Cuối cùng cũng thực sự ở bên nhau rồi, sau 8 năm xa cách họ cũng là của nhau rồi.
Chương trình cứ thế diễn ra một cách thuận lợi, độ hot trên các nền tảng cũng ngày càng tăng lên. Bảy con người ấy cứ thế ở bên cạnh nhau trong suốt bằng đấy thời gian, cùng nhau vui chơi cười đùa trêu chọc nhau. Đến những đoạn tình cảm mờ ám mà các fan nhiệt tình ship cổ phần.
Hóa ra thời gian cũng ngắn ngủi như thế thoáng chốc đã đến buổi cuối cùng.
“Nhanh thật đấy, thoáng cái đã đến ngày này rồi. Em bị chương trình hành lên hành xuống sắp biến thành gà thui rồi.” Quý Hạ vừa than thở vừa bóc vỏ quýt cho Allen.
Từ sau buổi thứ hai phát sóng cậu nhóc cư nhiên được gọi là gà con, có lẽ cũng từ hình phạt cosplay thành gà vừa kêu “chip chip” vừa phải chạy quanh biển. Ban đầu Quý Hạ còn xấu hổ không thích biệt danh này xong thấy Quý Nhiên cũng gọi mình là “Chip chip” đành ngậm ngùi chấp nhận. Sau thành quen, đi đâu cũng ví mình như gà con trông đến hài.
“Allen à, bao lâu nay em luôn muốn nhìn thấy mặt thật của anh, bao giờ anh mới bỏ mặt nạ xuống cho em ngắm đây.” Mai Lan Ninh vẻ mặt tò mò không khỏi nhìn chằm chằm vào Allen mong mỏi.
“Ừ, tôi cũng rất muốn nhìn.” Lưu Quân một tay bóc vỏ một tay nhét quýt vào mồm. Vừa ăn vừa nói trông không còn vẻ ý tứ ban đầu nữa.
“Anh ấy đẹp lắm, đẹp nhất trần đời luôn. Anh ấy là của em, chỉ em được nhìn thôi.” Quý Hạ phổng mũi tự hào cũng không chú ý đến người đang mặt mày khó chịu ngồi bên cạnh mình.
Vân Hải cùng Ngọc Ngôn biết ý mà im lặng, bọn họ không như mấy người trẻ không rõ sự tình này. Ngay từ những ngày đầu đã cảm nhận được giữa Allen và Giang Triết có mối quan hệ không bình thường. Tuy không rõ nhưng họ đều biết Giang Triết có bối cảnh, người kia cũng thế vì thế trong chuyện này chỉ biết im lặng không muốn đắc tội.
Allen lúc này nhìn thoáng qua Giang Triết, cậu kì thực có chút chột dạ. Lời này của Quý Hạ cũng quá là vượt danh phận, không phải lần đầu nhưng mỗi lần nói lại có chút không đúng. Cũng vì thế đại đa số bộ phận liền ship couple hai người. Giang Triết cũng vì thế mà càng khó chịu với người em không biết từ đâu ra của Quý Nhiên.
“Quý Hạ im lặng.” Allen lúc này mới lên tiếng, thật ra lộ mặt cũng không sao, chỉ là sau này công bố sự thật thì có chút khó xử.
Đành vậy.
Quý Nhiên không chút do dự mà tháo mặt lạ xuống. Hành động đường đột không ngờ đến của cậu khiến mọi người bất ngờ. Khuôn mặt ấy cứ thế được lộ ra trước mắt mọi người, một màn kinh diễm hoành tráng.
Gương mặt ấy có nét hao hao giống Quý Hạ nhưng lại mang một vẻ yêu kiều mị hoặc hơn người, đôi mắt lúc này mới được lộ rõ, long lanh ngây thơ mang dáng vẻ thiếu niên vừa mới trưởng thành. Quý Hạ mang vẻ ngốc nghếch lanh lợi thì Quý Nhiên mang vẻ mê hoặc lòng người, ngây thơ trong sáng, rất dễ câu hồn người khác. Thêm mái tóc nhuộm màu ánh kim càng lộ ra làn da mịn màng trắng sáng.
“…” Một khoảng không thinh lặng.
“Aaaaa, anh Allen đẹp trai v**l.” Câu tục được phát ra từ Mai Lan Ninh, cô nàng vốn rất thích trai đẹp giờ thấy người đẹp trước mặt không khỏi kích động mà cảm thán một câu.
Lưu Quân cũng nhìn đến ngây người, miệng thốt ra một câu kinh điển của giới trẻ dạo này.
“Đàn ông mà cũng có thể đẹp như vậy sao.”