Đến nội dung chính

Chương 6: Nhiệm Vụ Thật Sự

admin 517 Chữ Cài Đặt

Ôn Nỉ im lặng.

[Nhưng sau khi chết, Lâm Dao Sương được sống lại.]

Hệ thống nhấn mạnh:

[Hơn nữa còn quay về thời điểm hai tháng trước khi mạt thế chính thức bùng nổ.]

Ôn Nỉ lập tức hiểu.

Đây mới là lúc bàn tay vàng của nữ chính xuất hiện.

Quả nhiên.

[Sau khi sống lại, Lâm Dao Sương liên kết với Hệ thống Vạn Người Mê.]

[Chỉ cần chinh phục những người mang vận khí lớn và nhận được điểm tình yêu của họ, cô ta có thể dùng số điểm ấy đổi lấy nhan sắc, hiệu ứng hỗ trợ cùng nhiều loại năng lực khác nhau.]

[Càng trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ, cô ta càng dễ nhận được tình cảm của những người đàn ông xuất sắc.]

[Mà càng nhận được nhiều tình yêu, cô ta lại càng có thể đổi lấy ngoại hình hoàn mỹ và dị năng mạnh hơn.]

Một vòng tuần hoàn gần như hoàn hảo.

Ôn Nỉ nghe mà tròn mắt.
Sao thiết lập này…

Lại quen thế nhỉ?

Hình như rất giống một bộ truyện nào đó cô từng lén trùm chăn đọc hồi trước.

Hệ thống không để ý vẻ mặt kỳ lạ của cô, tiếp tục giới thiệu cốt truyện.

[Nhờ ký ức của kiếp trước, hai tháng trước khi mạt thế xảy ra, Lâm Dao Sương đã tìm được Giang Liệt đang bị thương nặng và cứu anh.]

[Cộng thêm hiệu ứng từ Hào quang Vạn Người Mê, cô ta nhanh chóng giành được thiện cảm của Giang Liệt.]

[Sau đó, hai người chính thức xác nhận quan hệ yêu đương.]

Ôn Nỉ chớp mắt.

Nghe đến đây…

Hình như chẳng có vấn đề gì cả?

Ôn Nỉ ngồi dưới đất, nghiêm túc sắp xếp lại những thông tin vừa nhận được.

Nữ chính Lâm Dao Sương sống lại.

Có hệ thống.

Biết trước tương lai.

Hai tháng trước khi mạt thế bùng nổ, cô ta cứu nam chính Giang Liệt đang trọng thương.
Sau đó hai người yêu nhau.

Giang Liệt lại là người có thực lực cực mạnh.

Một người biết trước cốt truyện.

Một người có sức chiến đấu đứng đầu.

Còn có hệ thống hỗ trợ.

Tổ hợp này chẳng phải quá hoàn hảo sao?

Ôn Nỉ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo tràn đầy khó hiểu.

“Nữ chính và nam chính yêu nhau, trở thành một đôi tình nhân ngọt ngào. Sau đó cùng nhau đánh xác sống, nâng cấp dị năng, xây dựng căn cứ sinh tồn cho loài người…”

Cô ngừng một chút rồi hỏi:

“Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”

Nếu cốt truyện chỉ đơn giản như thế thì có gì cần sửa?

Càng không cần phải kéo một người chẳng liên quan như cô vào đây.

Trong đầu im lặng vài giây.

Hệ thống 088 bỗng phát ra một tiếng thở dài vô cùng nặng nề.

[Haiz…]

Ôn Nỉ: “?”

Một hệ thống mà cũng biết thở dài?

088 buồn bã nói:
[Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy…]

[Tôi đâu cần tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng, xuyên qua ba nghìn thế giới để tìm cô rồi đưa cô tới đây.]

Ôn Nỉ khựng lại.

Nụ cười trên môi dần biến mất.

Ba nghìn thế giới?

Tìm cô?

Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Rất không ổn.