Đến nội dung chính

Chương 145: Chân tướng về người đàn ông bí ẩn

admin 1.095 Chữ Cài Đặt

– Vài giờ sau…Lance Verratent (Người đàn ông được Kai xách về hôm trước): “{Đây là đâu? Chuyện gì thế này…Ký ức mơ hồ quá, khung cảnh thật lạ lẫm…}”

Frei: “Ồ cuối cùng chú cũng tỉnh lại rồi, thật mừng quá. Chú cảm thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau nhức hay mệt mỏi gì nữa không ạ? Mấy ngày qua đội ngũ nhân viên y tế ở đây đã phục vụ chú nhiệt tình lắm đó, xin lỗi nếu chú là lữ khách mà bị vướng vào 1 trận chiến lớn vậy, ảnh hưởng nhiều đến thời gian của chú rồi!”

Lance: “!@#$%^&*???”

Frei: “Hể? Chú mới nói gì vậy?”

Lance: “{Chết tiệt, con bé đang nói gì đó với mình à? Nhưng ngôn ngữ gì lạ vậy? Không thông được chút nào? Quang cảnh lạ lẫm, ngôn ngữ cũng khác, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra rồi chứ… ít nhất thì nếu bây giờ có ai đó giúp ta thoát khỏi rào cản ngôn ngữ thì ta có thể nắm bắt tình hình ở đây dễ dàng rồi nhưng mà…}”
Frei: “Chú à…? Có vẻ không ổn lắm nhỉ? Nhờ chị trông chú ấy 1 lúc nhé chị Ella, em sẽ đi gọi chị Kiana xem qua thanh quản của chú ấy có bị ảnh hưởng gì không!”

Ella: “Được rồi cứ để chị lo.”

…

Kiana: “Tôi đã xem qua tình hình tổng quan cho chú rồi, và mọi thứ vẫn hoạt động bình thường… xem ra vấn đề không phải là do tác động bởi thanh quản? Hay thậm chí nó còn nặng hơn? Mất trí nhớ hay gì đó tương tự chăng?”

Ella: “Điều đó chẳng phải tệ lắm khi chú ấy không có người thân nào để nhận dạng ở đây sao?”

Frei: “Không ngờ lại mắc phải rắc rối lớn đến vậy, có lẽ em nên gọi công chúa đến và xem xét giải quyết nhỉ? Chuyện này không đơn giản nữa rồi.”

Kiana: “Ừm phiền em.”

…

Shion: “Xin lỗi ta đến trễ, ta đã nghe chuyện rồi, có vẻ là 1 người đàn ông bí ẩn nhỉ?”
Cellia: “{À thì em cũng theo nữa ạ, có làm phiền mọi người không?}”

Shion: “Đừng lo, trí thức của em đôi khi cũng sẽ cần thiết cho những lúc thế này. Mà trước tiên là phải xem xét xem ông ấy thế nào đã.”

Lance: “{Lại thêm 2 cô gái xinh xắn tới nữa, nãy giờ không có nổi 1 anh chàng nào ra vào đây được sao?}”

Shion: “Xin lỗi chú nhưng ta cần chú hợp tác trả lời phỏng vấn vào chuyện đây!”

Lance: “?”

Shion: “Chú không phải người ở đây nhỉ? Là lữ khách sao? Tại sao lại đến đây vào lúc này? Lúc diễn ra trận chiến thì chú ở đâu? Lý do gì mà bị thương? Tại sao lại nằm cùng chỗ với Kai….”

Lance: “{Ả này lại nói 1 đống thứ ngôn ngữ gì đó mà mình không hiểu nữa… chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây.}”

Shion: “Sao thế Cellia? Em thấy không khỏe hả? Sao đơ hết cả mặt ra thế?”

Cellia: “{À thì em cảm giác như có vẻ không phải là chú ấy có vấn đề về sự nhận diện mọi thứ xung quanh đâu, nó giống như là chú ấy không hiểu chúng ta đang nói gì hơn?}”
Kiana: “Tại sao em lại nghĩ vậy?”

Cellia: “{Chỉ là em nghĩ rằng nét mặt của chú ấy lúc này thật giống như bộ mặt trước đây của em vậy, những người cố gắng tiếp cận làm quen nhưng chỉ vì em có vấn đề về thính giác nên gần như không thể hiểu nổi họ nói gì cả.}”

Shion: “Em nhắc mới nhớ, nó có vẻ khá thuyết phục. Tuy vậy từ sau cuộc chiến tranh 600 năm trước thì thế giới gần như đã thống nhất 1 ngôn ngữ chung rồi nếu vậy thì khá là lạ khi chú ấy không nắm bắt được giao tiếp nhưng được rồi chị sẽ thử.

Thế giới trước đây sử dụng 3 ngôn ngữ chính, chị cũng có học sơ qua về ngôn ngữ cổ trước đây rồi, nếu không phải tiếng Edel hiện đại ngày nay thì ta chỉ cần thử tiếng Winterest và tiếng Landarina thôi. Phần còn lại thì nhờ The Sage hỗ trợ nữa là được.

Trước tiên là Winterest nhé!

/Chào chú, hân hạnh làm quen?/

Thế nào rồi?”

Lance: “{Lại nữa à… bớt làm trò đi cô gái.}”

Kiana: “Có vẻ là không phản ứng?”

Shion: “Vậy thì còn lại là Landarina… hi vọng là nó sẽ hiệu quả…

/Chào chú, nếu hiểu thì có thể trả lời giúp ta vài câu hỏi được không?/

Thế nào?”

Lance: “Những âm thanh này, không thể sai được, cô vừa nói tiếng Landarina phải không?”

Shion: “Vâng, thật may quá vậy là chú có thể hiểu tiếng Landarina sao?”

Lance: “Xin lỗi vì trước đó vì rào cản ngôn ngữ nên ta không thể giúp gì cho mọi người được, vả lại ta cũng có nhiều nghi vấn lắm, hi vọng các cô cũng có thể giải đáp những thắc mắc của ta.”

Shion: “Tất nhiên rồi, à nếu vậy thì để tránh cho chú bất an thì tụi này sẽ trả lời câu hỏi của chú trước.”

Lance: “Vậy thì đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?”

Shion: “Đây là đất nước có tên là Wissen, còn về lý do tại sao chú ở đây thì bọn này cũng không rõ, mấy ngày trước chúng ta phát hiện chú nằm cạnh 1 người đồng đội của tụi này sau 1 trận chiến căng sức với ác quỷ!”

Lance: “Cái gì? Ác quỷ vẫn còn tồn tại à? Làm thế nào mà? Vả lại Wissen à…

Vậy thì Celestial? Họ vẫn còn tồn tại chứ?”

Shion: “Ồ vậy là chú có biết về Celestial lẫn ác quỷ, tất nhiên là có rồi, mà không dấu gì chú, những người trong phòng này hiện tại với chú đều là Celestial, lần lượt là Virgo, Cancer, Scorpio, Sagittarius và Taurus!”

Lance: “Các nút thắt đang dần được gỡ bỏ rồi… nếu vậy thì khả năng cao nhất mà ta nghĩ tới có thể là…

Này cô gái, đây là năm bao nhiêu rồi?”

Shion: “Năm 8097 lịch sao Wish!”

Lance: “Quả nhiên là vậy…”

Shion: “Có chuyện gì sao ạ?”

Lance: “Ta đã nắm bắt rõ mọi chuyện hiện tại rồi…

Xin được phép tự giới thiệu! Ta là Lance Verratent xuất thân từ Landarina.

Và hơn hết nếu như ta vẫn còn đang nắm giữ nó thì…*Tay phát sáng!*

Xin được chiếu cố nhé hỡi những người đồng đội Celestial! Ta là Pisces của 600 năm trước!”

….