Đến nội dung chính

Chương 3

admin 485 Chữ Cài Đặt

“Liễu Nguyệt cũng chỉ nghĩ cho chúng ta thôi, là Kỳ Niên quá cố chấp.”

“…”

Ôn Cảnh Khiêm cảm thấy hơi đau đầu, anh ta nhìn về phía Kỳ Niên với ánh mắt có chút do dự.

Anh ta cố gắng hòa giải: “Kỳ Niên, Liễu Nguyệt không cố ý đâu, cậu đừng để bụng làm gì, cậu đi cùng chúng tôi đi.”

Kỳ Niên ôm chặt Chu Tứ vào lòng: “Tôi đã nói rồi, ai muốn đi thì cứ đi. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu.”

Ôn Cảnh Khiêm nhìn hành động của Kỳ Niên, lông mày anh ta càng nhíu chặt hơn: “Kỳ Niên, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta phải di chuyển đi nơi khác càng sớm càng tốt.”

“Chu Tứ… Chúng tôi cũng không muốn thế này, nhưng đây là thực tế.”

Trong mắt anh ta, có lẽ Kỳ Niên vẫn còn đang giận dỗi mình nên mới cố tình chống đối mọi người và đưa ra quyết định nguy hiểm như vậy.

Kỳ Niên không ngẩng đầu lên, giọng nói cô nghèn nghẹn: “Chu Tứ bị thương là vì cứu mọi người. Nếu cậu có thể thức tỉnh dị năng, vậy tại sao Chu Tứ lại không thể chứ?”
Liễu Nguyệt thấy vậy thì kéo nhẹ vạt áo Ôn Cảnh Khiêm, cô ta dịu dàng nói: “Cảnh Khiêm, cậu đừng khuyên nữa, chắc Kỳ Niên vẫn còn đang nóng giận. Chúng ta… chúng ta không thể thật sự bỏ cô ấy lại đây được chứ?”

Lời của Liễu Nguyệt khiến nhiều bạn học khác lập tức chĩa mũi dùi về phía Kỳ Niên.

“Dựa vào đâu mà chúng tôi phải trả giá cho sự ngang bướng của cô ta? Cô ta muốn ở lại thì tự mình ở đi, chúng ta đi thôi.”

“Làm vậy có phải là không tốt lắm không? Dù sao Chu Tứ cũng là vì cứu chúng ta…”

Khung cảnh một lần nữa trở nên hỗn loạn.

Thật ra, ý thức của Chu Tứ vẫn luôn trong trạng thái hỗn độn.

Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, biết rằng mình đang trong quá trình thức tỉnh dị năng, và cũng có thể nghe rõ mồn một mọi thứ xung quanh.
Anh nghe thấy lời xua đuổi của họ, nghe thấy sự hùa theo của Liễu Nguyệt, nghe thấy sự do dự của Ôn Cảnh Khiêm, và cũng nghe thấy… sự bảo vệ của Kỳ Niên.

Vốn dĩ Chu Tứ không hề có ý định cứu họ, việc anh dụ bầy zombie đi chỉ là để bản thân bị cắn rồi nhân cơ hội thức tỉnh dị năng mà thôi.

Đúng vậy, Chu Tứ cũng đã trọng sinh.

Nhưng Chu Tứ không ngờ rằng lại có người đứng ra bảo vệ mình, mà người đó lại còn là một cô chiêu nhà giàu trông yếu đuối, mỏng manh, cần được che chở.

Chu Tứ anh, trước nay chưa bao giờ là người dễ bị cảm động.