Hệ thống nói tiếp: [Hàm Tư Kỳ là em trai song sinh của cậu, hai người giống y nhau nên sau khi trở về Hàm gia thì gần như đã trở thành một “Hàm Tư Niên” thứ hai, mà Hàm Tư Kỳ cũng chẳng để ý chuyện mọi người dồn luôn cả tình yêu thương cho người anh trai song sinh đã mất của mình lên người mình, phải nói là muốn gì được nấy, ngoại trừ nam chính công ra thì không có gì là cậu ta không có được cả.]
“Đương nhiên rồi.” Hàm Tư Niên lại ưỡn ngực nhỏ của mình lên, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô mà ra vẻ kiêu ngạo nói: “Chú Cố chỉ thích một mình tôi mà thôi.”
Hệ thống: [Mà cái tát vừa rồi cậu nhận được là vì Cố Phong đúng lúc nghe thấy Hàm Tư Kỳ mắng Dụ Châu là đồ kỹ nam thích dang chân mời gọi đàn ông mới đánh, tình cảm giữa Cố Phong và Dụ Châu hiện tại có lẽ cũng chỉ còn cách một lớp cửa sổ giấy chưa bị đâm thủng nữa thôi, cho nên hắn sẽ không cho phép kẻ khác mắng nam chính thụ, cho dù là em trai song sinh có gương mặt giống y cậu cũng vậy.]
Hàm Tư Niên: “…”
Hàm Tư Niên vừa ưỡn ngực tự tin tuyên bố Cố Phong chỉ thích mình chưa bao lâu thì lúc này liền héo, đôi mắt cậu lại đỏ hồng lên như sắp khóc tiếp.
[Đừng khóc, đừng khóc nữa, cậu cứ khóc ở đây thì Cố Phong cũng đâu có biết mà dỗ đâu đúng không?]
Hàm Tư Niên nghẹn lại không khóc, cậu bĩu môi: “Hắn có thấy cũng đâu có dỗ tôi, còn mắng tôi, muốn đuổi tôi đi.”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước như thỏ con của Hàm Tư Niên, hệ thống không đành lòng mà lên tiếng an ủi: [Cậu cũng nói là do hắn không biết Hàm Tư Kỳ bây giờ đã là cậu mà, nếu biết thì hắn làm sao nhẫn tâm thấy cậu khóc mà không dỗ chứ phải không?]
“Hừ.” Hàm Tư Niên vẫn không vui mà hừ nhẹ một tiếng, cậu cũng không nói lại chuyện Cố Phong mắng hay đánh mình nữa mà hỏi: “Vậy còn em trai tôi thì sao? Bây giờ tôi trở về dùng thân thể này thì Tư Kỳ thế nào?”
Tuy Hàm Tư Niên đã trả giá rất nhiều chỉ để quay trở về, cho dù Hàm Tư Kỳ là một nhân vật phản diện ác độc đi nữa thì Hàm Tư Niên cũng sẽ không vì sống lại mà để em trai mình phải chết.
Hệ thống bình tĩnh nói: [Bởi vì kết thúc của nhân vật phản diện Hàm Tư Kỳ có hơi thê thảm, về sau không chỉ bị nam chính công chán ghét không muốn nhìn thấy, mà ngay cả hai nhà Cố gia cùng Hàm gia cũng thất vọng mà mặc kệ cậu ta. Hàm Tư Kỳ ăn chơi sa đọa, bị đám bạn xấu bỏ thuốc ấy ấy rồi chơi quá liều mà đi đời nhà ma.]
Hàm Tư Niên: “…”