Đến nội dung chính

Chương 176: Brill/Vogel

admin 636 Chữ Cài Đặt

Jonathan: “Em biết chuyện gì đó phải không? Cathena? Rốt cuộc những chuyện này là sao? Đột nhiên lại có xung đột?”Cathena: “Em sẽ nói ngắn gọn thôi! Đất nước này đang bị ác quỷ xâm chiếm! Hầu hết những điều kì lạ ở đây đều do 1 tay ác quỷ can thiệp vào! Trước hết thì ta nên chạy đi đã!

Xin lỗi em nhé Liam! Nhưng mà việc đến nước này rồi! Đành phải phiền em vậy!”

Liam: “Đừng lo! Dù sao em cũng đã sẵn sàng tinh thần rồi! Dù chỉ có chút hi vọng thôi nhưng hãy giúp anh ấy sống sót!”

Vogel: “Ồ? 2 con chuột bỏ chạy sao? Mà thôi điều đó không quan trọng lắm! Việc lom dom cứ để đám tay chân lo liệu thôi! Schloger, yêu cầu đám thánh thú truy sát mấy kẻ bỏ trốn đi! Ta vẫn sẽ cần bịt đầu mối mọi chuyện ở đây để tiến hành xâm lược trơn tru đấy!”

Schlager: “Phần còn lại là của ngươi đấy Leonhart! Đừng làm ta thất vọng!”
Leonhart: “Vâng…”

Liam: “1 kế hoạch khủng bố đầu tư đó chứ? Ngươi đã suy tính chuyện này bao lâu rồi? Và tại sao lại nhắm vào đất nước này chứ?”

Vogel: “Đó là 1 câu chuyện dài! Có nói ra ngươi cũng không thể hiểu được! Dù sao những chuyện xung quanh ngươi còn chả bận tâm được hết mà!”

Liam: “Ý ngươi là sao chứ?”

Vogel: “Ta hỏi ngươi! Ngươi nắm được thông tin về Gemini đến mức nào rồi?”

Liam: “Hả? Gemini?”

Vogel: “Ngươi thậm chí còn chẳng hề biết diện mạo của hắn trông thế nào! Vậy nên chuyện lần này có dính dáng đến hắn ở mức nào ngươi cũng sẽ chẳng hiểu được nếu ta kể ngọn ngành cho ngươi!”

Brill: “{Hắn đã biết gì đó về Gemini sao? Làm thế nào mà? Liệu hắn biết đến mức nào rồi?}”

Liam: “Đó sẽ là rắc rối cho bọn ta nếu như ngươi còn ý định bày những mưu tính thế này trong tương lai! Nên trước khi lâm trận ta cũng muốn được nghe chút gì đó!”
Vogel: “Chà… ta đoán là ngươi sẽ mất tập trung nếu còn bận tâm những thứ bên ngoài! Nhưng kẻ mà ta muốn chiến lần này chỉ có tên đó thôi! Việc còn lại không cần ngươi có mặt ở đây nữa! Schlager! Lo liệu hắn đi!”

Schlager: “Cuối cùng cũng đến lượt ta đích thân ra tay rồi! Chuẩn bị tinh thần đi Leo!

*Multisonicwave!*”

Liam: “Chết tiệt! Lại bị ra rìa sao! Nhưng dù sao thì ta tin là Brill sẽ lo liệu được! Nhờ cậu đấy! Còn tên này, để hắn cho ta!

*Flameshot!*”

…

Brill: “Hể? Vậy là ngươi cũng dính líu đến Gemini à?”

Vogel: “Ngươi… nếu không nhầm là 1 kẻ xuất thân từ gia tộc Academise đó nhỉ?”

Brill: “Ngươi biết gì đó về cả gia tộc của ta sao?”

Vogel: “Hơn hết, ta còn là kẻ nắm rõ mọi thứ về những điều đồn đại trong gia tộc ngươi!

Thân xác này! Kẻ mà ta đang nắm chủ từ 600 năm trước! Loban Dienen Academise là gia chủ đời đầu tiên của gia tộc các ngươi!”
Brill: “Cái gì? Không thể nào? Vậy là…”

Vogel: “Phải! Chính hắn là kẻ đã truyền lại những tâm tư ý định của mình về cho con cháu! Hay chính là mong muốn tiếp cận đến các vị thần đó nhỉ?

Tên đó! Ta rất tôn trọng hắn! Kẻ đầu tiên làm ta phải chật vật như thế để đánh bại được! 1 Celestial cao quý nhất! Vì vậy ta cũng sẽ đáp ứng những yêu cầu cuối cùng của hắn! Chuyện lần này cũng là những ấp ủ khi xưa mà ta đã bận tâm tới! Những tham vọng đó, ta cũng sẽ tiếp nối chúng! Ta sẽ không cản trở việc của ngươi!”

…