Tạ Minh Triết tuy không phải thám tử, nhưng cậu rất bình tĩnh khi gặp chuyện, nhanh chóng nghĩ ra cách để tìm ra kẻ giấu mặt.
Lịch sử giao dịch của cửa hàng ghi chép rất chi tiết, thẻ bài nào bán cho ai, vào lúc mấy giờ, đều có đầy đủ. Cậu nhờ Trì Thanh gửi lịch sử giao dịch, sau đó dùng quang não lập bảng thống kê, lọc ra những từ khóa quan trọng, loại bỏ những gương mặt thân quen của các hội lớn, những người chơi lẻ tẻ mua cho vui một, hai thẻ, rất nhanh cậu đã phát hiện ra điểm bất thường.
Có một người chơi tên Hoa Hoa Công Tử, ngày nào cũng cắm chốt ở cửa hàng, vào đúng 11h30 khi cửa hàng mở cửa là lao vào mua thẻ như điên. Anh ta thậm chí còn mua thẻ trùng lặp, trưa thứ Tư mua một thẻ Lâm Đại Ngọc, thứ Năm, thứ Sáu lại mua thêm hai thẻ Lâm Đại Ngọc – người chơi bình thường chẳng ai rảnh mua thẻ trùng lặp cả, trừ khi ôm hàng để đẩy giá.
Ngoài ra, còn có một người chơi tên Lâm Lão Bản cũng canh me mỗi ngày, mua hơn chục thẻ chết tức thì.
Người chơi rank đều có những bộ bài tủ mà họ cân được, cũng có những bộ bài mà họ ngán. Thông thường, mua ba, bốn thẻ chết tức thì để bổ sung cho bộ bài của mình là đủ rồi. Những hội lớn thu thập đủ bộ chết tức thì, hoặc những đại gia sưu tầm, chủ yếu là để ôm hàng, đẩy giá.
Tạ Minh Triết tìm kiếm trong danh sách thành viên hội, phát hiện Hoa Hoa Công Tử và Lâm Lão Bản đều đã gia nhập Niết Bàn, điểm tích lũy sắp đủ để đổi thẻ phúc lợi. Hơn nữa, theo thông tin phân chia nhóm cày phó bản của Trì Thanh, hai người này lại trùng hợp ở cùng một nhóm – trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy?
Chỉ có một lời giải thích duy nhất: hai tên con buôn này nhắm vào thẻ bài gốc của Chú Béo, canh me ở cửa hàng, mua một lượng lớn thẻ chết tức thì gốc, sau đó gia nhập Niết Bàn để đổi Chu Du, Tôn Sách mang đi bán. Nếu đoán không nhầm, có lẽ hai người này đã mang hàng đi xếp hàng ở hội đấu giá rồi, ngày mai hội đấu giá sẽ lại có thêm một mớ thẻ chết tức thì.
Không tốn nhiều công sức, lướt sóng một cái là kiếm được 10 nghìn/thẻ, hai tên gian thương này đúng là mơ đẹp!
Dám chơi cậu, dùng thẻ bài của cậu để móc túi người chơi, cậu tha cho chúng được sao?
Sau khi suy nghĩ kỹ, Tạ Minh Triết đăng thông báo ở cửa hàng: Ngày mai, cửa hàng Nguyệt Bán sẽ bán ra một lượng lớn thẻ chết tức thì, đồng thời mở thêm hình thức đặt trước. Nếu không mua được thẻ chết tức thì mà mình muốn, khách hàng có thể đặt trước và trả trước 1000 vàng, trong vòng 36 giờ, quản lý cửa hàng sẽ ship thẻ đến tận nơi.
…
Cậu còn nhờ Trì Oánh Oánh đăng thông báo trên diễn đàn, thông báo về việc cửa hàng sắp bán ra một lượng lớn thẻ chết tức thì, đồng thời quảng cáo luôn hình thức đặt trước. Trì Oánh Oánh còn nhắc khéo: Mấy hôm nay, hội đấu giá có bán thẻ chết tức thì, đó là do con buôn đẩy giá, mọi người đừng mắc bẫy, hãy đến cửa hàng của chúng tôi để mua nhé!
Trên diễn đàn, một bên là bài đăng ném đá Chú Béo, một bên là bài quảng cáo của Trì Oánh Oánh, mấy chục trang bình luận đẩy Niết Bàn lên đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người hóng hớt, còn các thành viên hội thì nín thở chờ xem ban quản lý sẽ xử lý thế nào.
11h30 trưa hôm sau, cửa hàng Nguyệt Bán đúng giờ mở cửa.
Vô số người chơi khát thẻ bài và hóng hớt ùa vào cửa hàng, nhưng vừa bước vào đã choáng ngợp –
Ngoài 10 thẻ chết tức thì như mọi khi, Tạ Minh Triết còn trưng bày toàn bộ thẻ bài của đội hình Đông Ngô hỏa công, đội hình Thục quốc kỵ binh đoàn ở khu vực triển lãm tầng 1, dưới mỗi thẻ bài đều có ghi chú thích ngắn gọn, thú vị.
Bàn Cổ đại thần được đặt ở vị trí trung tâm, cao 3 mét, tay cầm rìu lớn, toát lên khí thế bá đạo.
Lý do Tạ Minh Triết công khai những thẻ bài này, thứ nhất là vì cậu muốn thực hiện ước mơ mở một bảo tàng thẻ bài, thứ hai là vì dù sao thẻ bài của cậu cũng đã bị lôi lên diễn đàn rồi, giấu diếm cũng chẳng ích gì, thứ ba, cậu muốn dùng cách này để chứng minh: Tôi có rất nhiều ý tưởng, có thể làm ra vô số thẻ bài nhân vật, không cần phải gian lận để kiếm chút tiền lẻ này.
Khu vực triển lãm tầng 1 náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những người chơi thích hóng chuyện bị thu hút bởi phần mô tả thẻ bài, say sưa đọc từng thẻ một. Vô số người bu đen bu đỏ trước mặt Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, tranh nhau chụp ảnh kỷ niệm, bàn tán về tình anh em kết nghĩa vườn đào. Tôn Thượng Hương của Đông Ngô thu hút rất nhiều fan nữ, còn những thẻ bài trai xinh gái đẹp như Lục Tốn, Tôn Sách, Chu Du, Triệu Vân thì được phong là nam thần.
Những người hóng hớt mải mê ở tầng 1, còn những người khát thẻ bài thì chen chúc lên tầng 2.
Khác với mọi khi vắng tanh, hôm nay tầng 2 đông nghịt người – các quầy hàng ngập tràn thẻ chết tức thì, ước chừng có đến bảy, tám trăm thẻ!
Vì hệ thống giới hạn mỗi người chơi chỉ được tạo tối đa 100 thẻ bài/ngày, nên Tạ Minh Triết không thể nào tự mình làm ra ngần ấy thẻ. Cậu đã mượn phòng làm việc của các đồng đội, nhờ Trì Thanh, Oánh Oánh, Tiểu Béo, Kim Dược nhân bản thẻ bài, ngay cả sư phụ Trần Thiên Lâm cũng dùng nick phụ góp sức 100 thẻ.
Mỗi người nhân bản 100 thẻ, hôm nay cửa hàng tung ra 800 thẻ chết tức thì!
Số lượng thẻ bài khủng như vậy khiến những người trước đây tranh nhau mua mà không được mừng như mở cờ trong bụng. Hơn nữa, cửa hàng còn có thêm khu vực đặt trước, chỉ cần đặt cọc 1000 vàng và ghi rõ ID cùng tên thẻ chết tức thì mà mình muốn, trong vòng 36 giờ, quản lý cửa hàng sẽ ship thẻ đến tận nơi.
Việc này do Trì Oánh Oánh phụ trách, hiện tại vẫn chưa có ai đặt trước, vì hôm nay thả ra quá nhiều thẻ, chưa bán hết.
Cách làm của cửa hàng thẻ bài khiến dư luận trên diễn đàn dần thay đổi. Những người ném đá Chú Béo quay xe ầm ầm –
Hình như người bán thẻ ở đấu giá hội không phải Chú Béo đâu nhỉ? Cậu ta có thể làm ra nhiều thẻ bài gốc như vậy, hâm mới tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.
Chú Béo chất thật, khu triển lãm có đến 14 thẻ bài mới, thẻ nào cũng đẹp. Nếu cậu ta hám tiền thì đã chế thêm thẻ bài ra bán rồi, chứ đâu phải chỉ có 10 nghìn/thẻ.
Người chơi của Niết Bàn nhân cơ hội này giải oan: Chắc chắn là do con buôn đẩy giá rồi. Mọi người hiểu lầm Chú Béo rồi, cậu ấy tốt lắm, điểm đổi thẻ phúc lợi ở Niết Bàn chỉ bằng một nửa so với các hội lớn khác!
3h chiều, ở hội đấu giá lại xuất hiện vài thẻ chết tức thì!
Do hệ thống quy định, thẻ bài đã xếp hàng để đấu giá thì không thể rút lại, hai tên cò kia ngửi thấy mùi không ổn thì đã muộn.
Tất cả thẻ chết tức thì đều ế, không ai trả giá, quê độ vô cùng.
Hai người đứng ngồi không yên, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, vừa kết thúc phiên đấu giá, hai người nhận được thông báo – Phó hội trưởng Niết Bàn, Chú Béo, đã kick bạn ra khỏi hội và đưa bạn vào danh sách đen.
Ngay sau đó, trên diễn đàn xuất hiện bài đăng của Trì Oánh Oánh: Hai tên con buôn Hoa Hoa Công Tử, Lâm Lão Bản sau khi mua thẻ chết tức thì ở cửa hàng Nguyệt Bán, đã đẩy giá bán lại ở đấu giá hội để kiếm lời. Hai người này còn trà trộn vào Niết Bàn, định lợi dụng điểm tích lũy của thành viên để đổi thẻ phúc lợi mang đi bán. Niết Bàn đã đưa hai người này vào danh sách đen.
Bài đăng kèm theo lời giải thích rõ ràng, bao gồm cả lịch sử giao dịch mua số lượng lớn thẻ chết tức thì trùng lặp của hai người ở cửa hàng, thời gian thẻ bài xuất hiện ở đấu giá hội, thời gian thẻ bài được xếp hàng – những bằng chứng này hoàn toàn trùng khớp với nhau.
Những bằng chứng này như quả bom dội xuống, những người hóng hớt lập tức quay xe, xin lỗi Chú Béo ầm ầm. Những nick phụ bịa chuyện, dìm hàng Niết Bàn thì im thin thít, còn các thành viên Niết Bàn thì nể phục trước cách xử lý cứng rắn, quyết đoán của Chú Béo!
Chỉ trong vòng một ngày, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Chú Béo không chỉ được minh oan, mà còn đuổi cổ được hai tên gian thương.
Các thành viên hội vốn đã có thiện cảm với Chú Béo, giờ đây lại càng ngưỡng mộ hơn – Đừng thấy phó hội trưởng của chúng ta ngày thường mũm mĩm, cười hiền khô, nhưng khi cứng lên thì không phải dạng vừa đâu. Hai tên cò kia chắc giờ này vẫn còn ngơ ngác cho xem.
Cày cuốc vất vả để tích điểm, định đổi Tôn Sách, Chu Du mang đi bán, giờ thì công cốc rồi!
Chuyện bên Niết Bàn ồn ào quá, các hội khác như Phong Hoa, Phán Quyết… sau khi biết chuyện, cũng hùa theo, đưa hai người này vào danh sách đen.
Trên diễn đàn, nhiều người chơi vạch trần hành vi gian lận của Hoa Hoa Công Tử và Lâm Lão Bản, có rất nhiều người đã bị họ lừa. Hai người này bỗng chốc trở thành quốc thù, ngay cả hội của họ cũng bị réo tên – đó là một hội nhỏ cấp 3, ghen ăn tức ở với Niết Bàn nên nhân cơ hội dìm hàng Chú Béo trên diễn đàn. Tất cả thành viên hội này đều là antifan của Chú Béo, còn nạn nhân đại gia ở đấu giá hội kia là do họ giả mạo – đúng là một đám diễn viên.
Tạ Minh Triết hóng xong vở kịch cũng phải thốt lên, quả là ở đâu có người, ở đó có giang hồ.
Đường Mục Châu hóng xong xuôi, gửi like cho sư đệ: Xử lý nhanh gọn đấy.
Được sư huynh khen, Tạ Minh Triết vui vẻ, giọng nói cũng phấn khởi hơn: Thật ra chuyện này cũng do em sơ suất, lần đầu mở cửa hàng, kinh nghiệm còn non kém, không lường trước được việc khan hiếm thẻ bài sẽ dẫn đến đầu cơ. Giờ thì ổn rồi, có thêm hình thức đặt trước, sẽ không còn ai ôm hàng để đẩy giá thẻ bài của em nữa.
Đường Mục Châu nói: Lần này Niết Bàn gây bão trên diễn đàn rồi, Hồng Chúc bên hội anh cũng khen, nói lần này các em xử lý ngon ơ, chỉ trong một ngày đã lật tẩy được chân tướng.
Tạ Minh Triết cười đáp: Em soi lịch sử giao dịch mới tìm ra được. Dạo trước, do cày rank lên đại sư, em không quản lý hội nhiều. Giờ cũng nên chấn chỉnh lại nội bộ rồi, dù sao sau này Niết Bàn cũng là đại bản doanh của em.
Năm xưa, Đường Mục Châu cũng tự tay gây dựng nên Phong Hoa, nên anh ta rất có kinh nghiệm trong việc quản lý hội: Bây giờ Niết Bàn đang hot trên diễn đàn, em có thể thêm dầu vào lửa, tham gia một số hoạt động hội, đẩy mạnh danh tiếng.
Tạ Minh Triết gật đầu: Em cũng tính toán như vậy, cuối tuần này Niết Bàn sẽ đăng ký tham gia hoạt động hội, em còn định thiết kế thêm một số thẻ bài dành riêng cho hoạt động này để tặng cho mọi người, tạo thêm động lực và tinh thần đoàn kết.
Đường Mục Châu mỉm cười: Vậy thì anh chờ xem tên hội của các em được xướng lên trên bảng xếp hạng.
Nhìn cậu sư đệ đang đi theo con đường mà mình đã từng đi, Đường Mục Châu cảm thấy rất vui.
Cậu sư đệ này lanh lợi thật, chỉ trong một ngày đã giải quyết êm đẹp vụ lùm xùm, những kẻ định dìm Niết Bàn lại vô tình giúp Niết Bàn nổi tiếng hơn. Với đà phát triển này, Niết Bàn sẽ sớm sánh ngang với những hội lớn nhất game. Có hậu phương vững chắc như vậy, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu có thể yên tâm tiến vào Liên minh chuyên nghiệp.