Đến nội dung chính

Chương 24

admin 498 Chữ Cài Đặt

Năm thứ hai, bị trèn ép không chỉ bởi gia tộc mà còn là những gia tộc khác ganh ghét muốn hắn chịu thất bại, có lẽ họ không biết điều khoản giữa hai người.

Năm đó tuy bị tung khá nhiều scandal nhưng đều được công ty dẹp giúp, sự nghiệp có chút phát triển.

Làm việc cộng thêm việc học khiến Giang Triết stress phải gặp bác sĩ tâm lý, nhưng hắn lại điên cuồng với sự bận rộn này hơn. Vì để có thành công nhanh chóng, phải nổi tiếng để Quý Nhiên có thể thấy hắn từ xa rõ hơn và để vơi đi nỗi nhớ da diết này.

Năm thứ ba, cuối cùng cũng vì một bộ phim mà đạt danh hiệu ảnh đế, thành công vượt mong đợi. Giang gia chèn ép không nổi, thua ván cược này chuyển quyền thừa kế cho một người xa lạ.

Nghe nói ban đầu không được người trong gia tộc đồng ý nhưng chỉ với khoảng thời gian ngắn đã khiến họ tâm phục khẩu phục, chỉ là người ấy luôn giấu mặt, ngay cả hắn cũng không rõ.
Nhưng Quý Nhiên lại không xuất hiện…

Giang Triết càng nổi điên hơn, một tháng không làm việc để chữa trị tâm lý một lần nữa. Cảm giác đau đớn thấu xương nhưng cũng không cản được tâm trí hắn.

Không phải Giang Triết không có suy nghĩ chín chắn, mà là Quý Nhiên quá sâu sắc trong trái tim, là tâm can bảo bối hắn yêu đến nỗi không thể tả nổi. Những năm đầu cố gắng là vì cậu, những năm sau cũng vì muốn cậu được thấy mình ở trên con đường, quảng cáo nào đó mà tìm đến bản thân.

Tám năm này dài quá, Giang Triết vẫn còn sống đã là kì tích rồi. Nếu không phải Giang phu nhân khẳng định cậu còn sống hắn đã thực sự nghĩ bảo bối của mình đã chết mà chết theo rồi.

Giang Triết đi lại trong khuôn viên trường, nơi mà có bóng dáng Quý Nhiên cầm nước đang đợi hắn chơi xong bóng rổ. Nơi mà Quý Nhiên chủ động hôn hắn vì thấy có người tỏ tình hắn, ghen tuông giận hờn. Nơi mà cả hai cùng đầu bảng, hình ảnh được dán cạnh nhau như ảnh đăng ký kết hôn của nhau. Nơi mà cả hai sợ hãi với định kiến xã hội, không dám thể hiện quen biết, thân thiết quá nhiều.
Lúc đó Quý Nhiên được mệnh danh là thần đồng của trường lại có ngoại hình xinh đẹp, trong sáng, ánh mắt biết cười, lại dịu dàng dễ gần rất được mọi người yêu quý. Chả có cái dáng vẻ dè chừng khi ở trường dành cho người giàu kia nữa.

Sẽ là người bạn thân, em trai trong mắt mọi người khi cả hai đứng cạnh nhau. Là cặp song tinh của trường.

Thanh xuân tươi đẹp biết mấy, chỉ biết giờ chả còn người ở đây.