Đến nội dung chính

Chương 177: Những lời giãi bày

admin 1.045 Chữ Cài Đặt

Vogel: “Cái lý tưởng của nhà Academise, muốn vươn tới nếm chải được sức mạnh của thần thánh nhỉ? Quả nhiên là nó đã trở thành tôn chỉ của nhà ngươi sau khi Loban cất lên những lời tuyên bố cuối cùng trước khi ngã xuống trước mặt ta!”Brill: “Chờ đã như vậy có nghĩa là…”

Vogel: “Phải! Ngay lúc này, hắn vẫn đang sống như là 1 vật chủ của ta! 1 thân thể tuyệt vời! Ta thật sự ngưỡng mộ hắn theo nhiều mặt và ý nghĩa khác nhau! Chính vì thế nên ta mới muốn đáp ứng những ước muốn của hắn trong khả năng!

Từ xa xưa lãnh thổ của nhà Academise vốn thuộc về phần Tropisch này, sau những cuộc xung đột triền miên và những chính sách thỏa thuận, sau cùng thì nhà ngươi giờ lại đứng tên trong hàng ngũ quý tộc của Edel đấy nhỉ?

Hẳn là Loban cũng rất căm hận Edel mà muốn nổ ra chiến tranh đến vậy! Như 1 người đồng hành nhiều năm ta cũng sẵn sàng giúp đỡ hắn! Vậy thì ý ngươi thì sao?”
Brill: “Đó là chuyện của các ngươi! Nhà Academise từ lâu đã thề nguyện trung thành mà tận hiến cho Edel rồi!”

Vogel: “Vậy sao? Thật đáng tiếc! Ta đã nghĩ rằng ít nhất ta cũng có thể làm bạn tâm giao 1 chút trên chiến trường rồi đấy chứ! Dù sao thì ta cũng giống như là cụ tổ của nhà ngươi mà!”

Brill: “Đừng có chọc cười ta! Nếu không còn gì để thỏa mãn thú vui của ngươi nữa thì cầm vũ khí lên! Như ngươi muốn! Ta sẽ là đối thủ của ngươi!”

Vogel: “Lúc đầu là vậy nhưng ngươi làm ta mất hứng rồi! Vả lại ta sẽ giúp ngươi che dấu thực lực cho đến khi ngươi hài lòng! Đấy là tôn chỉ giữ miệng của ta!

Trước khi rời đi, chỉ 1 chuyện cuối nữa thôi! Lý do mà ngươi tới đây theo cùng với tên Leo đằng kia không phải sự trùng hợp phải không?”

Brill: “Ý ngươi là sao chứ?”

Vogel: “Ồ? Ra là còn thiếu mức nhận biết thông tin đến cỡ này rồi sao? Thôi được rồi! Để cảm ơn ngươi vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi ta sẽ cho ngươi chút gợi ý thú vị đây!
Ta không rõ ai là kẻ mà ngươi quen biết có khả năng đó nhưng chắc chắn người mách ngươi đến đây cũng là 1 người thuộc dòng dõi Gemini đó nhỉ?”

Brill: “Ý ngươi là khả năng tiên tri đó…”

Vogel: “Hãy tự suy nghĩ về nó và cảm nhận! Hẹn 1 ngày gặp lại…khi mà ngươi cùng đám chiến binh mới nhú này trở lên mạnh mẽ hơn…! *Biến mất vào màn khói…*”

Brill: “Quả nhiên… còn nhiều chuyện mà mình chưa thể nắm rõ được!

À còn mọi người thì sao…”

…

Cathena: “Đám này bám dai quá vậy!”

Jonathan: “Nãy giờ chạy cũng kha khá rồi! Em vẫn chưa định nói cho anh chuyện gì đang diễn ra sao?”

Cathena: “…”

Jonathan: “Nghĩa là em và Liam thật sự đang lên kế hoạch gì đó sau lưng anh có phải không?”

Cathena: “Anh thật sự giỏi đọc vị người khác quá đấy! Quả nhiên em không thể thắng nổi anh mà!”

Jonathan: “Sao thế? Tự nhiên lại xúc động chuyện gì vậy! Không giống em chút nào!”
Cathena: “Em đã định sẽ giữ kín chuyện này cho đến khi lìa đời! Nhưng xem ra với chút thể lực và mana còn lại hẳn là em sẽ giữ chân mà làm gánh nặng cho anh thôi! Vậy nên trong trường hợp cần thiết hãy bỏ em lại và chạy về phía Liam hay Brill nếu có thể! ít nhất thì…ít nhất thì em không muốn anh chết!”

Jonathan: “Đừng nói những lời bi quan vậy chứ? Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em! Dù chúng ta có cãi vã hay trải qua những cuộc xung đột lớn nhỏ khác nhau cho cái vị trí ngôi báu của bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn là em gái yêu quý của anh! Không đời nào anh bỏ mặc người em gái của mình được!

Vậy nên hãy gắng gượng lên! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”

Cathena: “{Chị xin lỗi Liam! Sau khi chứng kiến những ánh mắt quyết đoán của anh ấy, chị không chắc mình sẽ giữ được lời hứa mà kín miệng với anh ấy thêm nữa!}

Em xin lỗi! Em không đáng nhận được sự yêu thương của anh như vậy đâu! Em là 1 kẻ dối trá! Em đã vươn lên đến vị trí này bằng sự gian lận xấu xí!”

Jonathan: “Em nói gì vậy?”

Cathena: “Em không tài giỏi chút nào! Không phải chỉ là may mắn! Hơn hết tất thảy những cuộc cạnh tranh của chúng ta, những chiến thắng mà em gặt hái được! Tất thảy đều đã được em nhìn thấy từ trước! Phải…em có khả năng tiên tri qua những giấc mơ!”

Jonathan: “Hể? Chuyện này…là thật sao? Điều em nói làm anh có hơi nghi ngờ 1 chút… quả nhiên có những lúc em hành xử như biết trước điều gì đó sắp diễn ra và sắp xếp mọi thứ hoàn hảo cho chiến thắng của mình! Anh đã luôn nghĩ rằng em chỉ đơn giản là tiến bộ lên vượt trội hướng đến việc trở thành 1 vị quân sư hay xa hơn là cả hoàng đế!

Nhưng những điều đó thì sao chứ? Chuyện đó không làm thay đổi vị trí của em trong lòng người anh trai này cả!”

Cathena: “Anh không giận em sao?”

Jonathan: “Không thể nào! Anh chỉ có chút bất ngờ thôi! Điều đó cũng giải thích cho những hành động đáng ngờ của em gần đây! Vậy thì em cũng biết chuyện gì xảy ra ở đây đúng không? Nó liên quan đến anh sao?”

Cathena: “…Em đã không định thú nhận nó cho anh từ sớm nhưng đến nước này rồi! Em muốn thay đổi kết quả đó bằng mọi giá! Xin anh hãy sống anh Jonathan! Làm ơn! Sau khi trải qua chuyện này em thật sự mong anh sẽ trở thành vị hoàng đế tiếp theo của Edel. Em và Liam sẽ ra sức bảo vệ anh!”

…