Mosquito: “1 khám phá mới đột phá, nỗ lực sau bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có chút kết quả, với di tích này ít nhiều ta cũng sẽ đào ra chút thông tin về hắn…”Tarrant: “Sẽ thật tuyệt nếu có người tri thức như cô Shion ở đây nhỉ? Lần trước khi khám phá di tích mình cũng chẳng kịp nắm bắt được gì mà cứ 1 mạch theo chân đám ác quỷ xuống tầng sâu?
Vậy thì lần này phải khám phá kỹ hơn mới được!
…
Bên trong cũng nguy nga thật đấy, khắp nơi vàng là vàng?
Đằng đó là…? 12 bức tượng vàng à? Chúng là của ai vậy? Khắc cũng chi tiết quá rồi đấy chứ? Tuy là không thể nhìn rõ mặt, chiến phục trông cũng hào nhoáng quá?
Chờ đã, hình như đó là, bức tượng này? Và người này, anh ta đang mang đoản đao Schenel sao? Vậy có nghĩa là đây là bức tượng của các Celestial Zodiac à và đây là của mình nhỉ Libra sao, trông chiến phục này thì cũng khá giống 1 sát thủ đó nhỉ?
Nhiều điều mới lạ trong di tích này quá? Trước đó trong các di tích kia có để những bức tượng thế này trong đó không nhỉ?
Mosquito: “Không, trước đó bọn ta cũng đã khám phá hết các di tích còn sót lại cho đến giờ rồi, không hề có những thứ như thế này trong 1 di tích cả… rốt cuộc là tên đó đang ám chỉ điều gì ở đây mà lại có 12 bức tượng kì lạ vậy chứ?”
…
Tarrant: “Có lẽ đây là điểm cuối của di tích rồi sao? Chỉ còn lại 1 cánh cửa lớn này thôi nhỉ? Xem ra trong di tích này cũng không có gì đáng kể ngoài 12 bức tượng lớn ở sảnh ngoài thôi nhỉ?
Thôi thì cũng nên khám phá cho đến điểm cuối cùng thôi chứ nhỉ?
Vậy thì một hai ba… đẩy nào…
Vậy ra đây là bên trong à…Ể? Chờ đã, tự nhiên lại đóng mất cánh cửa vậy chứ? Tệ thật không mở ra được nữa? Chuyện gì kì vậy? Thế này có nghĩa là chỉ có thể đi tiếp thôi à? Đành vậy…”
Mosquito: “Chờ đã…chết tiệt, không theo dấu hắn kịp rồi… bỏ lỡ mất chuyện bên trong mất…Liệu có cách nào không…
Đành vậy, có lẽ nên xin viện trợ từ ngài Kafer đến giúp nữa.”
…
Tarrant: “Bên trong này thì…khung cảnh gì thế này? Khắp nơi là những hình vẽ, nhìn kĩ thì giống như là khắc trên tường hơn nhỉ? Không hiểu rõ chuyện gì diễn ra nữa, nhìn chung lại thì giống như là những bức tường này đang mô tả lại trận đánh kì quái nào đó à? Những người này, nếu không nhầm thì họ khá giống với mấy bức tượng bên ngoài kia nhỉ?
Thế còn 2 người này là ai vậy? Không phải chuyện chỉ có 12 Zodiac thôi sao? Có bí ẩn gì ở đây nữa à? Càng lúc càng khó hiểu rồi…được rồi nhớ kĩ lại tạo hình của 2 người này nào, người này thì là phụ nữ hả, với 1 con bạch xà khổng lồ đằng sau nữa nhỉ? Người còn lại thì…không thể nhìn rõ ra được hơn nữa nhỉ, ánh sáng lấp lóe ra từ người này không thể làm sáng tỏ được là nam hay nữ nữa…
Và rồi ở cuối căn phòng thì là bệ thờ? Có vẻ là nó khá giống như bệ thờ ở di tích Libra đó nhỉ? Ở đó mà tìm ra Sigil cùng chiếc bình cổ giam giữ đám ác quỷ sao? Nhưng mà ở đây lại không có gì trên bệ thờ nhỉ? Vậy tức là nó đã được tìm thấy rồi sao? Nhưng mà đằng sau bệ thờ này lại cắm 1 thanh kiếm à? Liệu nó có phải là vũ khí đại diện cho Zodiac này không? Thế quái nào mảnh Sigil lại không đi chung với vũ khí chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ tạm giữ lấy nó giùm cậu nhé người đồng đội tương lai!
Xem ra không còn gì ở trong di tích này mà mình có thể khai thác hơn được nữa nhỉ? Giờ thì tìm cách ra khỏi đây và kiếm gì chống đói nữa chứ…tệ thật đấy mình sắp mất ý thức vì đói luôn rồi ấy chứ… cửa ra…cửa ra…làm ăn dẫn tôi đến cửa ra…”
*Tiếng phá tường.*
Mosquito: “Muốn ra khỏi đây sao? Trước hết là khai cho bọn này xem những gì ngươi đã tìm được đã chàng trai à!”
Mole (ác quỷ chuột chũi): “Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà đừng vội bỏ đi vậy chứ!”
Mosquito: “Việc của ta đến đây là xong rồi, phần chiến đấu còn lại nhờ ngươi lo liệu vậy! Tạm biệt!”
Mole: “Cứ giao cho ta!”
Tarrant: “Tại sao lại có ác quỷ ở đây chứ?”
…