Hàm phu nhân hoàn toàn không biết nữ bác sĩ đỡ đẻ cho mình lúc đó lại chính là vợ của một người đối tác làm ăn của Hàm gia, mà người đối tác kia lại vì giở trò gian dối trong quá trình hợp tác nên đã bị Hàm gia đưa vào tù. Nữ bác sĩ này ác ý ném Hàm Tư Kỳ sinh ra khoẻ mạnh vào trong thùng rác rồi lén mang đi, chỉ để Hàm Tư Niên nhỏ yếu từ trong bụng mẹ mà đến cả tiếng khóc khi vừa ra đời cũng chỉ yếu ớt không rõ ràng ở lại.
Sau đó thì Hàm gia rối loạn một trận rồi kêu gọi người đuổi bắt nữ bác sĩ kia khắp nơi, nhưng chờ khi bắt được nữ bác sĩ thì bọn họ cũng chẳng thấy đứa bé đâu, còn nữ bác sĩ thì sống chết cũng không chịu nói ra chỗ mình che giấu đứa bé. Không chỉ vậy mà cô ta còn liên tục tìm cách bỏ trốn lúc bị giải đi, cũng vào lúc bỏ trốn thì cô ta vô tình bị một chiếc xe chạy trên đường tông chết ngay tại chỗ.
Sau khi Hàm phu nhân sinh con xong thì sức khoẻ đã yếu kém, giờ còn có một đứa con trai bị người ta bắt mất rồi không biết mang đi nơi nào nên đau buồn sinh bệnh không xuống giường nổi. Tình hình lúc đó của Hàm gia quá mức hỗn loạn, mọi người cũng lo lắng cho Hàm Tư Niên vừa sinh ra đã yếu ớt lại không có mẹ ở bên cạnh chăm sóc, cho nên cuối cùng họ quyết định là tạm thời gửi cậu cho Cố phu nhân chăm sóc, chờ đến khi sức khoẻ của Hàm phu nhân ổn định trở lại thì sẽ đón cậu trở về.
Một lần này kéo dài hết ba năm, tuy Hàm gia vẫn thường xuyên đón Hàm Tư Niên qua lại giữa hai nhà nhưng cậu chủ yếu vẫn được nuôi nấng ở Cố gia. Lúc đó khi Hàm gia muốn đón Hàm Tư Niên đã ba tuổi trở về Hàm gia thì người của Cố gia lại thấy luyến tiếc, dù sao thì mọi người đều đã xem cậu như chính con cháu ruột thịt trong nhà, yêu thương như báu vật.
Hàm gia thấy vậy thì cũng không nhất định muốn mang Hàm Tư Niên về Hàm gia luôn nữa, mà là để cậu được nuôi nấng giữa Hàm gia cùng Cố gia, hưởng trọn tình yêu thương của hai gia tộc lớn của hoàng đô thành, tựa như một vị thái tử nhỏ khiến vô số người chỉ có thể ngước mắt lên nhìn mà không thể đưa tay chạm tới.
Cố Phong là con một trong thế hệ này của nhà họ Cố, tính cách trầm ổn cũng trưởng thành rất sớm. Tuy là cùng thế hệ nhưng hắn lại lớn hơn Hàm Tư Niên tận 14 tuổi, hơn nữa còn là Cố Phong chính mắt nhìn Hàm Tư Niên từ một đứa bé nhỏ xíu lớn lên, cũng yêu thương cậu từ nhỏ đến lớn. Vì vậy Hàm Tư Niên vẫn quen gọi Cố Phong là “Chú Cố”, ỷ lại cùng thân thiết với Cố Phong còn hơn với người anh trai ruột Hàm Tư Trình, hay phải nói đúng hơn là hơn tất cả những người khác.