Đến nội dung chính

Chương 26

admin 487 Chữ Cài Đặt

Thị vệ lập tức mang loại dung dịch khử mùi chuyên dụng nồng độ cao tới, đây là loại sản phẩm xịt phát ăn ngay, sau khi dùng sẽ không để lại bất kỳ vết tích mùi nào. Tam hoàng tử hất cằm về phía Đỗ Khang Nguyên bảo: “Xịt cho thiếu tướng Đỗ đi, từ đầu đến chân, không được bỏ sót chỗ nào.”

“Rõ!” Thị vệ hướng thẳng vào Đỗ Khang Nguyên xịt lấy xịt để: “Thiếu tướng Đỗ, xin anh giơ hai tay lên, vùng dưới cánh tay vẫn chưa được xịt ạ.”

Đỗ Khang Nguyên cạn lời: “Ơ kìa, tự dưng không có việc gì lại đem tôi ra xịt như xịt gián thế này?”

Đức Minh vừa bóp mũi vừa nói: “Tại người anh nồng mùi quá chứ sao.”

Được rồi, hắn hiểu rồi.

Đỗ Khang Nguyên đành phối hợp giơ tay lên: “Có cần xịt cả giày không? Nếu xịt thì tôi có cần cởi ra không?”

Thị vệ khó xử nhìn sang tam hoàng tử.
Tam hoàng tử lập tức hạ lệnh: “Xịt luôn!”

Sau khi giúp Đỗ Khang Nguyên khử mùi từ trong ra ngoài, tam hoàng tử mới hỏi tiếp: “Nói vậ là vừa rồi cậu thực sự đã đi làm chuyện mờ ám đúng không?”

“Mờ ám cái gì mà mờ ám.” Đỗ Khang Nguyên lập tức phản bác: “Cái này gọi là chuyện ôm ấp yêu đương, tình trong như đã mặt ngoài còn e giữa những người trưởng thành với nhau.”

“Được rồi, cứ cho là tình nguyện đi.” Tam hoàng tử chẳng buồn tranh cãi với hắn: “Thế cậu ấy là Omega nhà ai?”

“Không biết.”

Chẳng lẽ hai người họ còn chưa thân thiết đến mức hỏi han gia cảnh của nhau sao? Tam hoàng tử lại hỏi: “Tên là gì?”

“Không biết.”

Được rồi.

“Làm nghề gì?”

“Không biết.”

“Cậu…!” Tam hoàng tử cố kìm én, đổi sang một câu hỏi đơn giản hơn: “Quen nhau từ bao giờ?”

Đỗ Khang Nguyên đáp: “Hai tiếng trước.”
“À, hai tiếng trước…” Tam hoàng tử suýt nữa thì hộc máu mồm: “Thiếu tướng Đỗ, cậu đi tình một đêm đấy à?”

“Nói một cách chính xác thì không phải.”

“À, thế thì tốt.” Tam hoàng tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân phận của Đỗ Khang Nguyên rất đặc thù, ngộ nhỡ có kẻ mưu đồ bất chính cố tình cài cắm Omega đến tiếp cận hắn thì sẽ vô cùng phiền phức.

“Chúng tôi chỉ ở bên nhau có hai tiếng đồng hồ thôi, thường thì phải ngủ lại với nhau cả đêm mới gọi là “tình một đêm” chứ.” Đỗ Khang Nguyên nghiêm túc giải thích: “Giữa chúng tôi nhiều nhất chỉ được tính là “tình theo giờ” thôi.”

“Khụ khụ khụ…” Tam hoàng tử cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim đến nơi: “Cậu vừa nói cái gì cơ?”

“Sao thế, tôi nói thế còn chưa đủ rõ ràng à? Hay để tôi giải thích lại một lần nữa nhé? Chúng tôi…”