Đến nội dung chính

Chương 85: Chuẩn Bị Trước Trận Chiến (beta)

admin 2.303 Chữ Cài Đặt

Tối thứ Tư, các quản lý của Niết Bàn lại họp mặt tại văn phòng.

Trì Thanh báo cáo danh sách những hội viên đạt cấp bậc chuyên gia trở lên ở đấu trường, con số này lên đến 350 người, trong đó có 100 người đạt cấp cao cấp và 15 người đạt cấp bậc cao nhất là đại sư. Con số này vượt xa mong đợi của Tạ Minh Triết, cậu ngạc nhiên hỏi: Sao mọi người lên cấp nhanh vậy?

Trì Thanh giải thích: Phải kể đến công lao của Kha Tiểu Kha. Dạo này cậu ấy tích cực khuyến khích mọi người cày rank, còn lập một nhóm chat để cùng nhau thảo luận về chiến thuật, cách phối hợp thẻ bài.

Tạ Minh Triết nhớ ra Kha Tiểu Kha là cậu bé mê quỷ bài mà mình từng gặp ở đấu trường. Cậu bé này rất hoạt bát, bị đánh bại mà vẫn vui vẻ, nói là fan cứng của cậu và muốn gia nhập Niết Bàn. Tuy đồng ý cho Kha Tiểu Kha vào hội, nhưng Tạ Minh Triết vẫn dặn Trì Thanh phải “theo dõi” cậu bé một thời gian.
Nghĩ vậy, Tạ Minh Triết hỏi: Chị Thanh thấy Kha Tiểu Kha có đáng tin không?

Mấy hôm nay, Trì Thanh giao cho Kha Tiểu Kha nhiệm vụ dẫn mọi người cày rank, cậu bé này đã tạo nên không khí sôi nổi cho hội. Suy nghĩ một lúc, cô trả lời: Theo kinh nghiệm của chị, Kha Tiểu Kha khá đáng tin cậy, dạo này cậu ấy đã lên cấp đại sư rồi, kỹ năng cũng ổn. Chị lén hỏi các thành viên khác, ai cũng quý cậu ấy.

Tạ Minh Triết yên tâm, nói: Vậy giao cho cậu ấy một nhiệm vụ trong Hội chiến lần này đi, để cậu ấy dẫn một đội nhỏ, dù sao hội mình cũng ít cao thủ, cứ tận dụng thôi.

Được rồi. Trì Thanh nói tiếp: Hoạt động hội chiến giới hạn 100 người, chúng ta chọn thế nào đây?

Cứ chọn 100 người có thành tích đấu trường cao nhất là được, như vậy sẽ không ai thắc mắc. Trần Tiêu nói: Ngày mai, A Kim thống kê thẻ bài của 100 người này nhé?
Không thành vấn đề! Kim Dược – quản lý nội vụ – lập tức đáp: Nếu gặp trường hợp không online hoặc không tham gia được, em sẽ tìm người khác thay thế, sau đó lập một nhóm chat riêng để bàn bạc thêm.

Trần Tiêu gật gù: Sau khi xác nhận xong thẻ bài, chúng ta sẽ dựa vào đội hình để bổ sung thêm thẻ bài mới do Tiểu Tạ thiết kế. Hai ngày này, mọi người tranh thủ thu thập thêm nguyên liệu, nhiều thẻ bài cần phải nâng cấp.

Tiểu Béo xung phong: Em phụ trách nguyên liệu nhé, thứ Năm tuần này phó bản hội sẽ reset, em sẽ làm đội trưởng dẫn mọi người đi cày một lượt, gom hết phần thưởng.

Trì Oánh Oánh nói: Em sẽ chuẩn bị bài đăng quảng bá, nếu hội mình đạt thành tích cao trong hoạt động cuối tuần này, em sẽ đăng lên diễn đàn, kêu gọi thêm cao thủ gia nhập, đặc biệt là những người rank đại sư.
…

Tạ Minh Triết và Trần Tiêu nhìn nhau cười.

Cuối cùng thì hội của họ cũng có “hình hài” rồi, mọi người phân công nhau rõ ràng, cùng nỗ lực vì trận chiến sắp tới, cảm giác “kề vai sát cánh” này khiến họ cảm thấy vô cùng phấn khích.

***

Ngày hôm sau, Kim Dược nhanh chóng hoàn thành danh sách những hội viên tham gia Tranh đoạt tài nguyên cuối tuần này. Anh yêu cầu họ báo cáo tất cả thẻ bài “max level” mà họ đang có, sau đó tổng hợp thành bảng, gửi cho Trì Thanh.

Tiểu Béo thì tích cực dẫn mọi người đi làm nhiệm vụ hội, Trì Thanh hỗ trợ điều phối phó bản. Chỉ trong vòng một ngày, 10 nhóm “cày” phó bản đã hoàn thành nhiệm vụ, nguyên liệu trong kho Niết Bàn tăng lên đáng kể.

Tối thứ Năm, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, Trần Tiêu và Tạ Minh Triết cùng nhau lên gặp Trần Thiên Lâm.

Trần Thiên Lâm thích sự yên tĩnh, thường ngày anh chỉ ở trên lầu, khi nào ăn cơm hoặc có việc cần thì mới xuống. Lúc hai người bước vào phòng, anh đang tưới cây bên cửa sổ. Ánh mắt anh nhìn những chậu cây thật dịu dàng, khóe môi nở nụ cười nhẹ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên người anh một màu vàng ấm áp.

Trần Tiêu không khỏi ngẩn ngơ.

Tạ Minh Triết cũng cảm thấy sư phụ dịu dàng hơn từ khi chuyển về đây. Không để ý đến Trần Tiêu đang “đứng hình”, cậu cười nói: Sư phụ, danh sách thành viên tham gia Hội chiến với các thẻ bài đã được tổng hợp xong rồi, anh xem qua nhé.

Trần Thiên Lâm đặt bình tưới nước xuống, nhận lấy quang não từ tay cậu học trò nhỏ: Ngồi xuống đi.

Ba người ngồi xuống ghế sofa, Trần Thiên Lâm mở bảng danh sách lên, vừa xem vừa nói: Về Tranh đoạt tài nguyên, kế hoạch của anh là chia 100 người thành 5 – 6 đội nhỏ, hai đội tấn công chủ lực, Trì Thanh dẫn đội hỗ trợ, Tiểu Béo và Kim Dược mỗi người dẫn một đội phòng thủ, tốt nhất là có thêm một đội “ám sát”.

Tạ Minh Triết nói: Vừa hay hội mình có một “sát thủ” tên Kha Tiểu Kha, có thể giao cho cậu ấy.

Trần Thiên Lâm gật đầu, phóng to bản đồ chiến trường: Tranh đoạt tài nguyên có 5 ngôi sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, cách đánh thường thấy của ba hội là chiếm lấy ngôi sao gần mình nhất trước, sau đó tìm cơ hội chiếm những ngôi sao khác. Cứ tùy cơ ứng biến, cố gắng chiếm hết 5 ngôi sao.

Trong trận hỗn chiến 3 phe, muốn chiếm hết 5 ngôi sao là rất khó, nhưng Tạ Minh Triết rất tin tưởng sư phụ, cậu nói chắc nịch: Sư phụ yên tâm, chúng em sẽ dốc hết sức!

Trần Tiêu hỏi: Anh xem cần phải nâng cấp bao nhiêu thẻ bài, để tụi em chuẩn bị?

Trong lúc nói chuyện, Trần Thiên Lâm đã xem qua danh sách thẻ bài của các thành viên, những thẻ bài tốt, có kỹ năng hỗ trợ, hồi máu, khống chế đều được giữ lại. Còn thẻ bài tấn công chủ lực thì tất nhiên là Chu Du và Lục Tốn.

Trần Thiên Lâm nói: Chu Du là thẻ bài phúc lợi, sau khi nâng cấp xong, mọi người có thể đổi. Hai đội tấn công chủ lực, mỗi đội mang 10 Chu Du, 10 Lục Tốn do chúng ta cung cấp; đội hỗ trợ mang 10 Thần Nông, 10 Nữ Oa, 10 Phục Hy và 5 Bàn Cổ để ứng phó với tình huống bất ngờ; Lưu Bị 10 thẻ, Tiểu Tạ, đội hình kỵ binh của em cũng có thể dùng, Triệu Vân có khả năng quấy rối tốt, chuẩn bị 5 thẻ, mỗi đội mang một; Quan Vũ, Trương Phi có sát thương đơn mục tiêu cao, mang thêm một ít để đánh boss…

Tạ Minh Triết chăm chú lắng nghe, giọng nói của sư phụ tuy bình tĩnh, nhưng mỗi khi nói đến số lượng thẻ bài, đều rất chính xác, quả không hổ là “cây đa cây đề” của hệ Mộc, am hiểu game này đến mức trong vòng vài phút đã có thể sắp xếp xong 300 thẻ bài!

Cuối cùng, phân chia đội hình như sau: Tạ Minh Triết, Trần Tiêu và Trì Thanh mỗi người dẫn 20 người, Kim Dược và Bàng Vũ mỗi người 15 người, Kha Tiểu Kha dẫn 10 người tạo thành đội “du kích”, Trần Thiên Lâm cùng đội với Bàng Vũ, vừa chỉ huy, vừa “yểm trợ” phía sau.

Còn hai ngày nữa là đến Hội chiến, các thành viên tham gia đều làm theo sự sắp xếp của Trì Thanh, những người thuộc đội tấn công chủ lực thì đổi Chu Du, nâng cấp lên “max level”, những người thuộc đội phòng thủ thì đổi Tôn Sách, khi bị tấn công, Tôn Sách có thể thay nhau ra “câu giờ”, chờ đồng đội đến hỗ trợ.

Ngoài ra, Niết Bàn còn chuẩn bị thêm gần 100 thẻ bài mới, phân phát cho những người tham gia Tranh đoạt tài nguyên. Những thẻ bài này thuộc về “tài sản chung”, mọi người chỉ được quyền sử dụng tạm thời, sau khi hoạt động kết thúc sẽ được thu hồi để những người khác đổi.

Tuy chỉ là sử dụng tạm thời, nhưng mọi người vẫn rất hào hứng. Mỗi lần Tranh đoạt tài nguyên, các hội lớn đều “tranh nhau” “cướp suất”, nay Niết Bàn cho họ cơ hội, họ tất nhiên sẽ “chiến” hết mình. Nếu thể hiện tốt, biết đâu tuần sau lại được tham gia tiếp.

***

Một ngày trước khi diễn ra Hội chiến, Trần Thiên Lâm cùng các đội trưởng “ôn lại” chiến thuật.

Các đội trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn mọi người cách phối hợp thẻ bài, đồng thời giúp họ làm quen với những thẻ bài mới. Các đội trưởng còn dẫn các thành viên đi “luyện tập” kỹ năng phối hợp, đảm bảo mọi người thành thạo đội hình mới.

Kha Tiểu Kha dẫn đầu đội “du kích” bao gồm những “tinh anh” của Niết Bàn – 10 người này đều là cao thủ rank đại sư, có kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt.

Được giao trọng trách quan trọng, Kha Tiểu Kha phấn khích vô cùng, cậu bé “thề non hẹn biển” với Tạ Minh Triết: Chú Béo yên tâm, đội tụi cháu sẽ cố gắng hết sức! Cậu bé dẫn 10 người kia vào đấu trường luyện tập, mọi người đều rất “cứng”, chỉ sau vài trận đã nắm được cách sử dụng thẻ bài mới, hơn nữa ai cũng khen thẻ bài của Chú Béo “xịn xò”.

***

1 tiếng đếm ngược.

Trì Thanh – với tư cách là hội trưởng của Niết Bàn – đến gặp NPC để đăng ký tham gia Tranh đoạt tài nguyên.

Tất cả các thành viên tham gia đều nhận được thông báo của hệ thống: Hội Niết Bàn đã đăng ký tham gia Tranh đoạt tài nguyên, hoạt động sẽ bắt đầu lúc 20h, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng…

Lần đầu tiên, lãnh địa Niết Bàn nhộn nhịp đến thế!

Trần Tiêu, Tạ Minh Triết dẫn đầu đội tấn công, Trì Thanh dẫn đội hỗ trợ, Tiểu Béo, Kim Dược dẫn đội phòng thủ cùng với 10 “chiến binh” của Kha Tiểu Kha, tất cả đều tập trung tại đại sảnh, các đội trưởng điểm danh, chuẩn bị cho “cuộc chiến” cuối cùng.

Những người chơi không tham gia Hội chiến cũng gửi tin nhắn cổ vũ trên kênh hội: Mọi người cố lên!

Thẻ bài mới của Chú Béo “bá đạo” thật đấy!

Tuy không tham gia được, nhưng em vẫn luôn ủng hộ mọi người!

Mỗi đội trưởng đều “kéo” các thành viên của mình vào kênh chat riêng, Trần Thiên Lâm cũng tạo một kênh chat voice dành riêng cho 6 đội trưởng. 19h50, chỉ còn 10 phút nữa là Hội chiến chính thức bắt đầu, mọi người vừa hồi hộp, vừa phấn khích.

Trên kênh chat voice, mọi người bàn tán sôi nổi:

Không biết sẽ gặp phải hai đối thủ nào nhỉ?

Ghép cặp ngẫu nhiên mà, ai biết được. Hy vọng đừng “xui xẻo” gặp phải đối thủ quá mạnh.

Hội mình cấp 5, chắc cũng chỉ gặp mấy hội cấp 5 thôi, sợ gì! Hơn nữa, Niết Bàn chúng ta có bộ bài “siêu xịn” do Chú Béo thiết kế riêng, “cân” hết!

Thẻ bài “bá đạo” thế này, gặp ai cũng “nghiền nát” hết!

Ít nhất cũng phải “ẵm” 3 ngôi sao, phải tự tin lên chứ!

Không khí đang “nóng” dần lên, bỗng thông báo của hệ thống vang lên: Hoạt động 5 phút đếm ngược, hãy sẵn sàng!

Thông báo vừa dứt, tất cả đều im lặng.

Trì Thanh bình tĩnh nói: Đây là lần đầu tiên Niết Bàn chúng ta tham gia hoạt động hội, chắc hẳn các đội trưởng cũng đã phổ biến luật chơi cho mọi người rồi, chị chỉ nhắc lại một lần nữa, hôm nay mọi người phải tuân theo sự chỉ huy của đội trưởng! Nếu ai cố tình phá rối, chúng ta sẽ “khóa acc” ngay lập tức, mong mọi người hợp tác!

Thường ngày, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu không quản lý hội, Trì Thanh là hội trưởng, cũng đã tạo dựng được uy tín nhất định, các thành viên nghe vậy liền đồng thanh: Chị Thanh yên tâm, bọn em nhất định sẽ hợp tác!

Trì Thanh hít một hơi thật sâu: Chị không nói nhiều nữa, hoạt động sắp bắt đầu rồi, mọi người cố lên!

Cố lên! Cố lên! Hàng loạt tin nhắn “spam” trên kênh chat.

Tiểu Béo – trên kênh chat của các đội trưởng – không khỏi cảm thán: Cảm giác như sắp làm nên “chuyện lớn” rồi nhỉ…

Kha Tiểu Kha phấn khích đến mức giọng nói run run: Được vào kênh chat của các “sếp”, em thấy “vinh dự” quá! Chú Béo, chú “hào phóng” cho em vài lời cổ vũ đi!

Tạ Minh Triết cười nói: Cố lên, chú tin tưởng cháu! Kha Tiểu Kha cười hì hì: Em thích nhất là “đánh úp”, hôm nay em phải “vét” thật nhiều điểm mới được!

Vừa dứt lời, thông báo của hệ thống vang lên.

– Tranh đoạt tài nguyên sắp bắt đầu.

– Hệ thống đang ghép cặp.

– Đã tải xong dữ liệu người chơi, đã tạo bản đồ, chuẩn bị dịch chuyển, sẵn sàng!