Trong lòng Ôn Nỉ dần xuất hiện một suy đoán đáng sợ.
Cô chống tường đứng lên, định đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Đúng lúc ấy.
[Ting! Ting! Ting!]
Điện thoại trong túi liên tục báo tin nhắn.
Ôn Nỉ lấy điện thoại ra.
Vân tay mở khóa thành công.
Vừa nhìn màn hình, cô sững người.
WeChat có 99 tin nhắn chưa đọc.
Người được ghim đầu danh sách có ảnh đại diện là một bông hoa hướng dương.
Ôn Nỉ mở cuộc trò chuyện.
Tin nhắn mới nhất lập tức hiện ra.
[Nỉ Nỉ, nghe nói mấy ngày nay bên Dung Thành xảy ra vài vụ bệnh nhân mắc bệnh dại đột nhiên phát cuồng cắn người. Con cố gắng tránh những nơi đông người nhé!]
[Cũng sắp nghỉ hè rồi. Con bảo dì Vương mua thêm ít thịt và rau dự trữ trong nhà. Mấy hôm nay nhớ đóng kín cửa sổ, không có việc gì thì đừng ra ngoài.]
[Anh con đang ở Nam Thành. Dì gọi cho nó rồi, bảo nó lái xe tới đón con về Bắc Thành. Nam Thành cách Dung Thành không quá xa, lái xe khoảng nửa ngày là tới.]
[Con ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, biết chưa?]
[À phải rồi, gần đây trời càng lúc càng nóng. Nhớ uống nhiều nước, bổ sung vitamin.]
Ôn Nỉ im lặng nhìn cánh cửa đang bị cào đến két két.
Nếu cô đoán không nhầm…
“Dì Vương” trong tin nhắn chính là người đang dùng móng tay cào cửa ngoài kia.
Cô thoát khỏi khung chat rồi nhìn xuống dưới.
Một tài khoản có ảnh đại diện màu đen, tên chỉ vỏn vẹn hai chữ cái “JL”.
Tin nhắn gửi trước đó không lâu:
[Trưa mai anh tới. Chuẩn bị đồ ăn và nước. Đừng ra ngoài.]
Ngắn gọn đến mức không thừa một chữ.
JL có lẽ chính là người “anh trai” mà dì trong tin nhắn nhắc tới.
Ôn Nỉ thoát WeChat, lập tức mở ứng dụng tin tức.
Trên màn hình, một nữ MC mặc vest trắng đang ngồi trước bàn dẫn chương trình. Khuôn mặt cô ấy phủ lớp trang điểm dày nhưng vẫn không che nổi quầng thâm và vẻ mệt mỏi.
“Cơ quan thủy lợi hôm nay tiếp tục ban hành cảnh báo hạn hán màu cam. Đợt nắng nóng và khô hạn trên diện rộng đã kéo dài gần hai tháng. Hiện hệ thống cấp nước đô thị vẫn duy trì hoạt động cơ bản, tuy nhiên tình hình tiết kiệm nước đang trở nên cấp thiết…”
Bản tin chuyển sang nội dung tiếp theo.
“Trong một tuần qua, toàn cầu ghi nhận hơn bốn mươi trận động đất nông có cường độ từ 6,0 trở lên. Chuyên gia cho biết hoạt động địa chấn toàn cầu đang bước vào một chu kỳ sôi động mới, tuy nhiên tần suất gia tăng không đồng nghĩa một trận động đất lớn sắp xảy ra. Người dân cần giữ bình tĩnh, tránh hoang mang quá mức…”
Ôn Nỉ cắn môi.