Đến nội dung chính

Chương 14

admin 852 Chữ Cài Đặt

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ quần áo tươm tăm, cô dứt khoát bước ra khỏi khách sạn, đón taxi đến Thái Cổ Hội, khu trung tâm thương mại cao cấp bậc nhất thành phố. Mục tiêu lớn nhất hôm nay của cô là đường đường chính chính bước chân vào một nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin danh tiếng để thưởng thức ẩm thực thượng hạng.

Trước đây, khi còn là sinh viên nghèo, cô thường nghe bạn bè bàn tán về các nhà hàng Michelin hay danh sách Black Pearl xa xỉ. Lúc ấy, những cái tên đó thật xa vời, đi kèm thực đơn với mức giá đắt đỏ khiến cô vừa mở web lên xem đã phải tắt phắt trình duyệt. Nhưng hôm nay, với tư cách người nắm giữ Hệ Thống Làm Giàu, cô quyết định tự mình dùng vị giác kiểm chứng xem những món ăn hàng nghìn tệ một đĩa có hương vị thần thánh đến mức nào.
Lý do cô chọn nhà hàng ở Thái Cổ Hội rất đơn giản: hầu hết các nhà hàng Michelin khác đều bắt buộc đặt chỗ trước cả tháng, còn nơi này lại là địa điểm hiếm hoi dư đúng vài bàn trống trong ngày.

Khi cô đẩy cửa bước vào, một không gian ngập tràn hương thơm lãng mạn lập tức bao trùm lấy cô, hệt như bước vào khu vườn hoa cổ tích mùa xuân.

Dọc theo hai bên lối đi lát đá cẩm thạch sang trọng được bài trí vô số bình thủy tinh cắm hoa tươi gọt tỉ mỉ, cánh hoa còn vương vài giọt sương sớm lung linh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hương hoa tỏa ra thanh tao, khiến bất kỳ ai bước vào cũng tự động thả lỏng tâm trạng.

Trên bức tường gam màu trầm là vô số bức tranh nghệ thuật đương đại độc đáo. Không gian bên trong hoàn toàn không có sự ồn ào; tiếng trao đổi giữa thực khách vừa đủ nghe, tiếng dao nĩa chạm đĩa sứ nhẹ nhàng hòa cùng giai điệu cello trầm ấm vang lên từ góc phòng.
Một nam phục vụ mặc âu phục chỉnh tề, nở nụ cười thân thiện bước nhanh đến chào đón cô: “Xin chào quý khách, xin hỏi cô có phải là cô Lục Vân Yên không ạ?”

“Đúng vậy, là tôi.”

“Dạ vâng, xin mời cô đi theo tôi về phía này ạ.”

Cô được dẫn đến vị trí bàn ăn đắc địa ngay sát khung cửa kính lớn nhìn ra phố xá sầm uất. Bàn ăn được bài trí riêng biệt, trên mặt bàn không chỉ có tấm thẻ tên khắc trang trọng mà còn đặt sẵn một bó hoa tươi phối màu tuyệt đẹp: sự kết hợp tinh tế giữa lan hồ điệp xanh Malta quý hiếm và những nhành hoa linh lan trắng muốt.

“Bó hoa này…” Lục Vân Yên sững sờ chớp mắt.

Nhân viên mỉm cười giải thích: “Dạ thưa cô Lục, đây là tác phẩm hoa tươi độc bản được các nghệ nhân thiết kế riêng dựa trên âm điệu tên gọi của cô ạ. Sau khi dùng bữa xong, cô hoàn toàn có thể mang bó hoa này theo cùng nếu muốn.”
Lục Vân Yên chạm nhẹ lên cánh hoa mềm mịn mát rượi, lòng thầm đánh giá: quá đỗi tao nhã và chu đáo. Hồi còn đi học, cô chỉ dám chọn những bó hoa vài chục tệ rẻ nhất ở siêu thị rồi lại xót xa tự trách mình hoang phí khi hoa héo. Còn bây giờ, một bó hoa tươi độc bản mang tên cô được chuẩn bị chu đáo mà chẳng cần lên tiếng yêu cầu. Cảm giác được trân trọng và nâng niu tỉ mỉ thế này thực sự quá đỗi mới mẻ với cô.

Sau khi ngồi xuống ghế, Lục Vân Yên lật xem thực đơn và dứt khoát chọn set nếm thử cao cấp nhất có giá 5.888 tệ, bao gồm mười bốn món ăn do chính tay bếp trưởng điều hành trực tiếp chế biến.

Món đầu tiên được mang lên là ly rượu khai vị thanh mát cùng đĩa bánh mì nhỏ. Lục Vân Yên nâng ly pha lê, khẽ nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào của quả vải tươi nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, đánh thức từng tế bào vị giác. Ba món khai vị tiếp theo trình bày trên đĩa sứ trắng tinh theo phong cách tối giản, mỗi món vừa vặn hai ba miếng ăn nhưng màu sắc và kết cấu bài trí đều được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Món gan ngỗng áp chảo đông lạnh ăn kèm mang lại vị chua ngọt cân bằng, béo ngậy mà không hề ngấy. Trứng cá muối thượng hạng đặt trên lớp bánh quy giòn rụm bùng nổ vị mặn mòi của biển cả ngay khi cắn nhẹ. Sự kết hợp táo bạo giữa dưa lưới ngọt lịm và cá muối đậm đà cũng khiến Vân Yên kinh ngạc bởi tổng thể hương vị vừa mới lạ vừa hài hòa đến khó tin.