– Lãnh địa ác quỷ…Orcas: “Chào cả nhà! Nhớ tôi không? Công tác dài ngày làm tôi thấy mệt mỏi quá! Haha!”
Vogel: “Theo ta thấy thì không giống như có vẻ là Wal sẽ xuất hiện ở đây nhỉ? Hắn sao rồi?”
Orcas: “Sao nhỉ? Tôi có thật sự cần phải trả lời không?”
Zeitun: “Haha, ngươi cũng liều đấy chứ?”
Long: “Ta không có ý kiến gì vụ này cả, vị trí càng cao càng yêu cầu năng lực xứng đáng! Và ta tin là ngươi có nó!”
Krake: “Thế là mất 1 lão bạn già vùng biển rồi…có hơi buồn nhỉ? Vậy ngươi sẽ lấp đầy chỗ trống đó giúp ta chứ?”
Orcas: “Tất nhiên rồi!”
Elefaten: “Tên khốn làm liều nhà ngươi đã lên kế hoạch này từ lúc nào rồi?”
Kafer: “Hẳn là từ lúc ngươi bị bắt về đây nhỉ?”
Vogel: “Nếu ta đoán đúng thì không có chuyện ngươi bị Orcas tức tên kí sinh ngươi kiểm soát nhỉ? Ta không biết làm cách nào mà ngươi có thể giữ được ý thức và hơn nữa là tận dụng lợi thế sức mạnh của ác quỷ thế này nhưng rất ấn tượng! Với tiềm năng to lớn thế này thì việc ngươi thay thế cho tiền bối lấp vào ghế trống trong dàn thất chủng là hoàn toàn xứng đáng!”
Long: “Vậy là không ai phản đối phải không?”
Zeitun: “Ta chỉ muốn chắc chắn là ngươi không còn động cơ thầm kín nào khác chứ?”
Orcas: “Này này đừng có hoài nghi nhau kỹ vậy chứ! Tôi đã nói rồi mà, vốn dĩ tôi cũng không muốn phải làm thế này nếu như hắn không quá đáng, ngọn lựa thù hận trong trái tim này đã vụt tắt khi hoàn thành được mục tiêu rồi! Tôi mong là từ giờ mọi người sẽ đón nhận tôi như là 1 thành viên quan trọng trong dàn thất chủng mới!”
Kafer: “Chuyện đó thì ổn thôi, nhưng ta vẫn tò mò chuyện gì đã xảy ra với ngươi. Với tư cách là người trực tiếp điều hành các công cuộc kí sinh nhập xác thì ta cần hiểu rõ cơ chế và cách thức hoạt động của mọi thứ để tránh xảy ra sai sót!”
Orcas: “Mà tôi nghĩ là tôi cũng nên nói 1 ngày nào đó khi đạt được mục tiêu nhưng mà chuyện hôm nay cũng tiện vậy!
Mấy người từng nói rằng, kẻ bị kí sinh và vật kí sinh sẽ cùng tranh chấp cơ thể đó cho đến khi 1 trong 2 kiệt sức khỏi việc kiểm soát mà đúng không? Tôi cho rằng trường hợp kẻ bị kí sinh như tôi chiến thắng trong cuộc chọi đấu này là chưa từng có tiền lệ trước đây nên hẳn là không ai nghĩ tới nhỉ?
Nhưng quả thật… tôi rất biết ơn cơ hội này!”
Vogel: “Ý ngươi là sao?”
Orcas: “Mà có lẽ các người sẽ hơi bất ngờ! Nhưng vốn dĩ trước giờ tôi đã luôn ngưỡng mộ lối sống của ác quỷ, tranh chấp và lý lẽ là thừa thãi với kẻ mạnh hơn mình! Sức mạnh là quyền lực, cái ác sẽ lên ngôi!
Từ lúc sinh ra tôi đã cảm giác chán ghét cuộc sống giả tạo mà mọi người tạo dựng nên để duy trì nền văn minh nhân loại… thật khốn nạn giả tạo, làm tôi kinh tởm…
Cái ngày mà hắn tìm đến tôi, tôi thậm chí còn không phản kháng! 1 cơ hội tuyệt vời! Sau quãng thời gian trải nghiệm những khổn khổ nơi này, tôi nhận ra với sức mạnh này trong tay cũng kiến thức và kỹ thuật đã rèn luyện lâu dài, phần lớn những ác quỷ mạnh mẽ ở đây không thể vượt qua tôi nữa! Đó là lúc tôi nhắm tới vị trí cao nhất! Thất chủng đại ác ma…
Mà chuyện này cũng tiện cho việc trả thù tên khốn đó thôi!”
Elefaten: “Ngươi có giữ bức tượng kí sinh của hắn chứ?”
Orcas: “Tôi đã ăn nó rồi!”
Zeitun: “Ngươi mới nói gì cơ?”
Orcas: “Tôi đã ăn nó rồi!”
Kafer: “Chà… ta chưa từng nghĩ về những khả năng này, có ngươi ở đây làm khai sáng ra nhiều mặt mới lạ thật đấy! Cảm ơn ngươi!”
Long: “Tổng kết lại nào!”
Vogel: “Vậy thì chào mừng ngươi nhập hội thất chủng đại ác ma! Từ giờ chúng ta nên gọi ngươi là gì đây hỡi kẻ ác vĩ đại?”
Orcas: “Tôi tin là cái tên Orcas vẫn sẽ phù hợp với tôi hơn nhỉ? Tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn con người cũ của mình!
Vậy thì một lần nữa xin được chiếu cố nhé các tiền bối!
Orcas – Đại diện nỗi sợ Độ sâu (Của sự hiểm ác) Chính thức gia nhập hàng ngũ thất chủng đại ác ma!”
…