Đến nội dung chính

Chương 322: Ngày ấy đã đến

admin 1.044 Chữ Cài Đặt

“Đám người đó quả là chẳng biết nương tay chút nào, và giờ thì ta lại phải chung tay vào việc dọn dẹp mớ hỗn độn này! Oải quá! Nhưng mà…”Sau vài cú chấn động “nhỏ” do mấy kẻ quyền lực kia muốn thẳng tay thứ sinh vật đang thống trị thời đại như thần long kia thì quả nhiên toàn bộ hành tinh như nhuộm màu u tối hoàn chỉnh vậy! Khí hậu rồi thời tiết, mọi thứ đang dần bị bóp méo! Quả nhiên là chúng vẫn luôn để ta phải dọn dẹp mấy thứ hỗn độn thế này! – Đó là những suy nghĩ trong ta sau 1 năm ngoảnh lại quãng thời gian thanh trừng! Ấy thế nhưng cũng bất ngờ rằng không ít loài vật đã tiến hóa lớn mạnh hơn mà dần thích nghi với nghịch cảnh! Trong đó có thứ sinh vật gọi là “Con người”!

Con người – không mạnh mẽ nhất, không nguy hiểm nhất, chúng tuy có trí tuệ phi phàm hơn đa số loài vật khác nhưng đi kèm về sự ngu ngốc cũng không ít và còn nhiều điều tương tự như vậy! Vốn dĩ kẻ như ta sẽ chẳng màng tới 1 giống loài sinh vật trông có vẻ tầm thường như vậy! Nhưng sau sự kiện diệt chủng này, chúng vẫn lớn mạnh nhất, chiếm số đông trên khắp đại lục! Điều đó chứng tỏ năng lực sinh tồn của chúng cũng không tệ! Xem ra có lẽ sắp tới ta sẽ dành thời gian buồn tẻ của mình để theo dõi chúng vậy!
…

Đã bao lâu rồi nhỉ? Ta không còn cảm nhận được quãng thời gian trôi qua thay đổi như thế nào nữa! Nhưng thật may mắn rằng ta vẫn luôn để mắt tới chủng con người này! Giờ đây, có lẽ theo 1 góc nhìn nào đó chúng cũng đang thống trị hành tinh này bằng những thứ khoa học, trí tuệ vượt trên mọi giống loài! Chúng tạo ra bản sắc riêng biệt, tự tạo ra được những ngôn ngữ cho sinh hoạt! Sau nhiều thế hệ chúng còn dần học cách làm chủ ma thuật nguyên tố! Có lẽ đây là chủng có sự tiến hóa vượt trội hoàn hảo nhất mà ta từng thấy! Tuy chúng có gây nguy hại đôi chút lên môi trường sống của các loài sinh vật khác nhưng nhìn chung thì đa số các loài đều cộng sinh tốt với con người!

Mọi thứ tầm thường đều diễn ra chậm rãi như vậy qua nhiều năm tháng nữa! Dần dần, hội đồng quản trị cấp thần này cũng cảm thấy mọi thứ đều đã đi vào quy củ! Họ dần ít xuất hiện trên mặt đất và để mặc cho sự sống tự phát triển luân hồi tái tạo! Mà chuyện đó vốn dĩ cũng không ảnh hưởng tới ta lắm vốn dĩ ta cũng chưa từng xuất hiện trước mặt chúng mà!
…

Ít lâu sau, cuộc họp thượng đỉnh của những vị thần sơ khai được diễn ra! Nhưng người đến sau cùng chậm rãi bước vào mới là người cất lời khai mạc cuộc họp!

“Các con làm tốt lắm, sau nhiều nỗ lực, các con đã hoàn thành được tâm nguyện tạo dựng được 1 hành tinh lý tưởng với đầy đủ những nhu cầu thiết yếu và dễ dàng để theo dõi quá trình sinh trưởng của mọi thứ trên hành tinh này rồi!

Vậy nên, giờ đây khi hành tinh này đã ổn thỏa, việc vận hành mọi thứ đã đi vào quy củ thì có lẽ đây cũng nên là thời điểm các con nên dừng tương tác trực tiếp trên mặt đất!” – Những lời tuyên bố đột ngột từ nữ thần tối cao như giáng phủ lên 1 đòn bất ngờ với mọi người trong khán phòng! Đa số đều cảm thấy có chút hụt hẫng! Dẫu sao họ cũng có chút tình cảm tươi đẹp với hành tinh do tự tay mình tạo ra như vậy, ta cũng có thể hiểu!
“Quả thật, có lẽ sự can thiệp của chúng ta từ giờ là không còn cần thiết nữa! Vậy thì thưa nữ thần tối cao, ít nhất thì chúng thần có thể xin người 1 ân huệ cuối cùng trước khi rời đi khỏi hành tinh này chứ?” – Sau 1 vài khắc lấy lại bình tĩnh, cuối cùng người luôn nắm bắt những ý tưởng Virgo lại lên tiếng! Điều đó khiến mọi người đều có chút tò mò, vì những ý tưởng của ả không ít lần mang đến những bất ngờ đột phá!

“Được rồi, ý của con thế nào?”

“Là thế này ạ! …”

…

Nhưng…chẳng mất bao lâu, quãng thời gian sau khi những vị thần sơ khai rời đi, trên hành tinh đã có 1 sự kiện lớn tự phát mới! Lần này, thảm họa diệt chủng không hề là sự xuất phát điểm đến từ những vị thần trên cao này nữa, chúng hoàn toàn là sự tự phát nội bộ bên trong hành tinh nhỏ bé này!

“Này… chờ đã…ta chưa từng thấy chúng trước đây? Thứ sinh vậy trông có vẻ ngoài hoang dã hung tợn, ta đã từng thấy nhiều loài vật nhưng nhìn chung thì dù thế nào mà đều sống chung trong 1 môi trường có 1 hệ sinh thái giống nhau thì ít nhiều chúng cũng có những điểm nhận dạng đặc trưng giống nhau! Nhưng đám này, mỗi kẻ đều như có chút pha tạp từ nhiều loài sinh vật cấp thấp dung hòa lại vậy, chúng còn liên tục tạo ra bầu không khí u tối kia là sao? Chưa dừng lại ở đó, chúng đang cắn xé lấy mọi thứ cản đường trên những bước chân!

Phải rồi…rất lâu rồi ta mới có lại chút cảm giác phấn khích này!

Chưa rõ ngày tháng cụ thể vào năm 60xx theo lịch sao Wish mà con người đã sáng tạo ra kể từ khi nhận thức được thời gian trên hành tinh này! Hôm ấy đánh dấu 1 mốc lớn sự kiện lịch sự — ngày mà chủng loài “Ác Quỷ” thật sự đổ bộ khắp cõi lục địa trên hành tinh!

…