Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 15

admin 1.071 Chữ Cài Đặt

Bác rời làng , đi về phía bắc 1 cây số . Dọc đường đi , bác ôm ngực , hơi thở gấp gáp ,ráng gượng mà đi . Đi được 20p thì phía xa xa , đã hiện ra một ngọn núi lớn , là núi Bà . Dưới chân núi có những bậc thang bằng đá để lên núi . Bác vội leo lên đó , hai bên là cây xanh dại mọc ùm tùm . Lúc này , trời đã chập xế chiều , ánh chiều tà làm ngả bóng mọi vật nơi đây . Như tăng thêm vẻ huyền bí ở nơi đây . Bác dừng lại để nghỉ mệt , tựa vào tảng đá , đứng ở vị trí này có thể nhìn ra thấy biển . Bác thầm nói :
– Qủa là địa thế tựa sơn vọng hải , thích hợp cho các bậc cao tăng thanh tu .

Nói rồi ,bác lại đi tiếp . Phải mất 30p ,bác mới leo lên tới cổng Tam quan của Linh Phong Thiền Tự . Vội chỉnh lại quần áo , bác tiến tới một vị chú tiểu đang quét dọn lá khô :

– A Di Đà Phật , xin hỏi chú tiểu có sư trụ trì bên trong không ?

Chú tiểu nhìn bác , rồi cũng đáp

– A Di Đà Phật , sư trụ trì đang ở kinh điện , để ta dẫn đường thí chủ

– Vậy làm phiền chú tiểu
Chú tiểu đi trước dẫn đường , vào bên trong cổng Tam Quan là chánh điện , rẽ theo bên trái , qua một cây cầu nhỏ bằng gỗ bắt qua một con suối . Đi lên một đoạn bậc thang lên núi , thì dừng lại . Phía trước là một kiến trúc đã cổ , phía trước có tượng Đia Tạng Bồ Tát bằng gỗ , bác vội hành lễ :

– A Di Đà Phật . Tăng đồ có lễ

Rồi cúi người đi qua . Chú tiểu dừng lại , trước cửa kinh điện :

– Trụ trì ở bên trong , thí chủ mời vào . Ta còn có việc , không thể tiếp đãi – Nói rồi quay người đi xuống
Bác hít thật sâu , mở cánh cửa vào . Bên trong là một lão sư đang lật xem kinh văn . Phía trước mặt là bàn thờ , đặt tượng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni , hai bên là các bài vị của các vị trù trì đời trước . Hai bên phòng là các kệ chứa sách. . Bác thưa :

– A Di Đà Phật , tôi là người dân làng Cát Hải , có việc muốn tìm trụ trì

Lão sư ngồi dậy , tay đặt cuốn kinh lên kệ rồi nói :

– Mời thí chủ vào . Không biết thí chủ có việc gì phải lên tận đây

Bác cũng kể rõ mọi chuyện cho vị trụ trì . Nghe xong , vị trụ trì chắp tay niệm :

– A Di Đà Phật , thương xót cho chúng sinh. Mãi chìm trong bể khổ .Nay lại bị yêu tinh hại .

Bác im lặng nhìn lão sư , Như hiểu bác muốn nó gì , lão sư chậm rãi :

– Ta biết thí chủ muốn hỏi tại sao ,ta không làm gì để bảo vệ dân lành đúng không ? Ta tu là tâm chánh giác . Một lòng muốn giác ngộ lời Phật dạy . Vì vậy , ta không có thần thông để giúp dân . Năm xưa ,sư tổ chỉ truyền lại y dược để cứu dân , còn thần thông và tuệ pháp người không để lại . Lúc viên tịch , người chỉ nói ” Cứu vớt được chúng sanh , đó mới là thần thông lớn của nhà Phật “.

Bác cũng chắp tay :

– Xin trụ trì đừng trách , kẻ mê muội xin nhận lỗi

Lão sư cũng nói :

– Trời không sớm , ta và đệ tử phải đi cho nhanh . Không thì không kịp

Bác mở lời :

– Xin thưa trù trì cho phép kẻ ngu muội xin một việc

Lão sư cười nói :

– Có việc gì thí chủ cứ nói , giúp được ta sẽ giúp

Bác chắp tay nói :

– Con vì luyện phép , lòng muốn cho nhanh , đã tự ý cắt bóng làm vật tế . Vừa rồi , con thi pháp , không may lại phát tác . Muốn xin trù trị cho phép con ở lại hang Tổ một đêm .

Lão sư nhìn bác , nói

– Khi thí chủ ở sáng , thì vẫn có bóng đi theo . Vào tối rồi ,đến cái bóng cũng bỏ thí chủ . Được rồi , thí chủ cứ ở lại hang Tổ đêm nay . Để ta nói với dân làng , thí chủ có việc ở lại chùa

– Cảm ơn trù trì đã cho phép

Nói rồi , bác vái chào rồi đi ra ngoài . Lão sư lắc đầu nói :

– Chúng sanh mãi chìm trong bể khổ , biết sai đường mà vẫn lạc .

Thì từ bên trong kệ sách, một đứa nhỏ mắt bịt khăn vàng có Phật tự , tay cầm cuốn kinh chạy ra :

– Lão sư ơi , sao cuốn này lại thiếu mất một trang thế này.Làm sao con đọc đây – Nói rồi , giơ cuốn kinh lên , bên trong thiếu mất một trang

Bỗng từ bên ngoài bước vào một lão tăng già , tay chống tích trượng , tăng y đã cũ . Ông ấy cười nói ;

– Vạn vật trên đời đều không hoàn mỹ . Muốn nó hoàn mỹ ,thì còn phải thông ngộ , lấy tâm của mình chứng cái khuyết đó .

Vị trụ trì chắp tay lại :

– A Di Đà Phật , ngài dạy chí đúng

Đứa trẻ tay cầm cuốn kinh đặt lên kệ , chạy tới chỗ lão tăng cầm tay lắc lắc :

– Sư phụ , con rất thích nơi này . Hay mình ở lại ít hôm nha sư phụ

Lão tăng cười hòa ái :

– Con phải hỏi trụ trì , sao hỏi ta

Trụ trì nói ;

– Linh Phong Thiền Tự luôn chào đón 2 người

Chỉ chờ có vậy ,đứa nhỏ mới hoan hô chạy ra ngoài . Lúc này trụ trì mới nói ;

– Người ngài cần , đã đến đây rồi . Vị thí chủ đã lên hang Tổ rồi.