“Để dì nhìn xem.” Vụ Yến kéo tay Hàm Tư Niên để cậu tiến lại gần hơn một chút, lại đưa tay xoa lên gò má cậu. Cô cũng không xem thiếu niên trước mặt này thật ra cũng chỉ còn vài tháng nữa thì đã mười tám tuổi, mà vẫn coi cậu như đứa nhỏ mà dỗ dành: “Ngoan nào, đừng khóc. Không cần biết là ai làm, nhưng dám đánh con ra thế này thì dì đều sẽ không bỏ qua.”
Chu quản gia nghe thấy phu nhân nói như thế thì thở dài một hơi, chỉ sợ trong nhà lại phải ồn ào một phen.
Hàm Tư Niên mím môi, nếu là người khác dám đánh cậu thì Hàm Tư Niên chắc chắn sẽ không ấm ức nhịn xuống, nhưng người đó lại là chú Cố nên cậu cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng thôi.
“Không có ai đánh con.” Hàm Tư Niên nghẹn một hồi mới nghẹn ra được một câu như vậy, sau đó lại nói tiếp: “Hôm qua con ăn lung tung ở ngoài, chắc là ăn trúng đồ không thích hợp nên bị dị ứng rồi.”
Chu quản gia không ngờ Hàm Tư Kỳ sẽ nói như vậy, ông khó tin nhìn cậu một cái, chờ nhìn kỹ mới phát hiện ra một thứ gì đó rất quen thuộc, cứ như là người đang đứng bên đó là tiểu thiếu gia nhà ông vậy.
Bộ đồ thiếu niên đang mặc lúc này là đồ do Cố phu nhân chuẩn bị sẵn lúc Hàm Tư Kỳ vừa mới được Hàm gia nhận về, đã được đặt sẵn trong căn phòng dọn riêng cho cậu ở Cố gia, định là chờ mỗi lần Hàm Tư Kỳ đến ở Cố gia cũng không cần rắc rối mà mang theo đồ qua lại làm gì. Lúc trước khi Hàm Tư Niên vẫn còn sống cũng là như vậy, dù là ở Hàm gia hay Cố gia thì đều cho cảm giác chính là nhà của mình.
Nhưng Hàm Tư Kỳ lại thích mấy kiểu quần áo cầu kỳ một chút, theo đuổi phong cách trẻ trung đời mới. Vậy nên mấy bộ quần áo được chuẩn bị từ đầu vẫn cứ nằm nguyên trong tủ đồ chưa được động tới, sau đó Cố phu nhân cũng theo sở thích của Hàm Tư Kỳ mà để cậu tự mình chọn lựa quần áo.
Chu quản gia cũng không biết Hàm Tư Kỳ hôm nay lại bị làm sao, chẳng lẽ là vì bị đại thiếu gia đánh một cái rồi bị kích thích tới, cố ý bắt chước sao cho giống tiểu thiếu gia của trước kia sao?
Vụ Yến cũng không biết trong đầu Chu quản gia đang nghĩ cái gì, chỉ là nhìn bộ dạng Hàm Tư Kỳ như vậy thì lại càng bực bội cái người dám đánh cậu. Một bên mặt bị đánh sưng như vậy mà nói là bị dị ứng cái gì chứ, cô có ngốc mới tin lời cậu nói.