Giang Triết có chút tuyệt vọng, có lẽ đối với một số người hắn chẳng thể nào có cảm xúc này được.
Một tiểu thế gia, người kế thừa Giang gia luôn lạnh lùng, giữ cho mình một thái độ thờ ơ sống hoàn hảo như những gì gia tộc muốn lại có chút cảm xúc vốn không nên có này.
Đúng là nếu ở thời điểm đó, hắn sẽ như vậy, chẳng quan tâm thứ gì khác ngoài hoàn thành trách nhiệm với gia tộc nhưng hắn gặp được rồi. Giang Triết hắn đã có những cảm xúc mà con người đích thực nên có rồi.
Có con chim nào trong lồng khi được giải thoát mà không muốn bay đi thật xa chứ, Được thử cảm giác ở trên bầu trời thăm thẳm ấy sao lỡ sa cánh vào lồng lần nữa.
Nhưng năm được sống là cuộc sống của chính mình giờ lại bắt hắn trở lại, hắn thực sự không thể chấp nhận.
Cái tính nổi loạn ở độ tuổi mới lớn này cũng ảnh hưởng không ít đến Giang Triết. Sự gò bó bấy lâu giờ cũng bùng nổ:
“Mẹ, con không cần. Họ có thể học, họ rất cần nhưng con thì không. Mẹ buông tha cho con đi.”
“Ta buông tha cho con 2 năm chưa đủ sao? Cái tình yêu ghê tởm đó của con, ta đã cho qua mắt rồi. Năm đó ta vốn không nên cho con đưa thằng nhóc kia về.”
Cái cảm giác bất lực đấy bao chùm cả người hắn. Hắn từng nghĩ nếu bản thân thực sự làm theo những gì gia tộc muốn có lẽ cả hai sẽ được bên nhau, nhưng thực tế cái lồng giam đó lại càng kìm hãm hắn hơn.
Bây giờ nghe lời có lẽ Quý Nhiên chưa chắc đã được thả ra, hoặc có khi cậu đang phải chịu khổ cực. Nhưng phản kháng càng làm cậu đau hơn.
“Mẹ, cho con ba năm. Ba năm này con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con có thể thành công mà không cần gia tộc. Nếu không được con sẽ buông bỏ tất cả, ngoan ngoãn vào lồng giam này. Nhưng nếu được, mẹ phải chấp thuận con, và từ bỏ quyền thừa kế của con chuyển cho người khác và cho con gặp em ấy.”
“Giang Triết à, con được gia tộc này đào tạo trở thành người hoàn hảo, giờ con có thành công hay không vốn là chuyện sớm muộn. Là ta thiệt.”
“Nhưng cũng không thể trói buộc con được. Được, ta chấp thuận điều kiện này của con.”
Sau đó Giang Triết quyết định học ngành nghệ thuật, dấn thân vào giới giải trí. Giang gia bên ngoài có vẻ không quan tâm nhưng thực tế thì đang chèn ép con đường của hắn.
Năm đầu chỉ diễn vài vai nhỏ, các công ty không ai dám kí hợp đồng chỉ có duy nhất công ty hiện tại chịu kí còn rất tốt trong mảng cho hắn tài nguyên phát triển.