Ôn Nỉ thử co những ngón chân.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
“Cảm ơn ngươi, 088.”
Cô thật sự rất vui.
Khuyết điểm khiến cô tự ti suốt nhiều năm cuối cùng cũng biến mất.
Hệ thống 088: [Đừng khách sáo. Tất cả đều nhằm giúp cô hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.]
[Cho dù Lâm Dao Sương có Hệ thống Vạn Người Mê, dù cô ta nâng toàn bộ chỉ số cơ thể lên giới hạn cao nhất, điều kiện bẩm sinh của cô ta vẫn không thể so với cô.]
[Bởi vì điểm xuất phát của cô vốn đã là thứ cô ta rất khó đạt tới.]
Hệ thống nhìn Ôn Nỉ trước mặt, càng lúc càng hài lòng.
Nhan sắc nổi bật.
Khí chất trong trẻo.
Vẻ ngoài mềm mại, yếu ớt rất dễ khiến người khác nảy sinh ý muốn che chở.
Đặt trong một thế giới mạt thế nơi cá lớn nuốt cá bé, sức hút ấy càng trở nên khác biệt.
Hệ thống 088: [Ký chủ, cô có lợi thế của riêng mình.]
[Hãy học cách sử dụng nó.]
[Hãy khiến Giang Liệt thật lòng yêu cô, tự nguyện bảo vệ cô bằng tất cả những gì anh ấy có.]
Ôn Nỉ lại chẳng hề lạc quan như nó.
Cô nhìn chính mình trong gương rồi khẽ nhíu mày.
“Nhưng tôi còn chẳng có khả năng tự bảo vệ.”
“Nếu chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã chết thì sao?”
Đây là mạt thế.
Hạn hán.
Động đất.
Giá rét cực đoan.
Nắng nóng khủng khiếp.
Thiên tai liên tiếp kéo đến, xác sống và thú biến dị hoành hành khắp nơi.
Kẻ mạnh mới có quyền sống.
Trong nguyên tác, Lâm Dao Sương chẳng những có Hào quang Vạn Người Mê mà còn thức tỉnh dị năng chữa trị.
Sau đó, cô ta vô tình kích hoạt chiếc vòng cổ hồng ngọc Giang Liệt tặng, mở ra một không gian đặc biệt có suối linh.
Đồng thời, cô ta còn thức tỉnh thêm dị năng hệ ánh sáng Nguyệt Hoa.
Có thể nói, vận may của nữ chính nhiều đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Chưa kể những người đàn ông bên cạnh Lâm Dao Sương đều là những người thức tỉnh sở hữu dị năng cực mạnh.
Đối phó với xác sống đối với họ chẳng khác nào chém rau.
Còn Giang Liệt…
Anh chính là cường giả mạnh nhất căn cứ.
Một trong những người đứng trên đỉnh sức mạnh của thời mạt thế.
Muốn chinh phục Giang Liệt, Ôn Nỉ chắc chắn sẽ phải đối đầu với Lâm Dao Sương.
Đến lúc đó, bất kể là nữ chính hay những người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh cô ta, chỉ cần một người thật sự muốn giết Ôn Nỉ…
E rằng bóp chết cô còn dễ hơn bóp chết một con kiến.
Nghĩ tới đây, trong mắt Ôn Nỉ lại dâng lên một tầng hơi nước.
Hệ thống 088 nhìn mà bất lực.
Ký chủ mới này sao lại nhát gan, dễ khóc đến vậy?
Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, giọng nó vẫn bất giác dịu xuống.