Đến nội dung chính

Chương 188: Tiền bối Aries

admin 693 Chữ Cài Đặt

Walford, Frei: “Hể? Thế là thế nào chứ?”Sorum, Barack: “*Nhìn nhau bối rối…* À thì có vẻ như 2 ta đang mù thông tin về vấn đề nhỉ? Haha…”

Shiroka: “Thì đúng như ta đã nói đấy! Tuy là ta cũng có dự cảm như vậy từ sớm rằng có thể viên ngọc xinh đẹp lộng lẫy ấy lại có thể chính là 1 mảnh linh hồn…”

Walford, Frei: “Phải rồi nhỉ…lần đó, mấy mảnh linh hồn luôn có màu sắc rất rực rỡ và bắt mắt nữa!”

Frei: “Chỉ có điều làm em thắc mắc là…..”

Walford: “Ý em là tại sao cho đến giờ thì cô ấy mới trở thành tổ mới của mảnh Aries này hả? Phải rồi nhỉ? Chẳng phải nó xuất thân từ gia đình của cô sao? Làm thế nào mà nó lại vẫn vô sự cho đến giờ chứ?”

Shiroka: “Cậu đang nói gì vậy? Ta đây là lần đầu nghe về vụ này đấy! Hơn nữa là cả chồng cũng giấu em sao?”

Barack: “À! Thì tại anh nghĩ dù sao cũng đem tặng nhà người ta rồi thì chắc cũng không cần nói với em nữa!
Mà có thể tóm gọn lại câu chuyện như thế này! Viên ngọc đẹp ấy chính xác là do cậu con trai nhà ta đã tình cờ khám phá ra trong 1 lần dạo chơi trong hang động với mấy đứa bạn quanh khu!

Trông thấy nó bắt mắt nên ta cũng không khỏi hào hứng nên cũng sớm muốn đem đi đấu giá hay gì đó tương tự! Nhưng rốt cuộc thì cơ duyên đã dẫn lối ta đến với thương hội nhà Toreda như vậy thôi!

Và tình cờ là sau cùng viên ngọc ấy lại chính là mảnh linh hồn sao? Tệ thật nhỉ? Mặc dù ta cũng chẳng rõ mọi người nói về chuyện gì nãy giờ!”

Mat: “*Gật gật…*”

Frei: “Mừng là ta đã làm sáng tỏ được mọi chuyện rồi!”

Walford: “Nhưng ta có 1 vấn đề mới đấy Frei! Chính xác hơn thì nếu đúng như lời cô nói thì chúng ta đang có 1 tổ Aries cùng với 1 Celestial Aries ở gần nhau như vậy!”

Frei: “Phải rồi! Không chừng đám ác quỷ đã sớm phát hiện ra rồi!”
Walford: “Bên cạnh đó thì tôi cũng khá tò mò về thân thế của cô đấy! Không phải 1 người bình thường nào cũng có lượng mana đủ lớn để hấp dẫn mảnh linh hồn ở đây trong khi nó lại ở ngay sát bên cạnh 1 Celestial đâu ha?”

Frei: “Phải rồi ha!!! Làm thế nào mà 1 mảnh linh hồn lại không làm tổ trên chính Celestial tương ứng đó chứ?”

Shiroka: “*Thờ dài!* Có lẽ ta cũng không giấu chuyện này lâu hơn được nữa rồi!

Các cô cậu may mắn lắm đấy! Chuyện này ta đã giữ kín suốt hơn 10 năm qua rồi, kể cả chồng ta cũng chưa được nghe nữa!”

Barack: “Có chuyện gì mà em giấu cả anh luôn sao? Tệ quá đấy!”

Shiroka: “Thứ lỗi cho em nhưng nó cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì nên em đã nghĩ mình sẽ kín miệng cho đến khi vướng phải 1 sự việc rắc rối như này nên là…”

Barack: “Anh hiểu mà…em cũng chưa từng lừa dối gì anh trước đây! Vậy thì…phiền em rồi!”
Shiroka: “Ta đoán là 2 cô cậu cũng lờ mờ tưởng tượng ra được rồi mà phải không?”

Walford: “1 người có lượng mana còn vượt qua cả Celestial để thu hút mảnh linh hồn làm tổ thì tôi sẽ không nghĩ ra trường hợp nào hợp lý hơn ngoài việc…”

Frei: “Hể? Anh đã nghĩ ra được rồi sao Walford?”

Shiroka: “Phải! Tôi chính là Cựu Aries 10 năm trước đã thoái vị trong nhiệm kỳ! Cậu cũng tinh tường thật đấy! Khác xa so với nét mặt trưng ra ban đầu của cậu!

Ta cũng vẫn luôn tin rằng có số ít người mới biết danh tính của ta trong thời gian hoạt động vì ta khá kín tiếng nhưng cậu lại đoán ra được thì thật sự là 1 hậu bối tiềm năng đấy!”

Walford: “Quả nhiên là vậy? Hân hạnh được gặp mặt! Tiền bối…”

…