cảm giác của 1 người trải qua tình yêu mới cảm thấy được nhỉ?”

“Yêu á? Anh á? Với ai chứ? Rina? Không thể nào? Anh chỉ là…”

“Thời gian sẽ cho anh câu trả lời thôi! Hơn hết là những hành động và lời nói trước đó của anh đã toát hết ra rồi!

Em sẽ hỏi lại lần cuối thôi! Anh sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc cô ấy ra sao?”

“Phải! Anh sẽ trả lại cho em số tiền chuộc đó 1 ngày không xa nhưng hiện tại xin hãy ứng ra giúp anh! Làm ơn!”

Xem ra là cậu ta đã rất quyết đoán rồi, đến đây Frei cũng không gặng hỏi thêm nữa!

“Haiz…thôi được rồi, em cũng muốn xem chuyện này sẽ đi đến đâu nữa!”

“Cảm ơn em rất nhiều!”

…

“Sau nhiều lần từ chối lời mời của em và giờ đây chị đã phải rơi vào cảnh nợ nần túng thiếu đến vậy sao? Quả là 1 người phụ nữ ngờ nghệch mà! Nhưng nếu em có thể chuộc chị ra thành công thì coi như là 1 thành quả xứng đáng cho nỗ lực của em mà phải không? Sau cùng thì chị cũng sẽ thuộc về tay của em mà thôi Cellia!!!”

Những lời lẽ ngạo mạn ngang ngược này là của…?

…