Đến nội dung chính

Chương Quyển 19 – Chương 19: Băng Phượng hắc hóa x Hải quái ngoan ngoãn

admin 815 Chữ Cài Đặt

“Là thị vệ thân cận của bản tôn…” Cậu nắm lấy cằm Karlos, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tràn đầy khát cầu và dục vọng.

“Hay là bạn đời trọn đời của bản tôn?”

Trước đây cậu bận rộn làm nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp mà bỏ bê con khủng long nhà mình, huống hồ kiếp này Karlos còn đặc biệt nội liễm hơn trước.

Vậy thì để cậu chủ động một lần đi!

Cậu đưa cho Karlos hai lựa chọn, chỉ cần đối phương nắm lấy cơ hội là có thể mãi mãi bên cạnh cậu.

Karlos sững người một lát: “…”

Thị vệ thân cận hay bạn đời trọn kiếp…

Hai thân phận mang ý nghĩa khác nhau, mà hắn càng nghiêng về phía bạn đời mà Tôn thượng nhắc đến.

Thiếu niên tuấn tú đôi mắt ngấn lệ, kiên định nói ra khát vọng sâu trong đáy lòng.

“Tôn thượng, ta muốn ở lại hoàng cung với thân phận bạn đời của người, mãi mãi ở bên Tôn thượng.”
Lời giấu trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng nói ra được.

Dù Tôn thượng có xử tử hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi lựa chọn và quyết định.

“Ta muốn làm bạn đời của Tôn thượng.”

Dù tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, hắn cũng muốn cầu lấy một ánh nhìn và thương yêu từ Phượng Tầm.

Đó là hải quái thấp hèn đang khát cầu ân sủng từ Phượng Hoàng.

Phượng Tầm nhẹ giọng nói: “Vậy thì như ngươi mong muốn.”

Cậu lau đi nước mắt nơi khóe mắt Karlos, giữa chân mày lộ ra vài phần ôn nhu.

“Cầu tình với ta, không cần rơi lệ.”

Karlos nghe vậy càng khóc nhiều hơn, hai tay siết chặt bắp chân Phượng Tầm.

“Tôn thượng, có phải ta đang mơ không?”

Chuyện mà hắn hằng mơ tưởng lại thành công, hơn nữa còn là Phượng Tầm chủ động đề xuất.

Phượng Tầm khẽ cười: “Không phải mộng.”
Cậu kéo thiếu niên đang tựa vào đầu gối mình dậy, như chuồn chuồn điểm nước rơi một nụ hôn.

“Ngươi chọn ta, ta cũng chọn ngươi.”

Karlos vui mừng đến phát cuồng ôm chặt Phượng Tầm, lòng đố kỵ chua xót trong đáy lòng dần tan biến, hóa thành mật ngọt dịu dàng nuôi dưỡng tim phổi.

“Phượng Tầm, ta thật sự rất thích người.”

Dù hắn không biết Phượng Tầm bắt đầu thích hắn từ khi nào, nhưng quá trình không quan trọng, hắn chỉ cần kết quả, chỉ cần Phượng Tầm cũng thích hắn là đủ rồi.

Hắn chẳng cần nhiều, chỉ cần tình yêu của Phượng Tầm.

Dù chỉ một chút thôi, hắn cũng đã rất hạnh phúc.

Bởi vì Phượng Tầm là tiểu Phượng Hoàng mà hắn thích từ cái nhìn đầu tiên, là người trong lòng mà hắn thề sẽ bảo vệ, là người hắn sẵn lòng từ bỏ vị trí thiếu chủ để giữ lấy, là người hắn muốn bầu bạn cả đời.
…

Bảy ngày sau.

Tin tức tân Tôn chủ của Đại lục Huyễn Vân – Phượng Tầm sẽ cử hành hôn lễ với tiểu chủ Hải tộc Karlos sau ba tháng nữa nhanh chóng lan khắp các thành trì và lãnh địa trên đại lục.

Ba vương quốc tại Trung Châu giới cảm thấy trời sắp sập đến nơi.

Phượng Tầm không chọn Nhân tộc thì thôi, đằng này lại còn chọn một thiếu niên Ma tộc làm hậu… chẳng phải là ông trời muốn diệt tộc bọn họ sao?!

Xong rồi, tất cả đều xong rồi!

Tương lai của Trung Châu giới tối đen như mực!

Chờ đến khi tiểu tử của Phượng Tầm và Karlos lên ngôi, trên Đại lục Huyễn Vân này liệu còn chỗ dung thân cho Nhân tộc không?

Khoan đã… đang khóc đến sướt mướt thì ba vị quốc vương bỗng chợt nhận ra Phượng Tầm và Karlos đều là nam tử, dù có thành thân cũng không thể sinh con.

Ngay tức khắc, nước mắt khô sạch, trời cũng lại sáng rồi.

Cho dù Ma tộc chiếm được vị trí hậu cung trước, nhưng vị trí phi tần của Phượng Tầm vẫn còn trống kia mà!

Không làm được Hoàng hậu, chẳng lẽ không làm được phi tử?

Ba vị quốc vương lại phấn chấn tinh thần, lập tức truyền tin cho con gái hoặc cháu gái của mình, bảo các nàng tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm gả cho Phượng Tầm sinh tiểu Hoàng tử.

Các quý nữ hoàng thất lại thi nhau giở đủ trò quyến rũ.

Tiếc là Phượng Tầm không những không mắc câu mà còn đuổi hết các nàng về cố quốc.

Cậu vốn không có ý định sinh con, việc gì phải để mấy nữ tử kia chạy đến nịnh bợ?

Người kế thừa của cậu đã sớm được định sẵn rồi.

Chờ đến khi hồn thể của Phượng Uyên ổn định, cậu sẽ giúp đối phương phục sinh trong bản thể Phượng Hoàng tại vùng Cực Bắc Tuyết Vực, rồi giao lại đại lục sau khi đã cai quản chu toàn.