Đến nội dung chính

Chương 14

admin 500 Chữ Cài Đặt

Nghĩ tới tiểu thiếu gia, trong lòng Chu quản gia cũng phải mềm xuống thêm vài phần. Bất quá vẫn không thể để thiếu niên thích làm gì thì làm được, vậy nên ông chần chừ một lát rồi cuối cùng vẫn hạ thấp giọng, mang theo ý khuyên nhủ rõ ràng.

“Hàm tam thiếu gia, cậu muốn thay đồ thì cứ về phòng mình thay là được rồi.” Chu quản gia nói, ánh mắt nhìn thiếu niên trước mặt có chút nghiêm túc xen lẫn lo lắng: “Đừng lên lầu ba, đại thiếu gia mà biết được thì nhất định sẽ tức giận.”

Lời nói của Chu quản gia vừa dứt thì Hàm Tư Niên lập tức khựng lại, tay đang ôm cánh tay ông cũng hơi cứng ngắt một chút.

Hàm Tư Niên bỗng nhớ ra rằng bây giờ cậu đã không còn là Hàm Tư Niên nữa, trong mắt mọi người thì Hàm Tư Niên đã chết từ hơn hai năm trước, còn cậu bây giờ chính là Hàm Tư Kỳ.
Hàm Tư Niên rất muốn nói cho Chu quản gia biết rằng mình chính là Hàm Tư Niên, nói rằng cậu quay trở lại rồi. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút sẽ thấy nếu chuyện như người chết sống lại, hoặc là mượn xác em trai trở về này không xảy ra trên người mình, vậy thì một là cậu sẽ không tin, còn hai chính là sẽ bị dọa sợ đến tái mặt.

Hàm Tư Niên im lặng đánh giá Chu quản gia một chút, thấy trên mặt ông đã có vài chỗ nếp nhăn rõ ràng, lại nghĩ tới Chu quản gia tuy nhìn vẫn còn sức sống lắm nhưng cũng đã gần sáu mươi rồi, lỡ cậu nói ra sự thật lại dọa cho ông sinh ra bệnh tim thì biết làm sao?

Nghĩ nghĩ một lúc lâu cũng có quyết định, Hàm Tư Niên cảm thấy cứ để tự nhiên là được rồi, cậu sẽ không chủ động nói ra nhưng cũng sẽ không cố ý che giấu. Để mọi người tự nhận ra như vậy thì sẽ dễ tiếp thu hơn là cậu tự nhiên chạy đến nói mình không phải Hàm Tư Kỳ, mà là Hàm Tư Niên.
Nghĩ thông rồi thì Hàm Tư Niên ngoan ngoãn gật đầu nói với Chu quản gia: “Cháu biết rồi, vậy cháu về phòng thay đồ đây.”

Chu quản gia cũng gật đầu đáp lại: “Được, một lát dọn xong bữa sáng tôi sẽ bảo người lên báo với cậu một tiếng.”

Hàm Tư Niên không biết phòng của Hàm Tư Kỳ ở đâu, bất quá có hệ thống nên cậu cũng không có chút lúng túng nào mà đi thẳng về một trong số mấy căn phòng ngủ ở lầu hai.

Hàm Tư Niên về phòng rửa mặt thay đồ xong, không bao lâu sau liền có người hầu trong nhà đến báo rằng đã chuẩn bị xong bữa sáng, mà Cố phu nhân lúc này cũng đã ngồi trước bàn ăn.