Đến nội dung chính

Chương 1: Cốt truyện độc ác biết bao nhiêu

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Ầm.”

“Ầm.”

Ngay khoảnh khắc tiếng nổ ở lầu trên phát ra, Mộc Uyển Cầm vừa vặn nhấn nút gửi đi cả ngàn chữ bình luận mắng mỏ một cuốn tiểu thuyết rác rưởi.

Nàng không thể ngờ, khi mở mắt ra lần nữa, bản thân lại rơi vào chính thế giới trong sách kia.

Xung quanh nàng là một màu hỉ đỏ ngột ngạt, khăn trùm đầu vướng víu bị nàng bực dọc giật phăng xuống.

Mộc Uyển Cầm đi qua đi lại đầy cáu kỉnh: “Tên cẩu hoàng đế này có bệnh rồi sao? Đem con gái ruột đi làm đám cưới ma, sao mà tởm vậy chứ!”

Không sai, nàng thế mà lại xuyên thành vị công chúa điêu ngoa kiêu ngạo, trong bụng không có nửa chữ bẻ đôi vừa mới treo cổ tự vẫn.

Nhớ lại nguyên tác, Mộc Uyển Cầm chỉ thấy cay đắng lại càng thêm đắng cay trong lòng.

Thủ phụ Tạ Tuế Hàn xuất thân nghèo khó, thông minh hơn người, dựa vào tài hoa bước lên đỉnh cao danh vọng.
Thế nhưng năm xưa vì cứu giá mà bị thương nặng, đánh mất khả năng làm đàn ông, từ đó chưa từng cưới vợ.

Kinh thành vẫn luôn đồn đại hắn có đam mê bạo hành, cứ hai ba bữa lại có xác nữ nhân cuộn trong chiếu cói khiêng ra khỏi Vọng Nguyệt cư.

Vậy mà Tề Xương Đế lại nói thương xót bề tôi, nên ép con ruột là công chúa này gả cho hắn làm chính thất.

Nàng thà lấy ba thước lụa trắng kết liễu cuộc đời chứ không chịu gả.

Kẻ làm cha như Tề Xương Đế tuổi trung niên mất con, đau lòng thì ít mà tính toán thì nhiều, dứt khoát đem luôn thi thể nhét vào kiệu hoa khiêng thẳng đến phủ đệ của Tạ Tuế Hàn.

Cốt truyện độc ác biết bao nhiêu! Tạ Tuế Hàn một đời tài hoa, bị ép làm đám cưới ma thì thôi đi, cuối cùng còn phải phò tá một tên ngốc lên ngôi, rồi bị chính tên ngốc đó một đao chém chết trên điện Kim Loan.
Nàng vừa mới dạt dào kêu oan cho hắn xong, giờ lại biến thành kẻ gả thay chịu chết.

Theo như tiến triển nguyên tác, chút nữa thôi là thuộc hạ của Tạ Tuế Hàn sẽ xông vào phòng, phẫn nộ đâm chém thi thể này một trận rồi vứt ra bãi tha ma, bên ngoài liền tung tin công chúa chết vì bạo bệnh.

Vừa xuyên qua đã phải chờ chết, khiến Mộc Uyển Cầm tức đến bật cười.

Đột nhiên, trong đầu nàng vang lên tiếng dòng điện “xẹt xẹt”, tiếp đó trước mặt liền xuất hiện một màn hình trong suốt.

Nàng thấy màn hình điện tử chớp lóe nhanh vài cái rồi ổn định, sau đó hiện ra một dòng chữ cùng âm thanh điện tử hơi giật lag.

[Chào mừng bước vào thế giới trong sách, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống có thể nhận phần thưởng phong phú, đồng ý thì vui lòng nhấn nút xác nhận.]