Đến nội dung chính

Chương 6

admin 537 Chữ Cài Đặt

Sự lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt Trâu Úc, Kỷ Vô Dạng vỗ vỗ vai cậu: “Tiểu Trâu này, đừng quên cậu là một thành viên của Lửa Cháy, càng đừng quên cậu là chiến sĩ của đế quốc. Sứ mệnh của quân nhân chính là phục vụ quốc gia.”

“Nhưng nhiệm vụ đêm nay…”

“Tôi cũng vậy thôi.” Kỷ Vô Dạng không để Trâu Úc nói hết câu đã ngắt lời: “Là quân nhân, bất kể mệnh lệnh của ai, chỉ cần là vì đế quốc thì đều phải chấp hành.”

“Huống hồ đêm nay chính là thời cơ tốt nhất để lấy được món đồ đó, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Kỷ Vô Dạng thu lại vẻ mặt bất cần đời thường ngày, trầm giọng xuống: “Quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Thiếu tá Trâu, cậu cũng là một quân nhân.”

Khi Kỷ Vô Dạng không cười, khí trường của hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là đáng sợ. Trâu Úc rùng mình một cái, gene quân nhân khắc sâu trong xương tủy lập tức chiếm thế chủ đạo. Cậu lập tức đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp như một cây tre: “Tuân lệnh! Thuộc hạ đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Nhiệm vụ của Trâu Úc rất đơn giản, đó là tiếp ứng cho Kỷ Vô Dạng và canh gác cho hắn. Sau khi Kỷ Vô Dạng hoàn thành mục tiêu, cả hai sẽ cùng nhau rút lui. Tuy đơn giản nhưng Trâu Úc cũng không dám lơ là nửa phần.

Quân đoàn Lửa Cháy là một quân đoàn độc lập với ba đại quân đoàn chính thức, là một lực lượng ẩn mình trong bóng tối chuyên phục vụ cho hoàng thất. Họ chỉ nghe lệnh từ phía hoàng gia, ngay cả các nguyên soái cũng không có quyền điều động dù chỉ một binh một tốt của Lửa Cháy.

Sự tồn tại của Lửa Cháy là để thu thập tin tức tình báo cho đế quốc, thuộc về một tổ chức bí mật. Vì thế người dân đế quốc chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ thấy mặt bất kỳ thành viên nào, ngay cả việc lão đại là ai hay quân đoàn có bao nhiêu người cũng là một ẩn số.

Lần này, Kỷ Vô Dạng cùng Trâu Úc bí mật thâm nhập vào hoàng cung dưới sự trợ giúp của Tam hoàng tử. Nếu không có sự hậu thuẫn đó, họ đã chẳng thể lẻn vào thuận lợi và xác định được mục tiêu nhanh đến vậy.
Mục tiêu đêm nay là một nhà nghiên cứu của đế quốc. Người này hiện đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu tối mật. Nhiệm vụ của Kỷ Vô Dạng là đoạt lấy tài liệu nghiên cứu từ tay viện nghiên cứu và bí mật bàn giao cho Tam hoàng tử.

Để đảm bảo an toàn cho đế quốc, các nhà nghiên cứu bí mật thường không được phép tự ý ra vào viện nghiên cứu, ít nhất là trong thời gian dự án đang thực hiện. Vì vậy việc tìm được người này để lấy thông tin là một điều vô cùng khó khăn.