Nữ chính xuyên sách vào vai nữ phụ ác độc, để sống sót giữa thế giới này, cô đành giả trai làm “cún con si tình”.
Nhưng làm cún mãi rồi thì tình bạn cũng dần biến chất, ánh mắt mấy anh F4 nhìn cô ngày càng không ổn chút nào…
Ban đầu là ghen tị với cô, ăn dấm chua vì tưởng cô cướp vai chính của nữ chính.
Về sau?
Toàn bộ nam chính đều bị cô “bẻ cong”!
Các tình tiết bá đạo Mary Sue đầy drama:
[Tổng tài đào hoa cũng vì cô mà hồi tâm chuyển ý.]
[Thiên chi kiêu tử cam tâm làm người thay thế.]
[Tra nam kiêu ngạo biến thành “trà xanh” dịu dàng trong chớp mắt.]
[Bệnh kiều điên loạn cũng chấp nhận làm “tiểu tam” vì yêu.]
Không chỉ các nam chính, mà cả dàn nữ phụ, những người từng ghét cay ghét đắng cô, cũng lần lượt đổ rạp:
[Pháo hôi độc ác đòi cưới cô về làm chồng.]
[Nữ chính chính nghĩa vì cô mà phát bệnh kiều.]
[Thiên kim danh môn mạnh dạn tỏ tình.]
[Tiểu thư nhà tài phiệt bị cô “bẻ cong” thành bách hợp.]
Cuối cùng, cô nàng “giả trai” đáng thương Khương Sanh bị nhốt trong “phòng tối” suốt năm vì được quá nhiều người cưng chiều. Cưng tới mức khóc không ra nước mắt!
Dàn F4 siêu cấp biến thái, mỗi người một vẻ:
Thời Yểm: Bệnh kiều, tâm thần, ngoài ngoan trong điên.
Phó Hàn Thanh: Lạnh lùng, cấm dục, sống như hòa thượng.
Tạ Tranh: Đẹp trai nguy hiểm, sát gái vô địch.
Lệ Tu Nhiên: Trung nhị bạo chúa, nổi nóng là đấm.
Tăng cường dàn trai mới:
Kha Doãn: Tác giả phản diện, âm u nguy hiểm.
Người cá nhỏ: Mềm mại đáng yêu, dạng “nuôi dưỡng”.
Cố Tử Kỳ: Nam chính tuýp “con nhà Phật”, dịu dàng điềm đạm.
Đạm Đài Độ Xuyên: Hoàng tử ngoại quốc lạnh lùng.
Lệ Diên: Em trai của Lệ Tu Nhiên, tuổi trẻ tài cao.
Bối cảnh đại học, tất cả nhân vật đều đã trưởng thành.





Bình Luận (0)