Đến nội dung chính

Chương 4

admin 517 Chữ Cài Đặt

Sau sự việc đó, Lâm Tư Niên tỏ ra rất bình thản, hằng ngày vẫn làm việc và đóng phim như thường lệ, nhưng sự bình tĩnh ấy lại khiến người ngoài cảm thấy vô cùng hãi hùng.

Người ngoài không biết nhưng Lý Húc thì rõ hơn ai hết, thực ra tình trạng của Lâm Tư Niên những năm gần đây chưa bao giờ là ổn. Do ảnh hưởng của chứng “mất khả năng cảm nhận niềm vui” nên Lâm Tư Niên luôn đứng mấp mé bên bờ vực sụp đổ như một thùng thuốc súng đầy ắp, chẳng biết lúc nào, có khi chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi là anh sẽ…

Gia đình Lâm Tư Niên không phải chưa từng nghĩ đến việc để anh rút khỏi giới giải trí, nhưng bản thân anh lại thấy sao cũng được. Anh chỉ nói một câu: “Diễn xuất là công việc của anh, nếu không có công việc này thì anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì khác.”
Dù hiện tại diễn xuất không còn mang lại niềm vui cho anh nữa, nhưng Lâm Tư Niên giống như một người sắp chết đuối bám chặt lấy khúc gỗ cuối cùng. Dưới ánh mắt của thiên hạ, anh vẫn nở một nụ cười vừa vặn, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lý Húc đã lập tức đổi chỗ ở cho Lâm Tư Niên. Vì biết tình trạng của anh nên dạo này làm gì anh ta cũng cẩn trọng hết mức, suýt chút nữa là cung phụng Lâm Tư Niên như tổ tiên luôn rồi. Kết quả là mới ở được mấy ngày, chỗ ở vốn tưởng là tuyệt mật này lại bị lộ.

Vậy nên Lý Húc suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ra mặt thương lượng với người fan đang đuổi theo xe kia. Sau chuyện lần trước, cả anh ta lẫn công ty đều không định dung túng cho hành vi này của fan thêm nữa.

Đến khi người phụ nữ lại gần, Lý Húc mới nhận ra cô ta còn bế theo một đứa trẻ. Thời buổi này còn thịnh hành kiểu dắt con đi chặn đường người ta sao?
Phùng Duyệt Di nhìn chiếc xe đang dừng lại đợi mình không xa với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng khi tiến lại gần nhìn vào trong xe mà không thấy người mình mong đợi, cô ta không khỏi lộ vẻ thất vọng.

Dẫu vậy thì khi nhìn thấy Lý Húc, cô ta lại lấy lại tinh thần. Cô ta biết người này, anh ta là quản lý của Lâm Tư Niên, có những chuyện nói với anh ta cũng tương đương nói với Lâm Tư Niên, biết đâu mục đích của cô ta còn dễ đạt được hơn.

Bỏ tiền ra để giải quyết rắc rối hay giương mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình một lần nữa lún sâu vào vụ bê bối có con riêng, Phùng Duyệt Di tin rằng Lâm Tư Niên và anh ta có thể cân nhắc được bên nào nặng bên nào nhẹ.