Lúc này Trì Thanh Hoài đang bị kỳ phát tình đột ngột hành hạ đến mức toàn thân khó chịu, chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa với Kỷ Vô Dạng. Anh dứt khoát nói thẳng: “Nhắc lại lần cuối, cút ngay! Nếu anh muốn chết thì cứ việc bước tới đây.”
Tuy không rõ lai lịch của đối phương nhưng Trì Thanh Hoài cũng chẳng phải hạng vừa. Dù đang trong kỳ phát tình, chân tay rã rời, sức chiến đấu giảm sút nhưng để đối phó với một kẻ xâm nhập không biết từ đâu chui ra như thế này thì anh vẫn dư sức.
Omega thì đã sao? Trì Thanh Hoài là cấp S, lại còn là một cấp S với thân thủ cực mạnh. Trừ khi đụng độ Alpha cấp S, nếu không chẳng ai là đối thủ của anh cả. Mà kẻ xâm nhập trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống Alpha cấp S. Có vị Alpha cấp S nào lại đi làm cái trò lén lút như thế này cơ chứ!
Trì Thanh Hoài đã sẵn sàng tư thế chiến đấu. Dù hai chân đang run rẩy dữ dội, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, anh vẫn dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để duy trì sự tỉnh táo, đảm bảo mình vẫn còn đủ khả năng đánh một trận.
Thấy đối phương đề phòng gắt gao, Kỷ Vô Dạng có chút dở khóc dở cười. Người trong phòng dường như coi hắn là kẻ thù hoặc là một kẻ đang có ý đồ bất chính. Hắn đường đường là một Alpha cấp S, dù có muốn ra tay với ai thì cũng phải tìm Omega cấp S chứ sao lại đi tìm một Alpha để hành động?
À không đúng, người này chắc là Beta mới phải.
Thông thường khi một Alpha gặp phải sự tấn công hoặc quấy rối từ Alpha khác, họ sẽ bản năng phóng thích tin tức tố để thăm dò đối phương. Nếu cấp bậc đối phương thấp hơn, họ sẽ dùng tin tức tố để áp chế; nếu cấp bậc mình thấp hơn, họ sẽ tìm cơ hội bỏ chạy chứ không để người khác có cơ hội ra tay với mình.
Nếu hắn trông giống người xấu và đối phương cũng nảy sinh địch ý lớn như vậy, lẽ ra người này phải phóng thích tin tức tố từ lâu rồi. Nhưng cho đến tận thời điểm này, Kỷ Vô Dạng không hề ngửi thấy một chút mùi tin tức tố nào trong phòng cả. Vậy nên người này chắc chắn là một Beta.
“Anh là Beta hả?” Kỷ Vô Dạng ướm hỏi.
Beta?
Kỳ phát tình của Trì Thanh Hoài bất ngờ kéo đến. Sở dĩ anh không rời đi là vì phát hiện tin tức tố của mình bắt đầu rò rỉ không kiểm soát. Để không bị lộ thân phận Omega nên anh mới tìm một căn phòng để lẩn trốn, chờ Hứa Dịch mang thuốc ức chế tới.