Đến nội dung chính

Chương 25

admin 1.003 Chữ Cài Đặt

Còn chưa đến gần, đã bị Tạ Trường Lưu một tay hất văng ra, khiến cậu ta ngã thẳng lên ghế sô pha.

“Mùi quá nồng.” Y nhíu mày, nhận xét mùi hương trên người Shubonan.

Còn cách y mấy bước, mùi hương ngọt ngấy nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi y, hất văng con trùng kia ra cũng không giảm đi được chút nào.

Shubonan: “…”

Aigwen đứng một bên, “phụt” một tiếng bật cười.

Cậu ta và Shubonan gia thế tương đương, thư phụ thậm chí còn là đối thủ chính trị, nhìn Shubonan bị bẽ mặt đúng là không thể vui hơn.

Một tóc hồng, một tóc xanh, cực kỳ chói mắt trong phòng khách.

Lọt vào mắt Tạ Trường Lưu, bọn họ giống như hai cái bóng đèn lòe loẹt.

Sáng đến chói mắt.

Shubonan siết chặt nắm đấm, giận mà không dám nói, trong lòng lại quyết tâm phải đi mách lẻo.

Aigwen mở quang não, cậu ta sẽ không học theo bộ dạng ngốc không ai bằng của Shubonan.
Trong danh sách phân chia ký túc xá có tên, trực tiếp xem tên là được, còn tiết kiệm được bước hỏi tên.

“Tạ Trường Lưu…” Cậu ta đọc tên Tạ Trường Lưu có chút ngượng nghịu, khi nhìn thấy chuyên ngành cuối cùng thì giật mình.

“Cậu vậy mà lại dám đăng ký chuyên ngành lính đơn cơ giáp?” Cậu ta nhìn Tạ Trường Lưu từ trên xuống dưới, chỉ nhìn vóc người lại cảm thấy quả thật giống học viên lính đơn.

Hùng trùng trong lãnh thổ Đế quốc đa số thân thể văn약, vai không vác nổi tay không xách nổi, chiều cao trung bình khoảng một mét bảy lăm, được một mét tám đã được coi là thân thể khỏe mạnh.

Cấp bậc tinh thần lực lại càng giảm sút theo từng năm.

Vóc người Tạ Trường Lưu tuy không bằng quân thư, nhưng so với hùng trùng, đã đến mức có thể một tay nhấc bổng hai người bạn cùng phòng của mình.
Shubonan đang ngã trên sô pha nghe vậy liền ngẩng đầu, vô cùng bất ngờ.

Cậu ta và Aigwen, một người học văn học Trùng tộc, một người học lịch sử Trùng tộc, về cơ bản đều là những chuyên ngành không tốn nhiều thể lực.

Bạn bè hùng trùng xung quanh, theo học Học viện Chiến đấu, ít như lông phượng sừng lân.

“Tôi là Aigwen Schulert, tiếp theo…”

“Tít.”

Aigwen và Shubonan cãi qua cãi lại mấy hiệp, đã đủ thời gian để Tạ Trường Lưu giặt xong chăn ga tiện thể sấy khô.

Y lấy vỏ chăn ga trải giường đã khô ra rồi yên lặng quay về phòng mình.

Lại là tiếng khóa cửa giòn tan.

Lần này đến lượt Shubonan cười nhạo Aigwen.

Trong đầu Lăng Châu Tiên Tôn không có khái niệm gọi là xã giao.

Y đã sống quá lâu, lại ở trong Côn Lam Phong không một bóng người yên tĩnh tu hành.

Nếu không phải chưởng môn Huyền Minh Tông thỉnh thoảng có việc cần nhờ, y có thể không mở miệng mãi.
Chức năng ngôn ngữ không bị thoái hóa, thật sự là một kỳ tích.

Y thích yên tĩnh, nhưng hai người bạn cùng phòng lại vô cùng ồn ào. Hơn bảy giờ tối đã đến gõ cửa phòng y không ngừng.

3055 xoay tới xoay lui, lại khá vui khi có trùng muốn giao lưu với Tạ Trường Lưu.

Shubonan và Aigwen không biết đã đạt được giao dịch gì, hoàn toàn không để tâm đến thái độ lạnh nhạt buổi chiều của Tạ Trường Lưu, cưỡng ép lôi Tạ Trường Lưu ra khỏi phòng để ăn tối.

Mỹ danh là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong ký túc xá.

Hai hùng trùng gần như dùng hết sức bình sinh, sống chết chặn cánh cửa phòng mà Tạ Trường Lưu định đóng lại.

“Không cần phải lạnh lùng như vậy chứ! Đều là bạn cùng phòng cả rồi!” Shubonan đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.

Aigwen hùa theo: “Ra ngoài ăn một bữa cũng tốt mà!”

Hai hùng trùng này không ngừng ríu rít khiến Tạ Trường Lưu nhớ đến tiếng chim hót trong rừng núi Côn Lam Phong.

Giằng co đến cuối cùng, y vẫn buông lỏng tay.

Trên bàn ăn trong nhà đã bày sẵn các món ăn, đều là do Aigwen và Shubonan cho nhà hàng mang đến.

Nhà ăn của Học viện Quân sự Hoàng gia không thể thỏa mãn được khẩu vị của hai hùng trùng này.

So với cuộc sống hoa mỹ của họ, Tạ Trường Lưu uống dung dịch dinh dưỡng mười mấy ngày liền, cuộc sống có vẻ vô cùng đạm bạc.

Có lẽ là do thái độ của Shubonan và Aigwen thay đổi quá nhanh, Tạ Trường Lưu không hề động đến các món ăn trên bàn, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói câu thứ hai kể từ khi vào ký túc xá: “Các người muốn làm gì?”

Giọng điệu của y bình thản, ánh mắt cũng không có nhiều ý chất vấn, nhưng hai hùng trùng tóc tai sáng chói lại đồng loạt rùng mình một cái.

“Chỉ là muốn mời cậu ăn một bữa cơm thôi, làm gì có… lý do gì chứ.” Shubonan ngoài mạnh trong yếu, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tạ Trường Lưu, âm lượng ngày càng nhỏ.

Aigwen tiếp lời cậu ta, thăm dò hỏi: “Tạ Trường Lưu, cậu là đối tượng ghép đôi của Hephaestus à?”

Câu hỏi này của cậu ta vừa thốt ra, không chỉ Tạ Trường Lưu, mà cả 3055 cũng ngẩn người.

[Mới một ngày, sao ai cũng biết rồi vậy?] 3055 khó hiểu.

Hơn nữa việc ghép đôi còn chưa được coi là mối quan hệ hôn nhân chính thức về mặt pháp lý, chỉ là để hùng trùng và thư trùng gặp mặt hẹn hò mà thôi.

Nhận ra một tia nghi hoặc vô tình để lộ ra dưới gương mặt không chút gợn sóng của Tạ Trường Lưu, Aigwen mở một bài đăng trong một diễn đàn riêng tư nào đó trên Tinh Võng, nháy mắt với y: “Trong diễn đàn đang bàn tán rầm rộ.”