Đánh bại người chơi hệ Thủy 30 trận thắng liên tiếp, Tạ Minh Triết càng thêm tự tin vào bộ bài của mình.
Khả năng dồn sát thương của bộ bài tấn công đơn lẻ này thật sự quá mạnh. Ngay cả Rùa Biển 19 nghìn máu cũng bị Hoàng Trung và Quan Vũ “song kiếm hợp bích” hạ gục, những lá bài “máu giấy” khác làm sao mà chống đỡ được?
Ngay cả Voi Trắng “trâu bò” nhất của hệ Thổ cũng không thể cản bước “đội kỵ binh Thục Quốc”!
Huống hồ còn có Tào Xung chuyên “trị” voi.
Vì vậy, không có gì bất ngờ khi trận tiếp theo, hệ thống đã ghép cậu với một người chơi hệ Thổ có ID là “Đại Địa Chi Quang”, sử dụng hình tượng nhân vật mặc định của hệ thống.
Trước đây, trong game, Tạ Minh Triết từng gặp hai cao thủ hệ Thổ. Một là Kha Tiểu Kha, người đã sử dụng bộ bài quỷ để “hành” cậu “lên bờ xuống ruộng” ở trận thăng cấp. Hai là Tiểu Trương, tuyển thủ đội hai của Phong Hoa, người đã dùng chiến thuật phòng thủ, phản công của hệ Thổ. Anh ta có lá bài Tượng Đá với kỹ năng “tường đá” có thể phản sát thương.
Hệ Thổ có ba loại chiến thuật. Phổ biến nhất là chiến thuật phòng ngự, phản công, do Trịnh Phong, “thủy tổ” của hệ Thổ, sáng tạo ra. Chiến thuật tấn công bạo kích bằng bài quỷ là “đặc sản” của Quy Tư Duệ. Ngoài ra còn có chiến thuật sử dụng bài yêu quái. Vì yêu quái có hai dạng biến hình nên rất khó điều khiển, ít người sử dụng.
Hôm nay, người chơi hệ Thổ mà cậu gặp, trong 5 lá bài được “lật ngửa” có một lá bài là Voi Trắng 20 nghìn máu, 4 lá bài còn lại là Thạch Linh, Người Đá Khổng Lồ, Thạch Sư, Tượng Đá Thủ Vệ. Trong đó, Thạch Linh và Thạch Sư là bài tấn công đơn lẻ, Người Đá Khổng Lồ và Tượng Đá Thủ Vệ có khả năng phòng thủ cao, máu đều trên 15 nghìn.
Trong bộ bài này, thứ đáng sợ nhất không phải là Voi Trắng 20 nghìn máu mà là kỹ năng “tường đá” của Tượng Đá Thủ Vệ. Bức tường này có thể phản sát thương. Nếu Hoàng Trung bắn Voi Trắng, gây 10 nghìn sát thương, mà đối phương lại “bật” tường đá thì chính Hoàng Trung sẽ bị “ăn” 10 nghìn sát thương, chắc chắn sẽ “chết” ngay lập tức.
Vì vậy, khi đánh với bộ bài này, phải chú ý đến thời điểm đối phương triệu hồi Tượng Đá Thủ Vệ.
Đây là kinh nghiệm mà Tạ Minh Triết rút ra được sau trận đấu với Tiểu Trương của Phong Hoa.
Đối phương có Voi Trắng, vậy chắc chắn trong hai lá bài úp xuống sẽ có Tào Xung.
Sáu lá bài còn lại không đổi, phòng thủ của bài hệ Thổ rất cao, có thể “câu giờ”, vừa hay để cậu luyện tập cách phối hợp “đội kỵ binh Thục Quốc”.
Hết 30 giây đếm ngược, trận đấu bắt đầu.
Vừa vào trận, đối phương đã triệu hồi Voi Trắng. Con quái vật này cao đến 3 mét, mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất rung chuyển, tạo ra áp lực rất lớn. Gặp phải con “quái vật” 20 nghìn máu này, chắc chắn nhiều người sẽ “đau đầu”. Nhưng Tạ Minh Triết không hề nao núng. Cậu đã “giấu” Tào Xung rồi!
Ngay khi Voi Trắng xuất hiện, Tạ Minh Triết liền triệu hồi Tào Xung ra. Cậu bé đáng yêu này lấy đồ chơi là chiếc thuyền ra, “phóng to” nó lên, sau đó “nhốt” Voi Trắng vào trong, rồi đứng sang một bên “cân voi”.
Đại Địa Chi Quang: “????”
Người chơi này cũng là “lão làng” trên đấu trường, là thành viên của câu lạc bộ Quỷ Ngục. Vì bận đi công tác nửa tháng nên không biết gì về “chiến tích” của Chú Béo, cũng không biết lá bài Tào Xung.
Anh ta “đứng hình” khi nhìn thấy Tào Xung.
Mãi đến khi hệ thống cảnh báo 5 giây không triệu hồi bài sẽ bị xử thua, anh ta mới hoàn hồn, vội vàng tung 4 lá bài ra.
Anh ta nhanh chóng suy nghĩ. Kỹ năng của Tào Xung cũng giống như bài “khắc chế”, Voi Trắng bị Tào Xung “bắt cóc”, cũng đồng nghĩa với việc hai lá bài này đều không thể tham gia trận đấu. Tuy hơi “ức chế” nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Anh ta cũng không quá lo lắng, bởi vì tình hình hiện tại là hai bên đều mất một lá bài, trở thành 6 đấu 6.
6 đấu 6, anh ta vẫn chiếm ưu thế lớn. Thẻ bài hệ Thổ phòng thủ cao, máu không dưới 10 nghìn, không sợ bị “bốc hơi”, có thể “câu giờ”, “hành” chết đối thủ.
Tạ Minh Triết cũng phải triệu hồi thêm bài. Voi Trắng đã bị Tào Xung “khóa” rồi, mục tiêu tiếp theo chính là Người Đá Khổng Lồ 15 nghìn máu. Còn Tượng Đá Thủ Vệ bên cạnh có kỹ năng “tường đá” phản sát thương, nhưng kỹ năng này có thời gian hồi chiêu khá lâu, 40 giây.
Hay là dùng Hoàng Trung, với kỹ năng có thời gian hồi chiêu ngắn hơn, để “lừa” kỹ năng “tường đá” của đối phương? Chỉ cần đối thủ là cao thủ, biết được sức mạnh của Hoàng Trung, chắc chắn khi Hoàng Trung xuất hiện, anh ta sẽ dùng “tường đá” để phản công.
Nghĩ vậy, Tạ Minh Triết lập tức triệu hồi Hoàng Trung ra, bắn một mũi tên về phía Người Đá Khổng Lồ.
Người chơi này đúng là cao thủ, vừa thấy Hoàng Trung xuất hiện, anh ta đã “bật” tường đá.
Mũi tên của Hoàng Trung bị bức tường đá “phản dame” ngược trở lại. Sát thương lên đến 7,5 nghìn. Nếu trúng phải, Hoàng Trung chắc chắn sẽ “chết”!
Nhưng ngay khi Hoàng Trung bắn tên, Tạ Minh Triết cũng đã triệu hồi Lưu Bị ra — kỹ năng “Minh quân”, tạo khiên chắn cho đồng đội, chặn một đòn sát thương chí mạng.
Mũi tên bị khiên chắn chặn lại, Hoàng Trung không mất một giọt máu nào.
Sát thương chí mạng bị chặn, kỹ năng “tường đá” cũng bị vô hiệu hóa.
Lưu Bị là một trong hai lá bài bị “giấu” đi, Đại Địa Chi Quang hoàn toàn không ngờ Chú Béo lại có thể làm vậy.
Chú Béo đã dùng hai kỹ năng là “Bách bộ xuyên dương” của Hoàng Trung và “Minh quân” của Lưu Bị để “lừa” kỹ năng “tường đá”, kỹ năng này có thời gian hồi chiêu đến 40 giây. Trong 40 giây tiếp theo, Chú Béo có thể thoải mái tấn công mà không cần lo lắng bị “phản dame”.
“Cao thủ!” – Đại Địa Chi Quang thầm khen ngợi, tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác.
Tạ Minh Triết nhanh chóng triệu hồi Quan Vũ, Trương Phi.
Trương Phi tấn công Thạch Sư, Quan Vũ “bổ đao”, hai người “hợp tác” khiến Thạch Sư chỉ còn 3 nghìn máu. Tiếp theo, Mã Siêu xông ra kết liễu!
Ngay sau đó, Lưu Bị tung kỹ năng “Đào viên kết nghĩa”, reset kỹ năng cho hai người em. Quan Vũ và Trương Phi lại “quẩy” thêm một lượt nữa — “tiễn” Thạch Sư “lên đường”!
— Đánh xong một lượt lại đến một lượt?!
Đại Địa Chi Quang “toát mồ hôi”, vội vàng tung kỹ năng “hóa đá” diện rộng của Người Đá Khổng Lồ, nhưng bị Lưu Bị hóa giải ngay lập tức.
Anh ta bất lực, đành phải tung hai lá bài “bí mật” là Sa Xà và Cự Tích ra.
Sa Xà có kỹ năng tấn công diện rộng, kèm hiệu ứng hóa đá. Còn Cự Tích có kỹ năng “phản dame” 80% sát thương, là một lá bài “khắc chế” hệ Kim rất mạnh.
Sa Xà tung kỹ năng hóa đá diện rộng, vì kỹ năng của Lưu Bị đang “hồi chiêu” nên Tạ Minh Triết không thể hóa giải, khiến Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu đứng gần đó đều bị hóa đá.
Đối phương tập trung hỏa lực tiêu diệt Quan Vũ, lá bài có sát thương cao nhất!
Lúc này, Tạ Minh Triết còn 5 lá bài, đối phương còn 4 lá bài.
Kỹ năng của Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đều đang “hồi”, kỹ năng của đối phương cũng vậy. Nhưng lá bài Cự Tích này rất mạnh, máu trên 15 nghìn, phòng thủ cao, lại có khả năng “phản dame” 80%, rất khó để tiêu diệt. Hơn nữa, nó chỉ cần dùng đuôi quét ngang cũng gây ra sát thương rất lớn, là lá bài rất lợi hại ở giai đoạn cuối trận đấu. Nếu cứ để Cự Tích tấn công, Trương Phi và Mã Siêu sẽ “chết” sớm thôi.
Tạ Minh Triết suy nghĩ một chút rồi quyết định triệu hồi Triệu Vân ra.
Mã Siêu vừa thoát khỏi trạng thái “hóa đá” đã tung kỹ năng tăng tốc độ cho cả đội, cùng Trương Phi và Hoàng Trung rút lui. Triệu Vân một mình ở lại “câu giờ”.
Triệu Vân cưỡi bạch mã, tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương, một mình xông vào “trận địa” địch.
Tạ Minh Triết điều khiển Triệu Vân, liên tục xông pha bảy lần, mỗi lần đều đi qua chỗ Cự Tích. Triệu Vân bị “phản dame” đến mức chỉ còn dưới 10% máu. Tạ Minh Triết lập tức tung kỹ năng “Gan dạ hơn người”, xông thẳng đến chỗ Cự Tích, gây 300% sát thương vật lý diện rộng.
Triệu Vân tuy sắp “chết” nhưng vẫn có thể gây ra một lượng sát thương “khủng khiếp”.
Kết quả, Triệu Vân bị chính sát thương của mình “phản chết”.
Nhưng Tạ Minh Triết cố tình để Triệu Vân “tự sát”!
Triệu Vân xông pha bảy lần, cộng thêm kỹ năng “bạo phát” khi sắp “chết”, mỗi lần đều “cọ xát” với Cự Tích, khiến máu của những lá bài khác của đối phương cũng bị giảm, đồng thời, máu của Cự Tích cũng bị giảm xuống chỉ còn 7 nghìn.
Lúc này, kỹ năng của Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đều đã “hồi” xong. Tạ Minh Triết cho Hoàng Trung bắn một mũi tên về phía Cự Tích.
Mũi tên xé gió lao đi, ghim thẳng vào đầu Cự Tích. Con “quái vật” khổng lồ này “ngã gục” ngay lập tức.
Máu cơ bản của Cự Tích là 15 nghìn, mỗi mũi tên của Hoàng Trung gây 7,5 nghìn sát thương. Trước đó, Triệu Vân đã “hy sinh thân mình” để “cày máu” Cự Tích. Giờ nó chỉ còn 7 nghìn máu, trúng một mũi tên là “chết”. Cự Tích đã “chết” thì làm sao mà phản sát thương được nữa.
Đến lúc này, người chơi đối phương mới “sởn gai ốc”.
Chiến thuật phản công của hệ Thổ lợi hại nhất ở chỗ có thể bất ngờ “phản dame” đối thủ, nhưng trận này, tất cả các kỹ năng phản công của anh ta đều bị vô hiệu hóa. Lần đầu tiên, “tường đá” bị Lưu Bị chặn, lần thứ hai, Chú Béo đã tính toán kỹ lưỡng, để Triệu Vân “bán máu”, “cày” Cự Tích đến mức “thoi thóp”, sau đó dùng Hoàng Trung để kết liễu.
Chú Béo chắc chắn đã từng đánh với bộ bài hệ Thổ, mỗi bước đi đều được tính toán tỉ mỉ.
Trận đấu trở thành 4 đánh 3.
Kỹ năng của Sa Xà đang “hồi”, kỹ năng “tường đá” của Tượng Đá Thủ Vệ còn 20 giây nữa mới “hồi”, Người Đá Khổng Lồ thì sát thương không đủ mạnh.
Vất vả lắm mới đợi được đến lúc “tường đá” hồi xong, kết quả Trương Phi lại “gầm lên” một tiếng, khiến đối phương không thể tung kỹ năng.
Đối phương dồn toàn lực để tiêu diệt Trương Phi, sau đó Mã Siêu xông ra kết liễu, rồi nhanh chóng “bật” kỹ năng tăng tốc để bỏ chạy.
Đại Địa Chi Quang: “………”
“Vô sỉ!” – Anh ta thầm mắng.
Cả đám nhân vật cưỡi ngựa xông vào “chặt chém”, đánh xong một đợt lại đánh thêm đợt nữa, tình hình không ổn thì “chuồn” ngay.
Cuối cùng, Tạ Minh Triết “hy sinh” Trương Phi, còn lại ba người là Lưu Bị, Mã Siêu, Hoàng Trung đã “quét sạch” 3 lá bài còn lại của đối phương.
“Giỏi!” – Đại Địa Chi Quang “tâm phục khẩu phục”, nhắn tin khen ngợi.
“Cảm ơn.” – Tạ Minh Triết mỉm cười.
Đây là trận đấu dài nhất mà cậu từng đánh, kỹ năng của Hoàng Trung phải tung đến 4 lần.
Tạ Minh Triết cũng nhận ra được, sư phụ đã tăng gấp đôi phòng thủ và máu cho Hoàng Trung — quá “trâu” ở giai đoạn cuối trận đấu!
Kỹ năng “Bách bộ xuyên dương” của Hoàng Trung gây sát thương theo phần trăm máu. Ví dụ, máu cơ bản của Cự Tích là 15 nghìn, mỗi lần trúng tên sẽ mất 7,5 nghìn. Chỉ cần phối hợp với đồng đội để “cày máu” Cự Tích, Hoàng Trung có thể một mũi tên “xử đẹp” nó.
Không có lá bài nào có thể chịu đựng được hai mũi tên của Hoàng Trung. Nếu đối phương hồi máu, vậy thì bắn thêm mũi tên thứ ba.
Khác với Tôn Thượng Hương, Hoàng Trung không chỉ “dọn dẹp” tàn cuộc, sau này, có thể dựa vào đội hình của đối thủ để lựa chọn.
Nếu đối thủ toàn “máu giấy”, có thể tung Tôn Thượng Hương ra “thu hoạch”. Nếu đối phương có nhiều “tanker”, vậy thì cứ để Hoàng Trung “cày cuốc” đến cuối trận, ông vẫn có thể “bắn phát chết luôn”.
Thắng trận này, Tạ Minh Triết càng thêm tin tưởng vào bộ bài của mình.
Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị liên kết, “chém” một lượt xong lại “chém” thêm lượt nữa, tiêu diệt 1-2 lá bài hoàn toàn không thành vấn đề. Mã Siêu tăng tốc độ cho cả đội, có thể “công”, có thể “thủ”. Triệu Vân có khả năng quấy rối, khi cần thiết còn có thể “hy sinh thân mình” để “bán máu”, giúp đồng đội “dọn đường”. Hoàng Trung thì đứng từ xa “xử đẹp” đối thủ.
“Đội kỵ binh Thục Quốc”, với hai trận thắng áp đảo, đã chứng minh sức mạnh của mình trong chế độ đấu ẩn.
Bộ bài tưởng như đơn giản, chỉ biết “chặt chém” này thực chất lại đòi hỏi kỹ năng điều khiển rất cao. Khi nào thì tung Lưu Bị ra, khi nào thì Mã Siêu “bật” tăng tốc, Hoàng Trung nên bắn vào lá bài nào, Quan Vũ, Trương Phi nên tập trung tấn công ai, Triệu Vân nên “nhắm” vào ai… Tất cả đều phải tính toán kỹ lưỡng, khả năng quan sát, phán đoán của người chơi cũng là một thử thách rất lớn.
Trong hai trận đấu này, Tạ Minh Triết đã phải tập trung cao độ.
Thắng hai trận mà thôi, không có gì đáng để tự mãn.
Tạ Minh Triết biết, cậu thắng lợi là vì đối thủ chưa phải cao thủ “cấp độ max”.
Cùng một bộ bài, cùng một chiến thuật, nếu gặp phải những tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, thậm chí còn có thể bị “lật kèo”. Cậu cần phải tiếp tục rèn luyện, nâng cao kỹ năng chiến đấu.
Anh Trần nói đúng, chỉ còn vài tháng nữa là đến giải đấu Bậc thầy, thời gian không còn nhiều.
Tạ Minh Triết siết chặt tay, bắt đầu trận đấu tiếp theo.
Càng lên cấp độ cao, cậu càng gặp nhiều đối thủ mạnh. Chiến thắng hai người chơi cấp Chuyên gia không có gì đáng để “mừng rỡ”. Mục tiêu của cậu là cấp bậc cao nhất: Đại sư thẻ bài, là giải đấu chuyên nghiệp!