Tarrant: “{Tiếng gì đó? Ai vừa nói à?}”The Space: “{Xin chào Celestial Libra của thời đại này! Tôi là giọng nói đại diện cho quyền năng thức tỉnh bên trong ngài! Quyền năng kiểm soát không gian!}”
Tarrant: “{Là giọng nói đại diện cho quyền năng thức tỉnh sao? Chờ đã? Tôi đã thức tỉnh quyền năng sao? Từ khi nào chứ?}”
The Space: “{Tôi cũng không thể nắm rõ chắc chắn thời điểm cụ thể nhưng có lẽ là ngay từ đầu rồi chăng? Chẳng phải ngài đã được chính vị Zodiac Libra nói đôi lời chúc mừng sao?}”
Tarrant: “{Vụ này có chút bất ngờ cho tôi đấy, có chút mừng rỡ pha chút hoảng loạn nữa, nhưng tại sao lại là lúc này mới lộ diện chứ? Vất vả cho tôi quá đó!}”
The Space: “{Thật ra thì điều đó là do ảnh hưởng từ chính ngài thôi, ngài không nhận ra bản thân mình đã thức tỉnh và cũng không ngó nghiêng gì đến việc tận dụng quyền năng cả nên như điều tất yếu thì tôi cũng không được lộ diện để tránh làm phiền không cần thiết!
Dù sao thì ngài hiểu đấy, đôi khi việc đưa ra quyết định cho những tình huống không khẩn cấp có chút khó khăn với Libra mà?
Nhưng tôi cho rằng lần này sẽ không như vậy! Ngài thật sự đang bị dồn vào thế bí và gặp nguy hiểm, vậy nên tôi cần phải ra tay dù có sự cho phép của ngài hay không!}”
Tarrant: “{Rất mừng là cậu hiểu, nhưng mà liệu tôi có thể làm gì vào lúc này chứ? Với 1 kẻ tôi thậm chí còn không nhận ra hắn ở gần mình đến vậy, thật khó để lật thế cờ mà mình không hề xác định được vị trí của chúng!}”
The Space: “{Có vẻ ngài đang tự đánh giá thấp bản thân lẫn quyền năng của mình rồi thì phải! Vậy thì cho phép tôi thị phạm 1 chút như món quà ra mắt cho ngài vậy!}
*The Space: Scan!*
Và đó ngài đã thấy rồi chứ?}”
Tarrant: “{Tuyệt thật đấy? Quyền năng của tôi thậm chí còn có thể ứng dụng đến vậy à? Những khó khăn nãy giờ tôi phải đối mặt lại có thể giải quyết rất nhanh chóng chỉ trong 1 lần quét vùng không gian thôi sao?}”
The Space: “{Từ giờ tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ngài trong việc kiểm soát quyền năng và sử dụng sao cho phù hợp vậy nên ngài không cần lo lắng về nó! Giờ thì xin mời ngài tiếp tục trở lại trận chiến! Chúng ta đã có lợi thế trở lại rồi!}”
Tarrant: “{Phải, giờ thì khi đã có thể cảm nhận kẻ địch rõ ràng như vậy! Không lý nào tôi có thể thua ở đây được!}
Ta sẽ nói trước! Từ giờ trở đi sẽ là sân khấu của ta lũ nhãi nhép! Đừng mong có cơ hội phản công trở lại khi ta đã có trong tay thứ quyền năng này!”
Mole: “Đùa à? Ăn trọn đòn vừa rồi mà vẫn đứng dậy được sao? Ăn đòn sảng đầu rồi hả tên hề? Cố làm ngầu mấy phút cuối đời à? Chuyện đẹp như thế nên giấu trong giấc mơ thôi nhé! Còn giờ thì ta sẽ kết thúc ngươi trong đòn tới! Sẽ không có phép màu nào giúp ngươi đứng dậy sau phát này nữa đâu!
*ClawCrash!*
Nhờ ngươi nữa Mosquito!”
Mosquito: “Rõ rồi! Ngươi sẽ không có cơ hội để tung chiêu chặn đòn này nữa đâu tên nhóc!
*Shockblood!*”
Tarrant: “Để xem đã…
*The Space: Teleport!* *Đoản đao trảm!*”
Mole: “Hả? Chờ đã, cái gì vừa diễn ra vậy? Hắn không ở đó, này ngươi có chắc là làm việc ổn thỏa không đấy Mosquito? Sao hắn vẫn dùng chiêu được?
Mosquito?”
Tarrant: “Hắn sẽ không trả lời ngươi đâu!
Yare, dáng hình nhỏ bé thế này sao? Không lọt vô nổi tầm mắt của ta nữa, chẳng trách nào ta cảm giác sự hiện diện lại khó khăn đến vậy, nhưng giờ thì mối nguy đã không còn nữa rồi, tiếp theo là phần ngươi đấy!”
Mole: “Làm thế nào mà? Tại sao ngươi lại? Chờ đã… đừng…ta…ta….”
Tarrant: “Đến đây là kết thúc nhé! Ngươi sẽ không cô đơn đâu dù sao thì cũng có tên đồng đội ở bên kia thế giới đi trước ngươi vài giây rồi mà!
*Khảm phong thuật!* *Đoản đao trảm!*”
…
Tarrant: “Giải quyết ổn thỏa rồi, lần này cũng có xác động vật ở chỗ chúng nằm xuống nhỉ, lần trước là tắc kè, và giờ là muỗi và chuột trũi? Chà…mình đoán là đám này là hình mẫu ác quỷ của chúng lúc còn sống nhỉ? Nhưng mà còn mấy bức tượng tí hon này thì sao? Thậm chí nó còn to hơn xác của tên muỗi vừa rồi mình kết liễu nữa? Nhiều chuyện khó hiểu từ khi mình lạc xuống di tích này quá?
*Tiếng bụng réo…*
Chết tiệt, phải rồi, đói quá, mình vẫn chưa có gì trong bụng từ lúc bị dịch chuyển tới đây cả…ý thức sắp…
*Ngất.*
The Space: “Tôi đoán là tôi sẽ đưa ngài lên mặt đất vậy?
*Teleport!*”
…