Đến nội dung chính

Chương 226: Lời mời về làng Landarina

admin 847 Chữ Cài Đặt

1 tuyên bố gây sốc của Lance khiến cả 3 người kia ngạc nhiên đến đứng hình mất mấy giây mới bình tĩnh lại được! Lúc này sự tò mò muốn khám phá những thứ mới mẻ từ phía Shion khiến cô buột miệng nói ra…”Vậy là 600 năm trước chú vẫn kịp để lại các hậu duệ sao? Và họ vẫn nối tiếp huyết mạch của chú đến tận bây giờ nhỉ? Thật tò mò muốn gặp họ quá!”

“Phải rồi! Cháu nói đúng! Này cô gái! Ta có thể được gặp thêm những hậu duệ khác của mình không? Phụ huynh của con hay những người khác nữa?”

“Chú đang quá phấn khích rồi đấy! Vả lại cô ấy là sơ thì liệu…”

Cellia cố gắng lia mắt về phía Lance để nhắc khéo ông chú về hành động và lời lẽ có phần thiếu tôn trọng tới người kia nhưng Myleid cũng rất hào hứng mà trả lời!

“Vâng tất nhiên con cũng muốn mọi người được kết nối với nhau! Nhưng có vấn đề là người thấy đấy…làng của người Landarina cũ khi đã ra khỏi lãnh thổ rồi thì người bên ngoài sẽ không biết được lối vào nên là sự thật thì sau khi phải bỏ nhà ra đi từ lâu trước đây con đã không về thăm lại quê nhà trong suốt thời gian qua được! Con xin lỗi…”
Nghe đến đây Cellia chợt đứng hình 1 hồi, có vẻ như cô ấy đã nhớ ra gì đó…sự thật là những người chọn con đường ra khỏi làng để bươn chải cuộc sống ngoài kia như Shiroka sẽ không biết được địa điểm để mở ra lối vào làng vì nó được thay đổi liên tục! Vì vậy người đã ra khỏi làng thường không có cách để quay trở về dù họ có muốn hay không. Nhưng bản thân Shiroka thì khác, cô ấy áp lực lên chính quyền ở đây và ép họ phải chỉ ra lối vào…

“Nếu em nói em vẫn còn nhớ vị trí lối vào làng thì mọi người cũng sẽ theo em tới đó chứ?”

“Cái gì chờ đã? Em…đừng nói là em cũng là 1 cư dân của làng Landarina sao? Chuyện này là thật sao?”

Không chỉ là Shion và Lance đến cả Myleid cũng bất ngờ trước những lời ấy của Cellia, cô ấy đã dành nhiều năm chăm sóc cho Cellia nhưng những thông tin về Cellia mà cô ấy nắm được vẫn rất hạn chế!
“Hơn nữa, tôi có thắc mắc nãy giờ rằng có 1 giọng nói cứ vang vảng trong đầu…không lẽ là của em sao Cellia? Chuyện này là sao vậy?”

“Hể? Chẳng phải cô là người đã chăm sóc con bé sao? Chuyện con bé là người khiếm thính? Lẽ nào cô lại không hay biết được?”

Shion đang chưng ra nét mặt hoài nghi trong khi nhìn về phía Cellia! Xem ra 3 người đều đang chờ đợi 1 câu trả lời thuyết phục từ phía Cellia…

“Um…chị ấy không biết cũng phải thôi, sự thật là em không phải là khiếm thính bẩm sinh…chuyện này đã xảy ra từ khoảng 10 năm trước!”

“10 năm trước sao…chà đã là 1 quãng thời gian dài rồi nhỉ? Chờ đã nếu chị nhớ không nhầm thì đó là khoảng thời gian mà em đã chuẩn bị đi khỏi nơi này? Vậy là em đã gặp tai nạn hay gì đó tương tự sao? Thật tội nghiệp quá!”

“À không thật ra thì không có chuyện tai nạn hay gì cả…em đã có 1 cuộc gặp, chị còn nhớ chứ Shion? Lần đầu gặp nhau em đã nói về mặt dây chuyền này! Dây chuyền Radigumi là thứ em nhận được từ 1 người lạ mặt 10 năm trước tại 1 quán nhậu nhỏ chuyên dành cho mạo hiểm giả, đó là thời điểm mà em cũng đang bắt đầu di chuyển đến căn nhà mới! Những người nhận nuôi em đều từng là mạo hiểm giả và họ chỉ muốn vào đó hàn huyên 1 chút! Nhưng cuộc gặp đó đã dẫn tới vài hệ lụy, hoặc phải nói chính xác hơn thì có lẽ là nhờ mặt dây chuyền này mà em đã trở thành 1 Celestial phải không? Nhưng chính tại thời điểm đó em đã đánh mất dần dần thính lực của mình…nó giống như là 1 lời nguyền vậy…Và em còn có thứ này nữa!”
“Đó là gì vậy?”

Cả 4 đều nhìn chằm chằm vào thứ giống như viên đá nhỏ nằm gọn trên bàn tay của Cellia!

“Theo mô tả của người đó thì đây chính là viên đá soi đường đến lối vào của làng Landarina! Em không biết tại sao người đó lại có nó, rốt cuộc thì anh ta cũng là 1 người bí ẩn mà nhưng dù sao thì bây giờ nó đã cần thiết rồi! Dù trong suốt 10 năm qua em thực sự quên mất nó…”

“Vậy thì ý kiến của cô thế nào Myleid? Cùng chúng tôi về làng 1 chuyến chứ?”

1 Chuyến thăm quê hương bất ngờ?

…