Hải Nguyệt và Quý Triết là đôi vợ chồng siêu hạnh phúc, cô tinh ranh lém lỉnh còn anh lại dịu dàng bao dung. Bọn họ mặn nồng đến phát ngấy.
Thế nhưng một ngày mở mắt ra cô phát hiện mình xuyên đến thế giới song song.
Ở đây gia cảnh của cô và anh y hệt, bọn họ cũng ở bên nhau, chỉ khác là quan hệ giữa Quý Triết và cô của thế giới này lại căng thẳng đến nghẹt thở.
Hắn yêu nhưng không được đáp lại, đã không che giấu điên cuồng tàn nhẫn giam cầm và dày vò cô bên mình.
“Chỉ cần em chịu đựng ở bên cạnh tôi 10 năm, tôi sẽ buông tha em.”
Nhưng Hải Nguyệt ở thế giới này đã không thể đợi nổi mười năm đó, cô ấy tuyệt vọng tự kết liễu cuộc sống.
Vào khoảnh khắc đó, hai Hải Nguyệt của hai chiều không gian hoán đổi cho nhau.
Hải Nguyệt – người được chồng mình yêu chiều và nâng niu như bảo vật – cô sao có thể chấp nhận một Quý Triết điên cuồng như hắn?
Nữ chính: Tô Hải Nguyệt.
Nam chính: Trần Quý Triết.
Lưu ý: Nam chính của Hải Nguyệt bá đạo này là anh chồng đáng yêu ở thế giới của cổ. Nữ chính của Quý Triết có bệnh này là Hải Nguyệt đáng thương kia.
Cả bốn người đều rất cố chấp với người mình yêu, sẽ không nhầm lẫn tình cảm với phiên bản song song.
Truyện sáng tác, bối cảnh hư cấu.
Hoạ sĩ vẽ bìa: Nhện Tám Chân.





Bình Luận (0)