Đến nội dung chính

Chương 8

admin 532 Chữ Cài Đặt

Nghĩ tới đây, trong lòng An Cảnh Dịch tự dưng dâng lên một luồng cảm xúc khó nói thành lời.

Biên Thành cất tiếng: “Đội trưởng An.”

An Cảnh Dịch liếc mắt nhìn chiếc xe khám nghiệm đã chạy đi, lúc này mới buông tay ra.

Tầm nhìn của An Thù khôi phục, nhìn thấy người tới, đôi mắt hạnh lập tức sáng rực.

Một mét tám, chân dài miên man, anh chàng đẹp trai, lính mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát!

Biên Thành báo cáo: “Bác sĩ pháp y Cao đã đưa thi thể về rồi, Chủ nhiệm Châu cùng mọi người vẫn đang lấy dấu vân tay, hiện tại ngoại trừ hai nhân viên đang nghỉ phép, toàn bộ những nhân viên làm việc khác của nhà ma đều đã tập hợp đầy đủ.”

Biên Thành báo cáo đâu ra đấy.

Chỉ khi đối mặt riêng với đội trưởng An, anh vẫn sẽ vô thức căng thẳng.

An Cảnh Dịch khẽ ừ một tiếng rồi bảo: “Mang tất cả về tách ra thẩm vấn.”
Biên Thành nghiêm giọng: “Rõ!”

Biên Thành lên tiếng đáp lại, vừa định rời đi, lại nhận ra một ánh nhìn nóng bỏng, theo bản năng rũ mắt, liền chạm phải một đôi mắt hạnh sáng ngời.

Khẽ ngẩn người.

Nghĩ đến cô bé này chắc hẳn là đứa trẻ mà anh Khổng nhắc đến, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thân thiện hiền lành.

Sau đó… đôi mắt của cô bé dường như càng sáng hơn.

Thật, thật đáng yêu.

An Cảnh Dịch ho nhẹ: “Khụ!”

An Cảnh Dịch khẽ ho, nhướng mày nhìn anh, hỏi: “Còn chuyện gì khác nữa sao?”

Biên Thành lúng túng đáp: “Không, không còn.”

Biên Thành gãi gãi sau gáy, xoay người chạy chậm rời đi.

An Cảnh Dịch cúi đầu liếc nhìn cô bé con, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, đây đúng là một xã hội trọng nhan sắc.

Nhưng…

An Cảnh Dịch mượn màn hình điện thoại lén lút liếc nhìn một cái, anh cũng đâu có khó coi đâu!
Đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy sao lại có hai bộ mặt thế này?

Khổng Cao cất tiếng: “Đội trưởng An…”

Khổng Cao trở lại rất nhanh, chạm phải ánh mắt dò hỏi của An Cảnh Dịch, liền lắc đầu.

Bọn họ phá án thường xuyên phải xem camera giám sát, xác định một mốc thời gian, đẩy ngược lại, rất dễ dàng để định vị mục tiêu, Khổng Cao đi tới phòng giám sát, gần như chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã xác định được quỹ đạo di chuyển của An Thù.

Nhưng kể từ lúc cô bé vào khu vui chơi, dường như chỉ đi một mình.

Góc duy nhất dừng lại với khoảng thời gian khá dài, lại là một góc chết của camera.

Muốn biết An Thù đi đến khu vui chơi bằng cách nào, sợ rằng còn phải trích xuất camera bên ngoài cũng như dọc theo đường đi.

Chuyện này tốn nhiều công sức rồi đây.

Nhưng bọn họ bây giờ làm gì có thời gian đó!
Càng không cần phải nói, An Thù và vụ án này còn có chút liên quan, cho đến hiện tại An Thù vẫn chưa tiết lộ, rốt cuộc làm cách nào để phát hiện ra thi thể.