– Ngày hôm sau, cuộc họp thương thuyết cuối cùng được diễn ra.Jonathan: “2 đứa trông có vẻ sầu não thế? Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Cathena: “Như chị đã nói! Buổi thương thuyết này sẽ chẳng đi đến kết quả tốt đẹp nào! Vậy nên hãy luôn cảnh giác!”
Liam: “Em hiểu mà! Giờ chỉ còn biết trông chờ vào định mệnh mà thôi!”
Jonathan: “Hả? 2 đứa nói gì đấy?”
Cathena: “À không cần bận tâm cho tụi em đâu! Chúc anh may mắn!”
Jonathan: “Ồ? Kì lạ thật đấy? Anh chưa từng nhận được 1 lời chúc từ em trước đây! Dù sao có lẽ đây cũng là cuộc so tài cuối cùng của chúng ta rồi! Dù kết quả thế nào thì anh vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nó thôi! Và chúc em may mắn nữa!”
Cathena: “*Xúc động dạt dào nước mắt!*”
Liam: “Em hiểu… lúc này cứ để chị ấy tự do đi ha anh?”
Jonathan: “Nếu em nói vậy thì chắc là ổn thôi nhỉ?”
…
Krug: “Chào mừng 3 vị đại sứ đến buổi họp quyết định đây! Nhưng ta cam đoan là kết quả vẫn sẽ như trước thôi dù mấy người có đưa ra cái giá thế nào đi chăng nữa!”
Liam: “Này Brill! Cậu cũng là 1 Celestial Capricorn mà? Không thể làm gì đám thánh thú ở ngoài được Leonhart triệu hồi đó sao? Ít nhất thì ta muốn được giảm thiểu thiệt hại nếu như mọi chuyện không suôn sẻ!”
Brill: “Ngài biết đấy! Năng lực của tôi cũng chưa phát triển đến mức đó! Tuy khó khăn nhưng lựa chọn của chúng ta là buộc phải đối mặt với đám ác quỷ sẽ xuất hiện thôi!”
Liam: “Rốt cuộc ta vẫn chưa thể hiểu lý do tại sao đám ác quỷ lại can thiệp tới 1 quốc gia như vậy? Có điều gì đó chúng tìm kiếm ngoài việc thu thập các mảnh linh hồn sao?”
Brill: “Chuyện đó thì…”
Krug: “Trước khi bắt đầu thì! Leonhart!”
Leonhart: “Có thần!”
Krug: “Đây là món quà cuối cùng của ta trên cương vị 1 đức vua, ta cũng chưa từng khen ngợi những chiến công hay đóng góp của ngươi 1 cách xứng đáng! Nhận lấy nó nhé!”
Leonhart: “Quả là viên ngọc đẹp…? Đây là?”
Liam: “Chờ đã… nó là?”
Brill: “Quả nhiên là sẽ xuất hiện ở đây à? 1 Mảnh linh hồn Capricorn!”
Vogel: “Phải! Làm gì còn 1 đối tượng nào thích hợp hơn để sạc mana cho mảnh linh hồn hơn những Celestial cơ chứ?”
Liam: “Tên khốn! Ra là thực sự có ngươi chống lưng ở đây sao!”
Vogel: “Ngươi trông có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy ta ở đây nhỉ? Ta không biết làm cách nào nhưng điều đó sẽ không thay đổi được kết quả đâu! Schlager!”
Schlager: “Nào Krug! Nói đi!”
Krug: “Trên cương vị là đức vua đương nhiên của Tropisch! Ta yêu cầu ngươi triệu hồi đám thánh thú giống như ở khắp vương đô này bằng tất cả nguồn mana còn lại trong ngươi! Ngươi sẽ không từ chối yêu cầu của đức vua đâu nhỉ?”
Cathena: “Chờ đã! Leonhart!”
Leonhart: “Dù là cái bẫy hay gì đi chăng nữa! Thì sự trung thành của tôi vẫn được đặt lên tuyệt đối! Hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng đến những người thân yêu của tôi! Tôi xin lỗi! Hợp đồng của chúng ta kết thúc ở đây!
*Summon: Monsters!”
Liam: “Có vẻ là đến cả anh ta cũng đã bị chi phối khi giữ mảnh linh hồn kia rồi! Trường hợp tệ nhất đã xảy ra rồi! Hơn cả những gì chúng ta đã bàn tới! Việc anh ta ở bên kia chiến tuyến còn đem đến lượng thành thú và ma thú cực lớn để kiểm soát thế trận nữa! Nguy rồi!”
Jonathan: “Rốt cuộc những chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cathena: “Không còn thời gian nữa đâu! Mau di chuyển thôi anh Jon! Nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường mất!”
Liam: “Nếu mục tiêu của các ngươi là mảnh linh hồn được chuyển cho Leonhart từ đầu thì tại sao phải mất công chờ đến ngày này cơ chứ? Chẳng phải Brill đã sớm trong phạm vi tiếp xúc mảnh linh hồn rồi sao?”
Vogel: “Ta còn khá nhiều nghi vấn về việc ai mới là kẻ giả mạo! Nhưng so với những gì mà hắn có thể triệu hồi ra thì ta tin rằng tên này không phải là nguồn mana thuần túy của Sigil! Nó sẽ sớm cạn kiệt mà thôi! Vả lại ta cũng đã mong chờ 1 cuộc tái chiến của chúng ta!”
Brill: “Làm thế nào mà ngươi có thể nhận định rằng trong 2 người bọn ta ai mới là kẻ thật được chứ?”
Vogel: “Ra là ngươi vẫn còn kín miệng với cả đồng đội vậy sao? Thực lực của ngươi không phải tầm thường! Ta đã hiểu nó từ cuộc chạm trán đầu tiên ở di tích Libra rồi!
Kẻ mà ta nhắm đến hôm nay là 1 cuộc tỉ thí với ngươi đấy! Capricorn!”
…