Ôn Lý Bình ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, chờ cho kỳ phát tình hoàn toàn qua đi mới trở lại quân đội làm việc.
Sự nổi tiếng của Ôn Lý Bình ở trong quân đội cực kỳ cao. Anh chính là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng, và càng là sự tồn tại trong mơ của các Alpha.
Ôn Lý Bình vừa bước vào khu căn cứ quân sự liền lập tức thu hút mọi ánh nhìn, gây ra một hồi xôn xao không nhỏ. Bộ quân phục nghiêm chỉnh trên người tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp bọc trong chiếc quần phẳng phiu, đôi bốt quân đội cao quá bắp chân càng làm nổi bật đôi chân mạnh mẽ rắn rỏi mà không mất đi tính mỹ cảm. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh lại càng khiến cả người thêm vài phần cấm dục.
Các Alpha nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn các Omega thì phấn khích ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Omega vốn không được phép tòng quân, cho nên những người xuất hiện ở quân đội đa phần đều là người nhà của các Alpha hoặc là nhân viên thuộc bộ phận hậu cần. Nhìn thấy Omega nhà mình lại vì một Alpha khác mà đỏ mặt thẹn thùng, các Alpha cảm thấy bị đả kích nặng nề. Nhưng bên cạnh sự ghen tị, họ lại thấy Ôn thiếu tướng hoàn toàn xứng đáng với sự ái mộ như vậy, cuối cùng hũ giấm chua lè lại biến thành sự hâm mộ vô hạn. Sẽ có một ngày, họ cũng muốn trở thành một sự tồn tại xuất chúng giống như Ôn thiếu tướng.
Thế nhưng, chắn ngang trước mặt họ lại là một khoảng cách lạch trời không thể nào khỏa lấp. Ôn thiếu tướng thuộc cấp S, bọn họ ngay từ trên vạch xuất phát về gen đã thua rồi, cho nên dù có nỗ lực đến đâu thì cũng chẳng cách nào sánh bằng Ôn thiếu tướng. Vì vậy các Alpha vô cùng hy vọng có ai đó có thể rước Ôn thiếu tướng đi phắt cho rồi, biến anh thành sở hữu của riêng một Omega nào đó, để cho đám Omega đang mê muội vì anh hoàn toàn hết hy vọng. Có như vậy thì đám Omega kia mới chịu liếc mắt nhìn tới những kẻ đang phải sống dưới hào quang của Ôn thiếu tướng như bọn họ.
Ôn Lý Bình lịch sự gật đầu đáp lại lời chào hỏi của từng người, thái độ điềm đạm không chút kiêu căng, cũng chẳng hề tỏ ra ra vẻ ta đây. Anh chính là kiểu người như thế, đối với ai cũng đều rất khách sáo, nhưng sự thân thiện đó chỉ giới hạn trong mức xã giao, anh sẽ không đi quá gần với bất kỳ ai, nhưng cũng chẳng bao giờ tỏ thái độ tiêu cực với người khác, thủy chung giữ khoảng cách chừng mực trong phạm vi giao tiếp lịch sự.
Thế nhưng Ôn Lý Bình lại cũng là một người dịu dàng, và sự dịu dàng đó chỉ dành riêng cho các Omega. Khi tiếp xúc với Omega, Ôn Lý Bình luôn giữ vững phong độ quý ông lịch lãm. Anh sẽ ra tay giúp đỡ những Omega gặp khó khăn, bảo họ phải dũng cảm lên, thậm chí còn cổ vũ các Omega sống độc lập, trở thành những cá thể tự chủ không cần phải phụ thuộc vào Alpha. Chính vì lý do đó mà Ôn Lý Bình lại một lần nữa thu phục được trái tim của vô số Omega.
Có điều, Ôn thiếu tướng dịu dàng thì dịu dàng thật, nhưng phàm là có ai nhen nhóm ý định muốn tiến xa hơn một bước với anh, anh đều sẽ thẳng tay dập tắt hy vọng của bọn họ ngay từ trong trứng nước. Cũng chính vì cái sự xa cách khó lòng chạm tới ấy, các Omega mới vắt óc tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, kể cả tên Omega đã cả gan hạ dược lần trước.
Ôn Lý Bình hiện tại đã điều tra rõ ràng ngọn ngành của sự việc. Ly nước trái cây mà anh uống hôm đó nguyên bản là thứ được chuẩn bị cho tên Omega kia, còn một ly khác mới là dành cho anh. Bên trong ly nước dành cho anh có bỏ thêm loại thuốc có thể khiến Alpha nhanh chóng rơi vào kỳ mẫn cảm. Tên Omega đó tính toán chu toàn, vừa muốn khiến bản thân nhanh chóng phát tình, lại vừa muốn khiến Ôn Lý Bình lập tức bước vào kỳ mẫn cảm, áp dụng cả hai biện pháp cùng lúc để một phát bắt gọn đóa hoa cao lãnh này.