Đến nội dung chính

Chương 246: Lance thất bại

admin 1.069 Chữ Cài Đặt

“Chờ đã Orcas! Đừng có hành động hấp tấp! Hắn ta đã trở lại mạnh mẽ hơn trước rồi đấy! Để ta tạo áp lực trước cho ngươi! *Stamp!*”Trong lúc Orcas phi thân nhanh chóng lao tới hòng đoạt lấy 1 vét thương trên chân của Lance, Elefaten cũng đã chủ động tạo thế chủ động bằng 1 đòn dậm gây sóng xung kích va chạm lớn. Với Lance trước khi có phép buff thì việc này sẽ hiệu quả để khiến anh mất thăng bằng, nhưng với tình hình hiện tại anh có đủ lượng thánh thuật để kiểm soát hoàn toàn quyền năng của mình ở mức cao nhất, chủ động dồn những thanh kim loại ồ ạt vào toàn bộ khu vực chiến đấu khiến nó chặn đứng những đợt xung kích, thậm chí anh còn dư dả thời gian để điều kiếm gây ra vài vết thương nhỏ trên người của Elefaten và Orcas. Dù có tốc độ nhỉnh hơn nhưng những thanh kim loại lả lướt lại không có quy luật khiến Orcas gặp khó hơn.
“Tuyệt thật đấy! Vậy ra đây là trình độ của 1 chiến binh Celestial thức tỉnh ở mức đỉnh cao có thể làm được à, chú ấy đang hoàn toàn trên cơ 2 kẻ ác quỷ, dù chỉ gây được chút sát thương nhỏ nhưng đã có những áp lực nhất định rồi!

Không thể để thua được! *The Sage order: Vô niệm phép!*”

Shion cũng tích cực góp vui bằng 1 tràng phép diện rộng, nhưng vẫn trở lại vấn đề như cũ, sức sát thương của nó là không đáng kể khi lượng thánh thuật của cô đã dần chạm đến mức cạn kiệt!

Cellia đưa mắt về phía trận chiến trong khi tay vẫn đang liên tục chữa trị cho Seit hòng đưa anh ta trở lại từ cửa tử, chứng kiến phần sát thương tuyến sau có phần hao hụt và hạn chế khiến Cellia đã có ý định chủ động gây dựng vài phép buff cho Shion nhưng đã bị cô phát hiện và lắc đầu.
“Lúc này, hãy tập trung toàn tâm toàn ý mà cứu lấy anh ta đi!”

“Nhưng mà cứ thế này dù chúng ta có lợi thế cũng không thể thắng nổi mà…”

“Đừng lo, ta đã có vài kế hoạch dự phòng rồi, anh hiểu mà đúng không Tarrant?”

Shion đưa mắt về hướng Tarrant nhằm thầm xác định điều gì đó, Tarrant cũng cười thầm như xác nhận lấy mà gật đầu đồng ý.

Hiểu được tầm quan trọng của việc tích tụ thánh thuật để phản công lại đám thất chủng trong 1 trận chiến cam go là thế nào nên sau khi thi triển quyền năng để thu nhỏ Elefaten trở lại, Tarrant vẫn chưa hành động 1 cách mù quáng mà chỉ ẩn thân 1 bên hòng tích lũy lại thánh thuật cho 1 kế hoạch đã được ra dấu trước với Shion.

“Chú Lance! Myleid có vẻ sắp không trụ được rồi!”

“Tệ thật, chúng ta vẫn không thu hẹp được khoảng cách để dẫn đến chiến thắng được! Chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ thi triển tối đa quyền năng cho 1 đòn này! Phần còn lại phải nhờ mọi người đấy!”
Nói rồi Lance hạ thế thủ, trong lúc đó thì Shion vẫn liên tục tạo đà câu giờ và bảo kê cho Lance. Nhận ra sự nguy hiểm không tưởng, Elefaten và Orcas đã tức tốc tạo thế thủ và trốn đi nhanh chóng.

“The Metal order: Lãnh địa thánh khí! Trảm!*”

Từ phía Lance tỏa ra vô vàn thanh kiếm phát sáng lấp lánh bao trùm khu vực tạo thành 1 lãnh địa không lối thoát, dù chỉ là tạm thời nhưng quả thật sức mạnh của anh ta khi ở trạng thái thức tỉnh hoàn toàn là quá lớn khi toàn bộ lãnh địa triển khai kia toàn bộ đều là các thánh khí vô song giống như các vũ khí bất khả xâm phạm của các Celestial! Dù đã chủ động phòng bị trước nhưng sức sát thương gây ra cho 2 kẻ ác quỷ vẫn thật sự quá lớn!

“Hah…thế nào rồi…chúng cũng phải lành ít dữ nhiều rồi phải không?”

Kết thúc màn trình diễn kĩ năng, phía sau lớp bụi mịt mờ ấy, Elefaten vẫn đứng sừng sững nhưng nhìn kĩ thì ả đã có nhiều vết thương lớn, nhất là cánh tay trái đã đứt hẳn, phần tên Orcas dù đã nấp dưới mặt đất nhưng vẫn chịu không ít sát thương khiến hắn tạm thời bị văng ra xa không nhúc nhích.

“Cái gì chứ…không thể nào…chúng tuy có hứng chịu không ít sát thương nhưng vẫn chưa bị gục ngã sao…”

Mọi người đều ngạc nhiên trước độ trâu bò khủng khiếp của Elefaten khi ả lúc ấy gần như hứng trọn đợt tấn công nhưng vẫn có thể hiên ngang đứng vững tỏa ra bá khí hùng hồn đến đáng sợ như vậy.

Lance dần kiệt sức và bắt đầu khụy gối xuống đất 1 lần nữa, có vẻ như may mắn không mỉm cười với các Celestial khi đòn vừa rồi là toàn bộ những gì Lance có thể làm được, những vết thương trước đó trực chờ quay trở lại phát tán khắp cơ thể của anh.

“Có vẻ như đến đây là giới hạn rồi! Tôi xin lỗi mọi người!”

“Làm tốt lắm anh chàng quyến rũ! Dẫu vậy nó vẫn chưa đủ để bì lại với ta đâu!”

Dù liên tục tung ra những đòn công kích mạnh mẽ hòng đẩy lùi Elefaten về 1 phía, gương mặt của Shion đã dần trở lên tái mét khi bản thân cô cũng hiểu mình không còn sức để kháng cự lại khi chứng kiến Elefaten đang từng bước chậm rãi tiến đến tiếp cận. Những người khác cũng đang bận bịu với việc dở dang của mình, 1 tình thế hoàn toàn bất lực cho các Celestial!

“Đôi lời trăn trối gì chứ?”

Lance im lặng, quay đầu nhìn về phía mọi người lần cuối, nở ra 1 nụ cười nhẹ và khẽ mấp máy khóe miệng để nói nốt mấy lời cuối cùng…

“Cảm ơn…!”

“Vậy thì tạm biệt nhé! Chồng cũ!”

Dứt lời, Elefaten đâm thẳng tay xuyên qua tim của Lance.

Tiếng khóc và gào thét bao trùm khắp không gian chiến trường nơi mà những người đồng đội chỉ có thể ngước nhìn theo bất lực!

…