Đến nội dung chính

Chương 2

admin 526 Chữ Cài Đặt

Nhưng cô đã trốn thoát, tìm đến người bạn trai cô tin tưởng nhất, cũng là chồng chưa cưới mà cô yêu nhất.

“Sao họ có thể đối xử với em như vậy chứ?”

Cô vẫn nhớ rõ gương mặt căm phẫn thay cô của Hà Hàm, quả không hổ danh là diễn viên.

“Uống cái này đi, bình tĩnh lại trước đã…” Vòng tay của hắn ấm áp, còn ly sữa nóng kia chính là bàn tay cuối cùng đẩy cô xuống vực thẳm.

Trong cơn mơ hồ, cô thấy em gái, mẹ kế và người cha vô tình đang đứng trong căn nhà của Hà Hàm.

Em gái cô cầm dao nhọn, háo hức muốn rạch nát khuôn mặt cô.

“Em đã chướng mắt cô ta từ lâu rồi! Nghĩ mình đẹp lắm chắc? Em sẽ hủy hoại khuôn mặt này!”

“Dừng tay!” Hà Hàm ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Lật Cẩm van xin hắn trong tuyệt vọng, cho đến khi hắn nhìn cô, nở nụ cười lạnh: “Động đến mặt thì e rằng vị kia sẽ không vui đâu.”
Thế là địa ngục bắt đầu.

Công ty cha cô thoát nạn. Mẹ kế và em gái tiếp tục nhởn nhơ cười nói với bạn bè. Hà Hàm nhờ sự giúp đỡ của tên ác quỷ kia mà giành được danh hiệu Ảnh đế.

Gã đàn ông có thế lực đó đã ngụy tạo scandal, vu khống cô có thai mà không biết cha nó là ai, quan hệ với nhiều ông chủ, trên mạng ngập tràn tin xấu về cô.

Cô trở thành người phụ nữ bị cả xã hội khinh bỉ!

Tin giả về tai nạn xe vài ngày trước, chính là hồi kết bi thảm của đời cô!

“Muốn chết à?” Gã túm lấy Lật Cẩm đang tuyệt vọng nhắm mắt, nhổ một bãi nước bọt lên mặt cô: “Tôi đã bỏ không ít tiền vào cô đấy!”

Gã ghé sát mặt cô, ngón tay vuốt ve má cô, dịu dàng như tình nhân.

“Tôi thích cô lắm, mỗi tác phẩm của cô tôi đều xem.” Giọng nói của gã càng lúc càng xa, lại như lời nguyền khóa chặt lấy cô: “Cô phải sống thật lâu trong tay tôi đấy.”
Hắn cười méo mó, siết chặt cô vào lòng, xương tay cô đã bị đánh gãy, mềm oặt như một con rối.

“Cưng à, chúng ta ở bên nhau mãi mãi nhé…”

Trước mắt Lật Cẩm hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cô nghiến răng, máu chảy xuống từ khóe mắt, như một ác quỷ bị giày vò!

Có ai cứu tôi với!

Ai đó?

Ai…!

Cuối cùng, tầm nhìn bị bóng tối nuốt trọn, cô ngất lịm đi!

…

“Chị! Chị ơi!” Giọng nói đáng ghét vang lên bên tai cô.

Đầu Lật Cẩm đau như muốn nổ tung, mở mắt ra liền bị ánh sáng chói chang làm cho loạng choạng.

Bao lâu rồi… cô chưa từng thấy ánh mặt trời?

Cô sững người.

“Ơ kìa chị, sao chị không nói gì thế?” Một cô gái trẻ mặc váy trắng xinh xắn đang nắm chặt tay cô.